Vật phòng thân

Hình đại diện của thành viên
#1 30/08/2012 19:28
Vật phòng thân
Bà nọ có cô con gái xinh đẹp,nhưng ẻo lả yếu đuối, lại lấy chồng là cầu thủ khoẻ như trâu. / /
Ngày cưới con gái, bà cho cô một cái còi và bảo:
- Con phải luôn luôn mang theo cái này vô mình để phòng thân.
- Để làm gì hở mẹ?
- Nó là cầu thủ, khi nghe thấy tiếng còi thì nó sẽ dừng lại...
PM|Trích|Like|Sửa|Xóa|Báo cáo|Cảnh cáo
------------
Những người đã like Kinhthien bởi bài viết có ích này:
haoaxpt
_______________
^_^ %MAP.BiZ KÌNHTHIÊN% ^_^
Trả lời nhanh

Chủ đề tương tự
Ai đang trực tuyến?