Dear ( Truyện Ngắn )

Hình đại diện của thành viên
#1 12/10/2017 12:56
Xin chào mọi người! Mình Tên là chiruha, một loài yêu quái bất tử tên Lycanthrope. Mình từ khi bé đã rất cô đơn, bị người trong dân làng sống trên núi bị ghẻ lạnh,và rất hay đánh đập mình vì mình... bất tử.

Cho đến một ngày, mình gặp Kisara - một cậu bạn cũng rất hay bị bạn bè bắt nạt, mà nhìn có vẻ bạn ấy rất ít nói. Nhưng lúc về, Kisara đã hứa với mình sẽ lại đến chơi, mình vui quá, lần đầu tiên mình có một người bạn. Và những ngày sau đó cậu ấy đều ra chỗ mình chơi. Để cho thân thiết, mình gọi bạn là Ki-chan, hình như bạn ý cũng rầ́t vui thì phải, Ki-chan dạo này cười rất nhiều, bạn ý lại nhìn dễ thương ghê luôn, ở trên núi mình và Ki-chan chơi rất nhiều thứ. Bọn mình cùng chơi câu cá, cùng tập thả diều, cùng chơi vật tay nhưng bạn ấy toàn thua về sức tay thôi. Cho đến một lần Ki-chan tới, cậu ấy bắt gặp mình bị đánh, bạn ấy đã rất lo lắng hỏi han mình, nhìn bạn ấy cứ như đang chuẩn bị khóc vậy. Rồi mình và Ki-chan cùng chắp tay ước trước sao băng, mình ước:

-Chỉ cần có người thích mình, một người thôi cũng được, chỉ cần thích mình.

Lúc đó đột nhiên Ki-chan đã nói:

-Chúng ta sẽ cùng đi, Chiruha, chúng ta cùng đi nhé! Từ giờ chúng ta sẽ cùng ra ngoài.

Vậy là giờ mình đã không còn lẻ loi nữa, "2 người"; hai đứa mình hôm đó đã cùng ngắm sao rơi rồi nửa đêm tìm đường thoát khỏi nơi giam giữ, mình... đã đượctự do.

_Còn tiếp_
(Android)
PM|Trích|Like|Sửa|Xóa|Báo cáo|Cảnh cáo
Sửa lần cuối: VoNhanLieu 12/10/2017 20:12
_______________
Mênh mông hoa tuyết nở ngàn huyết
Lạc xa muôn đỏ hương hồng trần
Phiêu lưu muôn phương khắp bay lượn
Chốn chân trời nào giữ được ta?
Trả lời nhanh

Chủ đề tương tự
Ai đang trực tuyến?
cron