Cuộc đời của thằng chơi Game TeaMobi Hài hước nhất

Nơi thảo luận về các vấn đề nóng của xã hội và tán gẫu với bạn bè

Các điều hành viên: Admin, Mod, SMod

Cuộc đời của thằng chơi Game TeaMobi Hài hước nhất

Gửi bàigửi bởi BrolyLssj » 19/09/2014 05:52

-Đầu tiên mình xin chào toàn thể các bạn đang online,chúc mọi
người có một ngày thật vui vẻ.
-Sau đây mình xin phép được chia sẻ hết tâm sự,quá trình chơi
game của mình và thằng em mình.Vì đây là tâm sự thật lòng
của mình nên sẽ rất dài,mình mong rằng các bạn có thể cố
gắng đọc hết những dòng tâm sự của mình để có thể tự rút
ra kinh nghiệm cho bản thân mình.
-Câu chuyện được bắt đầu từ hồi mình bắt đầu biết chơi game
Avatar.Hồi đó lúc mình bắt đầu chơi là từ pb Avatar
1.7.3,trước đó mình biết đến Avatar là từ người anh họ,thấy
game hay nhưng lại không có máy nên đành chịu.Sau khoảng 2 tuần
mình có xuống nhà cô để chơi cùng thằng em,thấy nó cầm máy
c1 của mẹ nó chơi game disco,thấy vậy mình bảo nó đăng ký
mạng(gói D0) để tải Avatar về chơi xem như thế nào,2 thằng hí
hoáy,mày mò để tải về,sau khi tải về thì không biết chơi như
thế nào cả,mò một tí mình thấy chữ đăng ký,vậy là đăng ký
luôn nick có tên toantitsd,thằng em cũng đăng ký luôn một nick
tên tuancoisd,ngay sau đó mình đăng nhập vào nick của mình,khi
vào mình thấy khu nông trại nên vào xem luôn,vào trong nông
trại mà không biết làm gì cả,gieo hạt thì không có xu mua
giống thế nên mình thoát ra vào khu giải trí luôn,vào khu
giải trí mình thấy hội quán cờ nên vào xem thử,vào trong
nhìn thấy game tiến lên là mình vào chơi luôn,lúc đó mới có
2.000xu,mình vào bàn đặt cược 100xu và 2 thằng bắt đầu chơi
mỗi thằng một ván,chơi được tí thấy hết xu nên thoát ra vào
nick thằng em chơi tiếp và nick đó cũng vậy,cũng bị thua và
hết xu.Sau đó,khi biết cách chuyển xu từ tk chính sang tk nông
trại để trồng thì mình và thằng em đã lập 2 nick mới(ko nhớ
tên nick) và bắt đầu cày..
-Thời gian trôi qua,2 thằng cũng đã có được thêm vài ô
đất,lúc đó rất vui vì đó là công chăm sóc của mình,thấy gà
chạy loăng quăng,lúa chín…..nhìn rất thích.Sau một thời gian
ít khi chơi được vì không có máy,không hiểu sao 2 nick của 2 ae
mình lại bị mất,lúc đó rất buồn và cảm thấy chán nhưng
đành chịu.Khoảng 1 tháng sau,mình được bố mua cho máy N72,lúc
đó nghĩ ngay đến tải avatar về nhưng tại máy toàn tiếng anh
nên 2 hôm sau mới biết cách tải,chiều hôm ấy mình đi luôn
xuống nhà cô và rủ thằng em chơi lại,mình thì lập 1 nick tên
tieutu94sd,thằng em lập 1 nick tên ninjavjpsd,mình cố gắng cày
ngày,cày đêm để vip hơn,chơi được khá lâu,nick mình và thằng
em cũng có thể nói là đã vip hơn trước rất nhiều nhưng thật
không may,1 hôm đi học ra tập thể dục nên để điện thoại trong
cặp và đã bị lấy trộm,thế là hết chơi.
-Rất lâu sau mình có tiền và mua được máy 5130 về nhưng chán
không muốn chơi avatar nữa,mình lên mạng thì thấy có game ninja
school online nên tải về chơi,thấy hay nên mình lấy luôn nick
tieutu94sd chơi,hôm sau ra lớp rủ mấy thêm mấy thằng nữa cùng
chơi,hồi đó chơi sv 1,mấy thằng ngồi trong lớp mà cứ
nói:”Tinh Anh chúng mày ơi,ăn đi,nhanh lên…bôlôbala”.Lúc đó
rất vui,ở lớp cứ túm 5 tụm 7 vào chơi,cười đùa cười
hahả,chơi được một thời gian,thằng thì 35,thằng thì 33,thằng
thì 29,mình thì 34 và cũng cảm thấy chán dần nên bỏ game
không chơi nữa.
-Sau khoảng 1 tháng thì thằng em được cho cái máy c1,vậy là
mình với nó lại bắt đầu chơi lại avatar,mình vẫn dùng nick
tieutu94sd chơi,hồi đó vừa cày vừa đi tán gái,hôn hít linh
tinh…rất vui,lúc đó 2 thằng đều có máy nên cày rất nhiệt
tình,có lần có event 2 thằng thức tới tận 4h sáng mới
ngủ,hôm sau dậy mệt lừ người.
-Cứ như vậy được khoảng hơn 1 năm,khi tỉnh dậy mình đăng nhập
vào game thì thấy sai mk,sim đăng ký thì bị mất cùng với máy
N72 rồi nên chịu,lúc ấy không biết làm thế nào khác ngoài
việc bực tức,chửi này nọ…..
Thằng em thấy thế nên cũng không chơi nữa vì chơi một mình
không vui,khoảng vài tuần sau nick thằng em cũng bị mất không
lý do nhưng khổ là cái sim đăng ký mẹ nó đang dùng bị cháy
nên cái nick đã ra đi.
๖Hỏa Løng™ ︻︻¶▅▆▇◤ßang

_____________
Thành viên:Broly Lssj

Cuộc đời của thằng chơi Game TeaMobi Hài hước nhất
Chơi Mà Không Hack
Thà Đi Dép Dách Còn Hơn.
Hình đại diện của thành viên
BrolyLssj
☀️8/30☀️
☀️8/30☀️
 
Bài viết: 322
Ngày tham gia: 18/07/2014 13:32
Đến từ: Thanh Hóa
Số điện thoại: 01676823158

Re: Cuộc đời của thằng chơi Game TeaMobi Hài hước nhất

Gửi bàigửi bởi BrolyLssj » 19/09/2014 05:54

Phần 2
-Khoảng 2 tuần sau 2 thằng tải army1 về chơi nhưng chơi chung
nick mới lập tên thienlojtruong ,2 thằng nạp tiền mua được gần
full nv trừ apache,cày ngày cày đêm lên được lv 11 và cũng
chán dần và bỏ.Lúc ấy bèn tải army2 về chơi,mình thì lập
nick khác tên nhoc94sd,thằng em lập nick tuanhotboyx8 và bắt đầu
cày,2 thằng đều chơi tazan,event thì gửi thẻ để được vào
clan..và mình đã cày lên được lv 51 sv sao hỏa,em mình cày lên
được 49 thì 2 thằng cũng off game vì chán và cày lâu.2 thằng
cũng có chơi qua kpah sv tiên la nhưng được khoảng 1 tháng là
off,thằng em cày lên được 49 còn mình thì 38
sau vài ngày không có game gì chơi nên 2 thằng
quyết định chơi lại avatar.Lần này mình lập nick khác tên
nhoc98sd(chắc nhiều ae đã biết đến cái tên này)em mình thì
lập nick tuanhotboyx8 và bắt đầu lại từ đầu.đã có kinh
nghiệm chơi rồi nên việc cày farm,xu không hề khó,2 thằng rất
chăm,event nào cũng cố gắng thức đợi để cày,có lần mệt quá
hôm sau nghỉ học luôn…cứ như vậy farm của 2 thằng cũng gọi
là ngon nên bắt đầu cày xu mua đồ hawai,quay số,cày ngọc đập
đồ,sau một thời gian dài chăm chỉ thì 2 thằng cũng đã mua
được một số đồ hawai(mắt chột,sét hề,viking,kính….),đồ
quay số thì 2 thằng được khoảng 7-8 đồ gì đó,nâng cấp cũng
gọi là vip(cánh 6,rơm 6,ptdn…..và mấy món linh tinh)
-Sau đó mình bắt đầu chơi lại ninja,ít khi chơi avatar nữa
vì(gộp tk,ko cho gd xu….) nên đã chơi nick có tên nv nkockut3tq
quạt sv1,thằng em cũng giống mình nên cũng qua ninja chơi,mình
chơi lên được lv 50 thì thấy kiếm rất bá đạo[ tại vì trong gt
uchiha mình có kiếm 72 kêu chấp 6 thằng đi lôi đài,ai cũng
được kể cả tộc trưởng(lv 66) vậy là mình,thằng em(otuanvipo
lv 44) cùng tộc trưởng với 3 bạn nữa party lôi đài với
kiếm,khi hết thời gian chờ mình chưa kịp đánh gì thì đã
thấy nảy tưng tưng rồi đen xì,số phận 5 người còn lại cũng
vậy,đánh 3-4 trận mà toàn thua kiếm] vậy là mình bắt đầu
kết em kiếm nên ra sanzu,echigo rao đổi nick kiếm nhưng không ai
đổi cả,vậy là mình lên dd quyết tâm bán tất cả nick để mong
mua được lấy nick kiếm,mình đã bán được nick
avatar(nhoc98sd)ninja(nkockut3tq) và army(nhoc94sd) với số tiền
hơn 200k tcsr,cuối cùng mình cũng đã mua được nick kiếm 62 sv1
có tên saotroj,thằng em cũng giống mình bán nick avatar và đã
mua được nick quạt 51 tên quatkrong,quả thật chơi kiếm rất
thích,up lv rất nhanh nhưng lúc ấy lại thấy pk yếu,không ăn
được ai nên mình đã đổi lấy nick cung 49 sv1 tên soiden2014 có 3
sét kháng 8,9,10,đổi về đi pk,tỉ thí….công nhận là rất
sướng nhưng cái chuyện khốn nạn bắt đầu từ đây.
๖Hỏa Løng™ ︻︻¶▅▆▇◤ßang

_____________
Thành viên:Broly Lssj

Cuộc đời của thằng chơi Game TeaMobi Hài hước nhất
Chơi Mà Không Hack
Thà Đi Dép Dách Còn Hơn.
Hình đại diện của thành viên
BrolyLssj
☀️8/30☀️
☀️8/30☀️
 
Bài viết: 322
Ngày tham gia: 18/07/2014 13:32
Đến từ: Thanh Hóa
Số điện thoại: 01676823158

Re: Cuộc đời của thằng chơi Game TeaMobi Hài hước nhất

Gửi bàigửi bởi BrolyLssj » 19/09/2014 05:55

Phần cuối
-chơi cung được một thời gian bắt đầu thấy chán muốn đổi qua
nick tiêu nhưng toàn tiêu cùi,tiêu vip thì không ai đổi thế nên
là thôi và vào một buổi tối,mình vẫn rao đổi nick như bình
thường thì thấy quạt 65 tên temmen hỏi đổi nick,nó hỏi mặc
đồ xem đồ kháng mình đồng ý liền và cuối cùng nó bảo đổi
nhưng phải bù thêm,mình nói bù thêm 50k nó đồng ý và nó bảo
gd qua kenydong hoặc saotroj(nick kiếm 62 mình đã đổi)lúc đó
muộn rồi nên mình ko mua thẻ được thì nó bảo gd luôn,gửi nick
mã sim cho gdtg giữ,sáng hôm sau có tiền thì bù nó và thằng
gdtg chuyển sim đăng ký cho mình. vậy là mình chọn gd qua
kenydong nhưng vì phí đắt quá(50k) nên thôi,2 thằng nói chuyện
một lúc rồi nó bảo gd qua saotroj đi,uy tín mà,nó sẽ chịu
phí 800k xu,mình cũng có hỏi xem nó có uy tín thật hay không
thì người trả lời ko biết,người trả lời chắc là có vậy là
mình đồng ý gd qua saotroj(chắc nhiều ae đang nghĩ mình ngu)
và thằng saotroj đã gửi nick quạt 65 cho mình chơi,sáng hôm sau
mình đi học tiện mua luôn 50k để bù và gửi cho saotroj,nó bảo
ok đợi để gửi card cho thằng kia,lúc saotroj gửi xong card thì
thằng kia kêu thôi,ko gd nữa,50k ít,nó bảo bù thêm(bắt đầu
nghi nghi)mình không đồng ý và bảo huỷ gd thì thằng saotroj
kêu phí hủy gd là 20k(vãi câu thẻ) mình thì hết tiền nên
đành chịu không hủy được gd,mình bàn bạc lại với thằng kia
là gd luôn ko bù nữa,thế là nó bảo ừk(cảm thấy vui dần)vậy
là gọi saotroj vào để chuyển sim,mã rương,nó hỏi mk nick quạt
65 là gì để lấy mã,mình nói luôn và thằng kia(đang dùng nick
soiden2014) pm:
“thế là đã mất 50k card và nick cung”
====> đã tạck.mất hết
-Thì ra 2 thằng saotroj và temmen là một.
-kể ra mình đúng là ngu thật,trên đời ai lại tốt đến thế(vip
đổi cùi và chịu phí gd) nhưng nói thật giờ mình cũng lớn
rồi,năm nay lớp 11 rồi,có lẽ nên chấm dứt để lo cho việc học
thôi không thì mai sau không biết thế nào cả
-Mình cũng xin được nói với những bạn lừa đảo này:”sống
làm sao cho người ta quý mến,tôn trọng và muốn làm bạn chứ
đừng vì cái lợi mà đánh mất đi sự tôn trọng của người khác
dành cho mình,bị người ta chửi rủa thì ko ra cái gì đâu”
-Tiện đây mình cũng xin khuyên luôn ae là nên biết điểm
dừng,đừng có sống phụ thuộc quá vào cuộc sống ảo,sẽ không
tốt chút nào đâu,hãy ra ngoài và vui chơi các bạn sẽ thấy
thoải mái hơn nhiều.
-Xin cảm ơn tất cả anh em đã đọc, nhớ like nhé
***THE END***
nguồn:KẺ VÔ DANH
๖Hỏa Løng™ ︻︻¶▅▆▇◤ßang

_____________
Thành viên:Broly Lssj

Cuộc đời của thằng chơi Game TeaMobi Hài hước nhất
Chơi Mà Không Hack
Thà Đi Dép Dách Còn Hơn.
Hình đại diện của thành viên
BrolyLssj
☀️8/30☀️
☀️8/30☀️
 
Bài viết: 322
Ngày tham gia: 18/07/2014 13:32
Đến từ: Thanh Hóa
Số điện thoại: 01676823158

Re: Cuộc đời của thằng chơi Game TeaMobi Hài hước nhất

Gửi bàigửi bởi Songoku2014 » 19/09/2014 08:43

Like cho câu chuyện cực hay của bạn đúng là nếu mà ở thế giới ảo nhiều wá cũng không tốt chúng ta cũng nên ra chơi ở ngoài giúp cho ta khoẻ người và sảng khoái tinh thần.
Thành Viên:Songoku2014
MEMBER CŨ S5VN
๖Hỏa Løng™ ︻︻¶▅▆▇◤ßang
Hình đại diện của thành viên
Songoku2014
☀️8/30☀️
☀️8/30☀️
 
Bài viết: 321
Ngày tham gia: 13/07/2013 22:04
Đến từ: Quảng Trị
Số điện thoại: 0325271155

Re: Cuộc đời của thằng chơi Game TeaMobi Hài hước nhất

Gửi bàigửi bởi Doramon97hd » 19/09/2014 11:48

Rắc rối quá @@ mà cũng dữ dội thật
[download=blue]o0oTrảm Phong Bango0o[/download]
[download=red]o0oTạp Chí Android Gameo0o[/download]
[download=green]o0oLều Báo Androido0o[/download]
Hình đại diện của thành viên
Doramon97hd
☀️20/30☀️
☀️20/30☀️
 
Bài viết: 9600
Ngày tham gia: 16/11/2012 07:17
Đến từ: Hải Dương
Số điện thoại: 01632881866

Re: Cuộc đời của thằng chơi Game TeaMobi Hài hước nhất

Gửi bàigửi bởi Tiger01 » 19/09/2014 12:13

Chả có gì là hài hước :v
๖Hỏa Løng™ Bang ︻︻¶▅▆▇◤
Gà Mờ Tiger01
Hai truyện tui sáng tác,mong anh em đọc qua và cho ý kiến ạ
TRUYỆN ZOMBIE XÁC MÁU
TRUYỆN ĐỜI HỌC SINH
:big_smile
Hình đại diện của thành viên
Tiger01
☀️14/30☀️
☀️14/30☀️
 
Bài viết: 3723
Ngày tham gia: 27/02/2014 14:43
Đến từ: Xuân Khánh,Ninh Kiều,Cần Thơ
Số điện thoại: 01214696969

Re: Cuộc đời của thằng chơi Game TeaMobi Hài hước nhất

Gửi bàigửi bởi Mjhtriuday » 19/09/2014 12:14

2 ae cậu này ngu hơn ông nội tao nữa.
mjhtriuday
Bang Chủ Gió Bão

_______________________________
CHÚ Ý
HƯỚNG DẪN TRÁNH ĐÀO TOP
_______________________________
Top Yêu Cầu video
Hình đại diện của thành viên
Mjhtriuday
☀️20/30☀️
☀️20/30☀️
 
Bài viết: 10145
Ngày tham gia: 01/05/2013 14:55
Đến từ: Kiên Giang
Số điện thoại: 0947911646

Re: Cuộc đời của thằng chơi Game TeaMobi Hài hước nhất

Gửi bàigửi bởi Sonkaka4807 » 19/09/2014 15:08

Chơi kiểu gì mà toàn bị mất nick thế
Hình đại diện của thành viên
Sonkaka4807
☀️3/30☀️
☀️3/30☀️
 
Bài viết: 21
Ngày tham gia: 13/05/2014 08:16
Đến từ: Hà Tĩnh
Số điện thoại: 0986616817

Re: Cuộc đời của thằng chơi Game TeaMobi Hài hước nhất

Gửi bàigửi bởi Tienanh » 19/09/2014 15:51

Mjhtriuday đã viết:2 ae cậu này ngu hơn ông nội tao nữa.

thế ông nội cậu ngu lắm à =))
Huyết Ma
Hình đại diện của thành viên
Tienanh
☀️7/30☀️
☀️7/30☀️
 
Bài viết: 161
Ngày tham gia: 06/01/2013 16:48
Đến từ: Cửu U Minh Giới
Số điện thoại: 01635358690

Re: Cuộc đời của thằng chơi Game TeaMobi Hài hước nhất

Gửi bàigửi bởi ohmnono » 19/09/2014 16:34

Bó tay với những chú gà con.
Hình đại diện của thành viên
ohmnono
☀️1/30☀️
☀️1/30☀️
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: 23/04/2014 19:04
Thiết bị: may tinh
Số điện thoại: 8768567457

Trang kế tiếp

Quay về Thảo luận - Tán gẫu

 


  • Chủ đề tương tự
    Trả lời
    Xem
    Bài viết mới nhất

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến365 khách