Các điều hành viên: Mod, SMod, Admin
Mememe09876 đã viết:Với cả không có Ya4r thì cũng không có ông làm bqt bên đấy đâu mà giở cái trò mình là bqt ấy ra
Thành công là thẩm phán trần thế duy nhất của sự đúng sai.
Kẻ chiến thắng không bao giờ nói sự thật nếu anh ta được hỏi.
Đừng so sánh mình với người khác. Nếu làm như vậy, ngươi đang xúc phạm chính mình
Luvian đã viết:Mememe09876 đã viết:Với cả không có Ya4r thì cũng không có ông làm bqt bên đấy đâu mà giở cái trò mình là bqt ấy ra
Nhưng tui thích đó, giờ sao
laibiband đã viết:nói đi cũng phải nói lại thím luvian ạ, giờ mạng xã hội phát triển nên danh từ "BQT diễn đàn ABC" có lẽ cũng không khiến người ta quan tâm đâu, vậy nên đừng gắt quá, không có lợi gì cho forum mà thím quản lý hết. chuyện gì qua được thì cứ cho qua đi, chứ tui thấy lý do "troll người khác" cũng chưa đến mức phải bị ban
Thành công là thẩm phán trần thế duy nhất của sự đúng sai.
Kẻ chiến thắng không bao giờ nói sự thật nếu anh ta được hỏi.
Đừng so sánh mình với người khác. Nếu làm như vậy, ngươi đang xúc phạm chính mình
Mememe09876 đã viết:Thế tôi thích qua đây kể lể đấy,giờ sao.Haizz. Tôi đã bảo trong topic ấy rồi. Ông cuối cùng vẫn chẳng đọc
Thành công là thẩm phán trần thế duy nhất của sự đúng sai.
Kẻ chiến thắng không bao giờ nói sự thật nếu anh ta được hỏi.
Đừng so sánh mình với người khác. Nếu làm như vậy, ngươi đang xúc phạm chính mình
Luvian đã viết:laibiband đã viết:nói đi cũng phải nói lại thím luvian ạ, giờ mạng xã hội phát triển nên danh từ "BQT diễn đàn ABC" có lẽ cũng không khiến người ta quan tâm đâu, vậy nên đừng gắt quá, không có lợi gì cho forum mà thím quản lý hết. chuyện gì qua được thì cứ cho qua đi, chứ tui thấy lý do "troll người khác" cũng chưa đến mức phải bị ban
Tôi đã làm hết sức tui có thể ròi
Forum ai cũng bực về nó, tui giữ nó thì member cũng không hài lòng về tui
Tui cho nó 1 đống cơ hội ròi,
Tui đã ban chatbook thì tui đã lường trước cả ròi
Phóng lao theo lao thôi chứ tui không đầu hàng
Mememe09876 đã viết:Chưa thấy ai mặt dày như ông cả. Thề luôn,cái gì cũng bao biện được
Thành công là thẩm phán trần thế duy nhất của sự đúng sai.
Kẻ chiến thắng không bao giờ nói sự thật nếu anh ta được hỏi.
Đừng so sánh mình với người khác. Nếu làm như vậy, ngươi đang xúc phạm chính mình
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 48 khách