Ta thấy mình vẫn kòn sống nhăn răng

hum nay rảnh rỗi sinh nông nỗi, mạn phép kể vs ae 1 câu chuyện khá thú vị mới sảy ra hùi sáng. Mà chung quy cũng từ 2 chữ "Dạy Gái" mà ra

Trong wap mình sét về tuổi tác thỳ Ti cũng thuộc hàng trưởng bối. Nhưng mà thoy sưng e cho nó hay

dù sao Ti cũng kòn trẻ mà, mới 19 20 tuổi chứ nhiu

Câu chuyện nó bắt đầu như vầy

Như thường lệ sáng sớm mới mở mắt đã chộp ngay kái điện thoại để vi vu ln mạng. FA nó khổ thế đó

Như bình thường thỳ onl fb trước, chả hỉu tự dưng ln mwap coi bói chơi

Dô chổ kon bot bấm bói bài. Chả hỉu nó bói sao mà tỉnh cả ngủ

nội dung chi tiết thỳ e quên cmnr


Mặc dù ko tin kon bot này cho lắm, nhưng thoy kệ có còn hơn ko

thử ln fb xem koi có e mỹ nữ nào gé thăm tường nhà mềnh ko

mỡ fb ln mém sock hơn 72 thông báo và 3 tin nhắn 4 lời mời kết bạn

ai ngờ mở ra là thằng cờ hó kia bảo like. Kòn lời mời kb thỳ toàn dâm âm binh đầu đinh

đang rủa kon bot thỳ thấy có ai spam.
Á! Bé Sam

Vội mở ra liền

"Bé Sam
hi. A dạo này ko? ^^"
Trời! Lần đầu tiên đc e nó hỏi thăm, tâm hôn e cứ phải gọi là như trên mây các thým ạ, công nhận đc gái hỏi thăm nó đã gì đâu

sao 1 hồi mơ màng như lạt vào chốn tiên cảnh e liền rep lại: "hờ hờ a khoẻ như trâu"

cơ mà nhắn xong ms thấy hối hận, ai lại đi sổ sàng vs người đẹp thế kia

ít nhứt kủng phải sến sến như: "a nhớ e suốt cả ngày sao khỏe đc" hay "a nhớ e đến phát bịnh luôn ròy" chẳng hạn

thoy lỡ nhắn rồi bít lm sao, kệ bà nó luôn, tắt máy dẹp đi tập tạ

Cơ mà di chứng từ hồi sáng kòn hay sao mà chạy xe cứ nghĩ tới câu hỏi thăm của ẻm miết. Cứ thấy phê phê sao ấy

đang chạy xe ngon lành tự dưng có 1 e ngoắt ngoắt mình. OMG Mỹ Nữ

tấp dô liền chớ sao

lúc này mới nhỳn rõ ẻm.
E xin kể sơ sơ về ẻm như sau

da trắng, dáng xinh, mỗi tội hơi lùn, chắc khoảng 1m6
tóc dài xoã qua vai. Kòn bận kái quần thỳ oimeoi nó ngắn gì đâu



gương mặt thỳ mủm mỉm cứ như búp bê. Ôi sao mà mình muốn đi tù quá vậy nè

đang phê vs những suy nghĩ có phần đen tối thỳ ẻm ln tiếng

- Anh! Anh đẹp trai! Anh dúp em với đc ko? - vừa nói vừa kéo kéo kái tay e.
Ôi mẹ ơi lần đầu tiên có hot girl khen e đẹp trai. Phải nói là kái mặt e nó cứ như vầy nè


- Trả lời liền - ô kê em, có gì em cứ nói

- Hi! Anh ơi em bị lạc đường!
- Thỳ sao e


- Anh cho em mượn vài trịu đc ko anh?
- Hả????

khỏi phải nói cái mặt e nó đơ như thế này này

- Kái đê mờ mày điên hả kon kia. Nghỉ sao ms gặp tao lần đầu mà hỏi mượn tiền

chỉ suy nghỉ vậy thoy chứ e chưa nói ra ak nha

Nhỳn ánh mắt long lanh như kon hồ ly 19 đuôi mà e thấy chạnh lòng


Đường đường là Tibu đập choai, ga lăng, dễ thương, đáng iu hong lẽ lại đi nói ra mấy lời đó

Lòng đau như cắt, e buột lòng phải:
- Em chờ anh 1 tí! Để anh chạy qua chổ ATM rút tiền cho em mượn

- Wow! Thật ko a? Cám ơn a nha. À máy ATM bên kia kìa hay mình qua bển y anh.
- Á ko đc

- Sao ko đc?
- Ơ tại a quen rút dưới kia rồi, ở đây a ko rành

- Uhm. Hi vậy a đi nhanh rồi về nha.
- Ok e - Vãi mượn tiền mà cứ như e vs ẻm là ny của nhau ko bằng

Dừa lên xe, e kéo ga dọt kái vèo. Tưởng dụ đc ông hả, kòn lâu ông ms cho mượn tiền nha kon

đánh bài chuồn liền, mém chút nữa ẻm đòi đi theo là vỡ nợi rồi

Hơ hơ mới sáng súm đã gặp toàn chuyện gì đâu ko

Hong lẽ nhờ người chạy lại nói với ẻm: e cứ chờ thoải mái, a mà quay lại a bán thân cho e luôn

Vậy là xong 1 ngày mà theo như kon bot nói là đc gặp mỹ nữ

Mỹ nữ thỳ có gặp nhưng ko lm gì đc cũng hơi tiếc

The end
p/s: e xin kam đoan những gì e nói là sự thật. E mà nói sạo lỗ mũi e mọc lông
