Do ngày đầu chuyển trường mình thấy hoang mang. Mình thuộc học sinh cá biệt, nay chuyển vào trường chuyên. Ngày đầu tới trễ đã bị ông thầy băm nát cả óc,nghỉ không phép 1 hôm thì chuyện lớn sớn ra to.hômnay mình mệt nên nghỉ nhà chưa phép nên lại lo,nghĩ đến ngày mai,sau này. Thực sự mình lại thấy sợ,càng ngày mình càng suy sụp. Mỗi lần nghe nhạc thì mình phấn chấn them chút.giờ quả thực mình không muốn đến trường chụt nào,nhưng nghĩ xa hơn thì lại thấy có lỗi. Ai giúp mình đỡ căng thẳng đi. Khổ lắm
Wap ko ai giỏi món này cho lắm nhưng theo mon nghĩ thì bạn nên thay đổi bản thân đi đã vô trường chuyên thì phải cố gắng mà học chứ chuẩn bị tất cả những gì cần thiết trước khi tới lớp tầm 15p gì đó cố gắng dạy sớm để đỡ tới trễ lớp nghỉ học phải kêu bố mẹ nói giúp nha mon chỉ piết cần đó thôi.
------------ Những người đã like Doramon97hd bởi bài viết có ích này: Numb
_______________
[download=blue]o0oTrảm Phong Bango0o[/download] [download=red]o0oTạp Chí Android Gameo0o[/download] [download=green]o0oLều Báo Androido0o[/download]
Wap ko ai giỏi món này cho lắm nhưng theo mon nghĩ thì bạn nên thay đổi bản thân đi đã vô trường chuyên thì phải cố gắng mà học chứ chuẩn bị tất cả những gì cần thiết trước khi tới lớp tầm 15p gì đó cố gắng dạy sớm để đỡ tới trễ lớp nghỉ học phải kêu bố mẹ nói giúp nha mon chỉ piết cần đó thôi.
Zing nghĩ muốn cup phải học thân mấy đứa khác rồi vô trường nói mấy đứa đó cho tao cup 1 buổi thì đỡ còn như num vô cho ổng xơi 1 bửa và 1 tờ giấy là cùng nên vô là nhẹ đầu