Chuyện của tôi hình như cũng khá giồng, nhưng nó là người xin sdt của mình trước... Nghĩ lại thì đệch sao mình ngu thế. Em cứ nghĩ là nó xin sdt của mình để làm quen chỉ là bạn thôi, vì với 1 người ít nói, hiền, ngoài hình thì không biết. Để rùi bây giờ nó đã không còn bên em mà đã đi 1 nơi, mỗi người mỗi ngã... Điều khiến em luyến tiết là bạn em có nói chuyện với nó và bạn em nó phán 1 câu do nó nói lại ''tại người ta mún làm bạn bình thường chứ bộ!!''. Hãy quý trọng những mình đang có và hãy biết giữ lắy trước khi nó bay khỏi tầm với!!
Nhưng quả thật điều khiến em khó sử bây giờ là có 1 người đang thích em và em cũng thích. Nhưng mà nếu em ngõ ý thì tin này sẽ đến tay nó là chắc nhưng em sợ nó buồn. Em nói yêu thì không được, vì bây giờ em hình như không thích nó nữa nhưng em không biết nó còn nhớ đến em không!! Em suy nghĩ, mãi liệu em có yêu thật không hay chỉ là 1 cái gì đấy thôi, nhưng nếu không phải bây giờ thì không bao giờ nữa
sao p giong toi vay troi taoli.cung noi kho tam oy.
p tro? ve trang 118 doc het cau chuyen cua toi di.xem giong p k
Ừa để xem coi ata
Bạn tệ thế... Sao lại chửi mà còn thề không đội trời chung. Xem ra bạn còn éo le hơn mình đấy
Haz.tai luc đầu m yêu pồ cũ cua m.no cu lam phien nen vay do.gét cua nao troi chao cua ay
Còn học chung không!!
Co chu.m ngoi ban 3.nó bàn cuối.noi chung khá xa cho nhau.thinh thoag liec mat nhin cai.ai chà de thuong