MINHPRO9999 đã viết:Ko phải hàng xóm nhưng Minh biết nhà em ấy. Không học chung lớp nhưng 2 lớp cạnh nhau .
thế khi nhìn minh, em ấy có cười hay khi gặp mặt thì tránh ánh mắt của minh? Minh có hay nói chuyện với em ấy ko?
Các điều hành viên: Admin, Mod, SMod
MINHPRO9999 đã viết:Ko phải hàng xóm nhưng Minh biết nhà em ấy. Không học chung lớp nhưng 2 lớp cạnh nhau .
truth98 đã viết:Trư có thắc mắc. Có nhiều đứa con gái là bạn thân của trư . Có khoảng 3,4 đứa gì đấy thích trư . Nhưng trư thík sống alone. Thế làm sao trư cắt đuôi đc mấy đứa đń đây
Thánh Phồng Tôm đã viết:Thằng nào không thank League of Legend đấm phát chết luôn
League of Legend đã viết:Thank zan, giờ éo gặp mặt nó, thôi để hè nó đi mĩ rồi chạy ra, diễn y hệt như phim hàn quốc, nhỏ sẽ cảm động, không muốn đi, ở lại với mình, háhá, mong là thế, nhỏ xinh vl
MINHPRO9999 đã viết:Thấy em ấy hơi e thẹn khi Minh nhìn em ấy. Em ấy cũng hay nhìn Minh. Minh chưa nói chuyện với em ấy .
MINHPRO9999 đã viết:Nhưng Minh chưa từng nói chuyện với em ấy. Tự nhiên giờ Minh chủ động lại nói chuyện có kỳ quá ko .
zannaghazi đã viết:vậy mai lên bắt chuyện vào đầu giờ đi minh, nhớ đừng nói về học tập nhé, nên hỏi cô bé về ai đó 2 người cùng biết, sau đó chờ khoảng 1 phút im lặng, nếu em ấy bỏ đi trước thì một là em ấy không thích minh, hai là đã vừa lòng minh nhưng do ngại. Để xác minh điều đó, giờ ra chơi tìm cô bé đón lần nữa, hỏi 3 tiết học vui không, nói một số câu đùa về giáo viên, sau đó xin số điện thoại (có lẽ lần đầu chưa cho đâu, em nó sẽ từ chối bằng câu hỏi: xin để làm gì. Lúc đó minh nên nói : để làm một số việc, rồi cười thật tươi, đừng trả lời gì cả khi cô bé hỏi tiếp, như thế lần thứ 2,3 sẽ có sđt thui). Còn nếu đầu giờ em nó đứng lại thì minh nên cười tươi và nói một số chuyện về người minh lấy cớ ở đầu. Cứ nói chuyện đến khi chán rồi hẹn ra chơi gặp lại.
NHỚ CƯỜI THẬT TƯƠI NHA
taoladay đã viết:zannaghazi đã viết:vậy mai lên bắt chuyện vào đầu giờ đi minh, nhớ đừng nói về học tập nhé, nên hỏi cô bé về ai đó 2 người cùng biết, sau đó chờ khoảng 1 phút im lặng, nếu em ấy bỏ đi trước thì một là em ấy không thích minh, hai là đã vừa lòng minh nhưng do ngại. Để xác minh điều đó, giờ ra chơi tìm cô bé đón lần nữa, hỏi 3 tiết học vui không, nói một số câu đùa về giáo viên, sau đó xin số điện thoại (có lẽ lần đầu chưa cho đâu, em nó sẽ từ chối bằng câu hỏi: xin để làm gì. Lúc đó minh nên nói : để làm một số việc, rồi cười thật tươi, đừng trả lời gì cả khi cô bé hỏi tiếp, như thế lần thứ 2,3 sẽ có sđt thui). Còn nếu đầu giờ em nó đứng lại thì minh nên cười tươi và nói một số chuyện về người minh lấy cớ ở đầu. Cứ nói chuyện đến khi chán rồi hẹn ra chơi gặp lại.
NHỚ CƯỜI THẬT TƯƠI NHA
ít nhất phải hỏi về cái gì trước chứ tự nhiên hẹn nói chuyện tình kảm,a ko thấy kỳ àk
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 125 khách