Mememe09876 đã viết:Ông vẫn chưa chứng minh được là ông đúng đấy nhé
Tôi đã chứng minh rất nhiều những gì tôi nói là đúng
Nhưng nhóc đâu nghe, nói cũng đã nói tất thảy
Do nhóc cố tình không nghe để còn cớ phá
Chắc chiêu đó nhóc xài nhiều ở các forum khác nhể
Mememe09876 đã viết:Tôi nói mặt trời chứ không phải chúa trời. Chúa trời không có thực nhưng địa ngục vẫn có thực nhé. Thiên đường với Chúa trời khác nhau
Ôi xạo quá... Có chúa trời cũng như có địa ngục nhé
2 thứ luôn đi đôi như 2 mặt đồng tiền
Vote học 1 khoá lý luận
Với cả không có Ya4r thì cũng không có ông làm bqt bên đấy đâu mà giở cái trò mình là bqt ấy ra
Luvian đã viết:Mememe09876 đã viết:Tôi nói mặt trời chứ không phải chúa trời. Chúa trời không có thực nhưng địa ngục vẫn có thực nhé. Thiên đường với Chúa trời khác nhau
Ôi xạo quá... Có chúa trời cũng như có địa ngục nhé
2 thứ luôn đi đôi như 2 mặt đồng tiền
Vote học 1 khoá lý luận
Haizz. Chúa trời chỉ là những thứ con người tưởng tượng ra thôi. Địa ngục và Thiên đường mới đi với nhau chứ không phải chúa trời ấy
laibiband đã viết:rồi 1 thời gian nữa số khách bên đó còn ít hơn ở đây, lúc đó muốn nói lời xin lỗi chỉ sợ người ta cũng off rồi còn đâu
Tui nói ròi, tui đã làm những gì đúng với nhiệm vụ của 1 bqt
Nó sai lè ra mà bảo tui xin lỗi thì khác gì tui phá vỡ nội quy mà tui tuyên thệ trung thành
Luvian đã viết:Mememe09876 đã viết:Ông vẫn chưa chứng minh được là ông đúng đấy nhé
Tôi đã chứng minh rất nhiều những gì tôi nói là đúng
Nhưng nhóc đâu nghe, nói cũng đã nói tất thảy
Do nhóc cố tình không nghe để còn cớ phá
Chắc chiêu đó nhóc xài nhiều ở các forum khác nhể
Những gì tôi làm là dùng những quy tắc trong topic hướng dẫn không bị phản dame của tôi mà cuối cùng ông cũng có đọc đâu. Xóa topic của tôi xong bị phản dame vẫn chưa chừa
Mememe09876 đã viết:Haizz. Chúa trời chỉ là những thứ con người tưởng tượng ra thôi. Địa ngục và Thiên đường mới đi với nhau chứ không phải chúa trời ấy
Vậy ý nhóc thì nhóc đi gây sự, làm việc xấu thì nhóc lên thiên đàng
Còn tui vì trị an nên đoạ địa ngục
Lý luận lạ vậy
Mememe09876 đã viết:Những gì tôi làm là dùng những quy tắc trong topic hướng dẫn không bị phản dame của tôi mà cuối cùng ông cũng có đọc đâu. Xóa topic của tôi xong bị phản dame vẫn chưa chừa
Có đọc nhưng tôi không muốn tạo tiền lệ xấu
Tôi để lại thì chỉ có hại
Luvian đã viết:Mememe09876 đã viết:Haizz. Chúa trời chỉ là những thứ con người tưởng tượng ra thôi. Địa ngục và Thiên đường mới đi với nhau chứ không phải chúa trời ấy
Vậy ý nhóc thì nhóc đi gây sự, làm việc xấu thì nhóc lên thiên đàng
Còn tui vì trị an nên đoạ địa ngục
Lý luận lạ vậy
Tôi chưa bao giờ nói tôi lên thiên đàng cả. Tội của ông là bị một member phản dame và vân vân. Thế thôi
Luvian đã viết:Mememe09876 đã viết:Những gì tôi làm là dùng những quy tắc trong topic hướng dẫn không bị phản dame của tôi mà cuối cùng ông cũng có đọc đâu. Xóa topic của tôi xong bị phản dame vẫn chưa chừa
Có đọc nhưng tôi không muốn tạo tiền lệ xấu
Tôi để lại thì chỉ có hại
Ông đọc nhưng vẫn bị phản dame. Thế tức là ông đọc nhưng ông không hiểu topic member viết gì chứ gì. Tôi hiểu mà haha