[Hài] Sự Tích Thánh Gióng 2014

Hình đại diện của thành viên
#1 28/05/2014 22:22
-Vào năm 2014 sau công nguyên.
Vn là 1 nước nhỏ nằm ở ĐNÁ. Láng giềng của VN là TQ 1 nc vô cùng hùng mạnh...
.
Vua của TQ là Tiệp Cặn Bính là 1 kẻ rất hám zai và cực kì thâm thù.
Hồi nhỏ nhà Cặn Bính rất nghèo, phải đi nhặt ve chai rồi gom tiền chơi gái. Trong 1 lần đứng đái trên bờ nam đảo Hải Nam, bị 1 con cá Rô bay lên phựt cmn chym. Hắn vô cùg đau đớn và từ đó hắn đâm ra ghét cái nc ở phía nam( tức VN)
.
Sau khi ăn cắp được Ngọc bội và lên ngôi. Hăn tức tốc chuẩn bị thuyền chiến và xe thồ để đánh chiếm VN hòng trả thù vì con tơrym đã bị mất.
.
Ngay khi dò đc tin, đại sứ quán VN đã gửi 1 email thượng khẩn cho vua Hùng.
Vua Hùng khi ấy đang nhảy Auđition với mấy thằng thái giám. Nhận đc tin thì phát hoảng, liền đăng stt kêu gọi hiền tài đứng ra cứu nước.
Stt của vua vừa đăng thì có rất nhiều like nhưng chẳng ai dám cmt
.
sau nhiều ngày phát tờ rơi nhưng vẫn chẳng có động tĩnh. Vua sai bọn sứ giả đi khắp nước để tìm nhân tài.
.
Sau nhiều ngày lang thang thì con ngựa Sh nhập khẩu nguyên chiếc từ TQ của ông đã bị bể gió và ...đứt. Sứ giả bực tức vì hớ phải đồ Tàu, ông bán xác con Sh vs giá 30k vnđ và mua "ba con sâu" thổi chơi
.
Hôm đó sứ giả bước qua cầu Bến Thủy và đặt chân đến 1 huyện nhỏ. Ông loay xoay mãi và nhìn thấy bảng chỉ đường
----- BÃI TẮM XUÂN THÀNH -------
Cách 5 km.
Ông reo lên. "A đến quê Mít tờ Nguyễn Du rồi "
ấy là huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh..
ông bước vào 1 ngôi nhà tranh nhỏ, trong nhà không có gì ngoài 1 chõng tre .
Bên phòng trong có 1 đứa trẻ trông mặt rất ngu đang dán mắt vào máy tính (ấy chính là pé Thánh Gióng)
.
Thằg bé nhìn thoáng sứ giả rồi lại quay mặt vào bàn phím. Bỗng có tiếng la mắng của người không biết đàn ông hay đàn bà.
"thằg Thánh Gióng nhá, cười k cười. Nói k nói. Cả ngày dán mắt vô mà coi phim xxx. M chẩg giúp được cha mẹ cái gì cả" thằg bé vẫn im lặng lại quay vô gõ bàn phím...
Có tiếng kéo cửa, sứ giả phi thân qa cửa sổ và chạy một mạch ra cổng làng.
.
Sứ giả ra gốc đa đầu làng uống trà đá rồi bắc loa thông báo :
" Alô alô... Giặc tàu đang đánh chiếm. Giết hại dân lành, hiền tài đâu ra cứu nc. Sống thì làm anh hùng chết làm liệt sĩ.
Độu moá bố khan cổ rồy "
.
Thánh Gióng khi ấy đang chơi bi ve với bạn. Nghe loa phát thanh liền móc đt ra và gọi cho ai đó:
"Dâm xê ô, má mì đó hả. Kêu sứ giả về nhà mình có việc gấp nghen"
Mẹ nó thấy con nói đc thì hoảng hồn. Vui mừng chạy đi tìm sứ giả.
.
Thánh Gióng đứng "câu cá" nơi góc sân mà nói vọng vào nhà ::
"Chú em. Chú về biểu a Hùng
Sắm cho ta con ngựa sắt, áo giáp sắt chống đạn thật tốt. Và 1 cái roi vọt, ta sẽ cho bon TQ ăn hành "
.
Sứ giả cũng hoài nghi nhưg tức tốc gọi điện về cho Vua. Vua Hùng nghe tin mừng lắm. Liền nhắn tin cho Obama vay sắt để đúc vũ khí.
.
sau 1 ngày hóa đơn của Thánh Gióng nhanh chóng đc đáp ứng và được Tổng công ty vận tải thuộc Bộ GTVT vận chuyển đến làng Xuân Hoa. Bộ Quốc phòng, Bộ Công nghiệp & Bộ GTVT đều được tưởng thưởng huân chương anh hùng lao động hạng ba vì những đóng góp hết sức quý báu này.
.
Từ hôm nhận được hàng theo yêu cầu, Thánh Gióng tự nhiên ăn rất khỏe để bù lại cả năm vừa chơi game vừa gặm mỳ tôm. Mẹ Thánh Gióng thổi cơm không kịp, phải mượn nồi cơm điện của thổi phụ. Sau khi sạc đầy pin cho Hắc Long mã.
Thánh Gióng từ trong nhà vận nội công nổ đùng biến thành 1 chàng to cao, đẹp chai như Tom Cruise. Thánh Gióng leo lên yên ngựa, sờ ti ngựa 1 phát ngựa phóng như Dream loại sx năm 1995, tại Lào và có giá khoảng 11tr lẻ 4 vn hào
.!^^
Lúc này cũng là thời gian ngừng chiến giữa hai bên vì đang diễn ra vòng thứ 8 đàm phán sáu bên. Quân TQ sẵn dịp đang nghỉ ngơi sau những ngày tháng cướp bóc và tàn phá vô độ.
Thánh Gióng phóng ngựa đến trước cổng doanh trại và bấm chuông gọi cửa. Đợi mãi đéo ai mở,
Thánh Gióng xông thẳng doanh trại quân địch, Hắc Long Mã như một cỗ chiến xa càn quét quân giặc. Thằng bể đầu vì bị ngựa đạp trúng, thằng thì chết đen thui vì bị lửa bô, còn lại đa số bị chém làm 2 đoạn vì roi ... Quân TQ bị trọng thương quá nửa. Cái roi tre đánh một hồi thì bị gãy (chắc vì chất liệu kém chất lượng). Thánh Gióng bực mình quá nhưng cũng nhanh trí cởi Under wear đanh tan tác quân giặc.
quân TQ khiếp sợ chạy như rắn mất đầu
Tặp Cặn Bính vì quá mất mặt từ đó sang Thái chuyển giới và hành nghề mại dâm ở ShangHăi. Số nhà 69/69 đườg Cutato quận Neptune 111
Ae nào có dịp đến TQ thì ghé ủng hộ chú ấy
.Đoạn. Thánh Gióng toàn thắng và đc vua thưởng cho 1 chiếc điều hòa nhiệt độ trị giá hơn 1.69tr đồng kèm theo là 1 hộp tăm xỉa răng.. Nó nhận hàng xong thì phóng xe về quê.
Trên đường đi qua Xuân Giang, đến gần đầu cầu @%#€ lúc đó trời đã tối Thánh Gióng gặp 1 em rất xinh đẹp đứng bên đường, kết liền, bèn dừng xe hỏi: Á đù, cô nương làm nghề jề vzậy? Sao đêm khuya còn đứng đây ?
- Xin lỗi, em là 1 con đĩ – Cô gái tỉnh bơ đáp.
- Ặc…ặc… thế thì bye bye cô em nhé. Rồi Thánh Gióng rú ga, phi thẳng về quán nét và đăng cái stt này
(Nokia 110/2.0)
PM|Trích|Like|Sửa|Xóa|Báo cáo|Cảnh cáo
------------
Những người đã like Merilo bởi bài viết có ích này (Tổng: 6):
minhTiger01NgoHaiThienTamhoangdkHieukissyouTolabocau
_______________
Xin chào các bạn nha. Chúc các bạn online Web vui vẻ!!
Hình đại diện của thành viên
#2 29/05/2014 00:28
Thánh Gióng mà đọc được cái này thì cũng phải sùi bọt mép.
(Nokia 2700c-2)
PM|Trích|Like|Sửa|Xóa|Báo cáo|Cảnh cáo
_______________
๖Hỏa Løng™ Bang ︻︻¶▅▆▇◤
Gà Mờ Tiger01
Hai truyện tui sáng tác,mong anh em đọc qua và cho ý kiến ạ
TRUYỆN ZOMBIE XÁC MÁU
TRUYỆN ĐỜI HỌC SINH
:big_smile
Hình đại diện của thành viên
#3 29/05/2014 00:35
Cười pể pug :)
(UC Browser 9.4.1.377)
PM|Trích|Like|Sửa|Xóa|Báo cáo|Cảnh cáo
Trả lời nhanh

Chủ đề tương tự
Ai đang trực tuyến?