Các điều hành viên: Mod, SMod, Admin

, ai cho xin vài lời khuyên với

Mjhtriuday đã viết:Khó xự vê lờ mấy bác ạ , có con bé nói thương mình cứ tưởng nó đùa muốn gẹo mình nên cũng ừ à đồng ý và nghĩ sẽquên mình sớm thôi nhưng không ngờ khi nghe thằng nhóc e nó nói chuyện mjh gọi đt vs nhỏ bạn nó (mấy hôm trước nó mựơn đt nhắn tin nên biết số) , thằng em nó nói mình nói chuyện với nhỏ kia ngọt ngào lắm , nghe là nhỏ kia muốn iu luôn , nghe vậy thôi mà nó khóc rồi chiều không thèm ăn cơm chui vào phòng nằm ở trong phòng luôn.
Giờ đang bốirối qúa không biết tính sau nữa, ai cho xin vài lời khuyên với




Dajgiachandat đã viết:Mjhtriuday đã viết:Khó xự vê lờ mấy bác ạ , có con bé nói thương mình cứ tưởng nó đùa muốn gẹo mình nên cũng ừ à đồng ý và nghĩ sẽquên mình sớm thôi nhưng không ngờ khi nghe thằng nhóc e nó nói chuyện mjh gọi đt vs nhỏ bạn nó (mấy hôm trước nó mựơn đt nhắn tin nên biết số) , thằng em nó nói mình nói chuyện với nhỏ kia ngọt ngào lắm , nghe là nhỏ kia muốn iu luôn , nghe vậy thôi mà nó khóc rồi chiều không thèm ăn cơm chui vào phòng nằm ở trong phòng luôn.
Giờ đang bốirối qúa không biết tính sau nữa, ai cho xin vài lời khuyên với
bó tay chú luôn. tán nó tán cả bạn nó lun



Mjhtriuday đã viết:Khó xự vê lờ mấy bác ạ , có con bé nói thương mình cứ tưởng nó đùa muốn gẹo mình nên cũng ừ à đồng ý và nghĩ sẽquên mình sớm thôi nhưng không ngờ khi nghe thằng nhóc e nó nói chuyện mjh gọi đt vs nhỏ bạn nó (mấy hôm trước nó mựơn đt nhắn tin nên biết số) , thằng em nó nói mình nói chuyện với nhỏ kia ngọt ngào lắm , nghe là nhỏ kia muốn iu luôn , nghe vậy thôi mà nó khóc rồi chiều không thèm ăn cơm chui vào phòng nằm ở trong phòng luôn.
Giờ đang bốirối qúa không biết tính sau nữa, ai cho xin vài lời khuyên với

Lastsummer đã viết:Mjhtriuday đã viết:Khó xự vê lờ mấy bác ạ , có con bé nói thương mình cứ tưởng nó đùa muốn gẹo mình nên cũng ừ à đồng ý và nghĩ sẽquên mình sớm thôi nhưng không ngờ khi nghe thằng nhóc e nó nói chuyện mjh gọi đt vs nhỏ bạn nó (mấy hôm trước nó mựơn đt nhắn tin nên biết số) , thằng em nó nói mình nói chuyện với nhỏ kia ngọt ngào lắm , nghe là nhỏ kia muốn iu luôn , nghe vậy thôi mà nó khóc rồi chiều không thèm ăn cơm chui vào phòng nằm ở trong phòng luôn.
Giờ đang bốirối qúa không biết tính sau nữa, ai cho xin vài lời khuyên với
nếu bác thực sự quan tâm nhỏ thì chiều chuộng, dỗ dành đi ôm nhau nhiều vào nó nói gì đừng buông trừ khi nhỏ la "hiếp nắng" chúc bác thành công e chỉ biết thế thôi



Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 15 khách