Khi bạn để ý một ai đó mà không biết cô ấy có để ý mình không. Thì các bạn hãy áp dụng câu đố của mình.
Mình đã làm thử rất nhiều người mà không bị phát hiện. lại còn được khen hài hứơc nữa. Bạn áp dùg câu đố cuả mình cho người bạn muốn thăm dòcó thích bạn hay không. Người ấy sẽ trả lời thật thà không khôg biết bạn đag thăm dò cô ấy. chắc chắn không bị phát hiện.Và chắc chắc câu người ấy sẽ khen bạn là hài hước...vài 1 vài chi tiết trong file cuả mình sẽ cho biết người ây có để ý bạn khôg
Bạn đố ngươi ây như sau
-e có biết tại sao mỗi lần gập e thì thời gian chôi qua nhah ko?
-chắc chắn cô gái đó sẽ nói e ko biết.và bắt bạn phải nói.nhưg khôg bạn khôg được nói.và nói bạn nói như sau
-e thôg minh như thê chắc e biết rồi
-ta khôg nên nói gì cả mà dồn người đó.
nếu người ấy có tình cảm với bạn thì cứ băt bạn nói
nêu người khôg hỏi nưa,làm lơ đi thì ae trả lời là tại đồg hồ của a bị hư
------------ Những người đã like Tibu bởi bài viết có ích này (Tổng: 3): TSNo1ST • Kelamat97 • nhocminhu
_______________ V- Anime Fan - A/M in our heart (Akatsuki Tibu) - (Hội Phó) Trụ sở bang - Thảo luận
_ Thật buồn khi biết em đã yêu ai... _ Thật đau khi biết là ai chứ không phải mình...
Theo tui là cứ nhìn chằm chằm vào mắt người ta,neu họ thích mình thì sẽ đỏ mặt và thỉnh thoang sẽ liếc trộm mình,còn ngược lại mình sẽ lĩnh vài cái tát