Ngohaithien đã viết:Kêu ông Nghĩa bằng bạn luôn thật là vãi chưởng :brun
Cái bằng chỉ quyết định 30% sự thàng công thôi nhe e. Kinh nghiệm với thực tế mới quyết định tất cả.
Vd: một thằng ôm cái tấm bằng đại học đi làm công cho 1 đứa ko có bằng.
Tuổi trẻ chưa trải sự đời
chỉ hỏi là cơ hội việc làm mà mấy ông trả lời lạ nhỉ có ai nói có bằng là auto có việc làm đâu
ý là có ngành đó bây giờ có nguy cơ thất nghiệp hay không mặc dù trình độ giỏi
và mức lương hiện tại và tương lai ra sao mà mấy ông trả lời làm tui chóng hết cả mặt
Ngohaithien đã viết:Kêu ông Nghĩa bằng bạn luôn thật là vãi chưởng :brun
Cái bằng chỉ quyết định 30% sự thàng công thôi nhe e. Kinh nghiệm với thực tế mới quyết định tất cả.
Vd: một thằng ôm cái tấm bằng đại học đi làm công cho 1 đứa ko có bằng.
nhưng k có bằng thì khó xin việc tốt là phải có bằng và phải giỏi
Bakuryu đã viết:Ngohaithien đã viết:Kêu ông Nghĩa bằng bạn luôn thật là vãi chưởng :brun
Cái bằng chỉ quyết định 30% sự thàng công thôi nhe e. Kinh nghiệm với thực tế mới quyết định tất cả.
Vd: một thằng ôm cái tấm bằng đại học đi làm công cho 1 đứa ko có bằng.
nhưng k có bằng thì khó xin việc tốt là phải có bằng và phải giỏi
A đâu nói là ko cần bằng với ko giỏi đâu? A nói nó chỉ quyết định 30% sự thành công thôi.
70% còn lại là kinh nghiệm + nhại bén + xả giao tốt + đạo đức nghề nghiệp + linh hoạt trong công việc.....
Lương thì tùy chỗ e làm nhe. Ở đây hiện giờ ít gì cũng hơn 7 củ
em tuổi trẻ chưa trải sự đời có gì mong mấy anh chỉ dạy
Có việc hay ko là do mình, chứ lúc nào cũng phải quan tâm quá đến việc cái ngành có nhiều cơ hội hay ko làm gì
Dajgiachandat đã viết:Có việc hay ko là do mình, chứ lúc nào cũng phải quan tâm quá đến việc cái ngành có nhiều cơ hội hay ko làm gì
cho có kinh nghiệm biết trước để có cách để mà xử lí
Bakuryu đã viết:Dajgiachandat đã viết:Có việc hay ko là do mình, chứ lúc nào cũng phải quan tâm quá đến việc cái ngành có nhiều cơ hội hay ko làm gì
cho có kinh nghiệm biết trước để có cách để mà xử lí
Môi trường làm việc thích hợp thì thành công nó mới cao e à.
Hú có ai k chán thế
Forum buồn và vắng quá