Bậc Thầy Pokemon đã viết:Nghe kể mà muốn khóc quân đội Việt Nam qua đó cũng chết rất nhiều còn hơn tử chiến chúng nó chơi liều thôi
Sao nhiều bằng dân bên nó.Nhắc tới Pol Pot không thể không biết nhà tù S21 nơi chúng giam tù nhân và đây là điều thím sẽ giật gân đây
Khi quân tình nguyện Việt Nam vào Phnom Penh,những tên đồ tể ở nhà tù S21 được lệnh giết sạch tù nhân.Lần lượt từng người bị đem ra đập đầu,cắt cổ.Những tên cai ngục không xử bắn vì sợ tiếng súng sẽ làm quân Việt Nam phát hiện. Tuy nhiên, vẫn còn 4 tù nhân mà quân Khmer Đỏ chưa kịp ra tay trước khi bỏ chạy khỏi nhà tù này.Trong số những người sống sót kỳ diệu, đến nay chỉ có hai người còn sống.
Trong số những người sống sót,ngoài những tù nhân kể trên còn có 5 trẻ em bị bỏ lại trong nhà tù khi những tên cai ngục tháo chạy khỏi S21. Trong số đó lớn tuổi nhất là Non Chan Phal.Lúc bị bắt cùng mẹ vào đây, Chan Phal mới 8 tuổi.Những đứa trẻ đã tận mắt chứng kiến cha mẹ mình bị tra tấn dã man.
Vâng nhà tù giam 20000 người nhưng chỉ còn sống bấy nhiêu đó thôi
Thành công là thẩm phán trần thế duy nhất của sự đúng sai. Kẻ chiến thắng không bao giờ nói sự thật nếu anh ta được hỏi. Đừng so sánh mình với người khác. Nếu làm như vậy, ngươi đang xúc phạm chính mình