Erik đã viết:nhjều bạn
toàn bạn gái

Các điều hành viên: Mod, SMod, Admin
Erik đã viết:nhjều bạn



Nhân đã viết:Nói thật chứ,mới cấp 2 mà nhiều đứa đã có bồ @@,có bồ sớm chỉ tốn tiền dẫn bồ đi chơi,đi ăn,tốn công nghĩ valentine sẽ tặng gì cho nó,tóm lại chỉ tốn tiền,phiền nên vẫn còn F.a

truth97 đã viết:Ngohaithien đã viết:Tiền có thể mua đc tất cả nhưng ko mua đc tình cảm vs tình bạn chân thật đâu em từ từ e sẽ hiu!
Hài. Đúng là khi xưa đã có câu nói thế, nhưng hiện thực bây giờ đã khác anh ạ "Thứ gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng nhiều tiền"


Nhân đã viết:Nói thật chứ,mới cấp 2 mà nhiều đứa đã có bồ @@,có bồ sớm chỉ tốn tiền dẫn bồ đi chơi,đi ăn,tốn công nghĩ valentine sẽ tặng gì cho nó,tóm lại chỉ tốn tiền,phiền nên vẫn còn F.a

Ngohaithien đã viết:E nói nz thì pó tay e ở tp hay thôn wê?
điều đó làm em cảm thấy hạnh phúc vì biết đc hiện thực này ra sao và làm gì
truth97 đã viết:Nhân đã viết:Nói thật chứ,mới cấp 2 mà nhiều đứa đã có bồ @@,có bồ sớm chỉ tốn tiền dẫn bồ đi chơi,đi ăn,tốn công nghĩ valentine sẽ tặng gì cho nó,tóm lại chỉ tốn tiền,phiền nên vẫn còn F.a
đừng trách chúng. Trách những người lớn phía trước kìa, họ yêu nhau quá phô trương, ngày ngày tăng cấp độ lên và bắt đầu dàn dựng lên phim ảnh. Tất cả do họ, kẻ đã từng dạy chúng ta này nọ. Dối trá, giả dối, tất cả chúng. Đám học sinh thấy và nghe đc từ họ, đã tự tạo ra 1 thứ gọi là "rung động nhất thời".


truth97 đã viết:Ngohaithien đã viết:E nói nz thì pó tay e ở tp hay thôn wê?
em tồn tại ở cái thế giới ngầm chôn giữa 2 thế giới anh à. Từ vị trí này, em đã đc học, đc sống như những kẻ tội đồ, giả tạođiều đó làm em cảm thấy hạnh phúc vì biết đc hiện thực này ra sao và làm gì

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 56 khách