|
Khuyến cáo: truyện có sử dụng từ ngữ thô tục như tên top đã nói nên ae nào là con ngoan trò giỏi thì đọc đến đây rồi out ra kẻo làm tâm hồn thơ ngây, trongsáng đó bị vấy bẩn. Tóm lại, truyện này không dành cho Trẻ em đang mang thai và đàn ôngđang cho con bú Truyện được post by Nh0xmajjuem bên wapxiteen. Thuở còn bé em có hai thằng bạn chí cốt, gọi là chí cốt cho nó có vẽ hào hùng tí thôi chứ thật sự mà nói thì nhiều lúc muốn đấm vào mặt phát cho tụi nó phù mấy cái mỏ thúi cho chết bỏ mẹ. Em không thể chấp nhận được cái thể loại cứ mon men me tuột quần bạn thân giờ xếp hàng vô lớp . Mấy cái thằng mấy dạy chuyên gia chơi em.Nhục mặt không tả vào đâu được.Nhiều lần toan tự tử nhưng không thành.Hic hic. Lại còn thêm cái việc giấu khoai lang ăn một mình nó mới chó làm sao. Anh em với nhau, nói là "có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu" thế mà có vài củ khoai lang lại giấu ăn một mình.:Nhưng mà cũng may, nhiều lần mấy thằng ngu bị em chơi trả đũa.hè hè.Có lần đi nhà vệ sinh trong giờ ra chơi bị em đái vào quần mà không biết.Ngu bỏ mẹ.hê hê !!.. Lớn lên rồi, từ bỏ quê hương lên đất người tha phương cầu thực, lúc đi học lúc đi làm, cày như trâu, cực muốn chết.Hết chuyện gia đình rồi thì công việc, lu ba lu bu , cuốn theo dòng đời xô đẩy. Mỗi ngày rãnh một tí lại hùa theo đám bạn ăn ăn nhậu nhậu. Lâu lâu nghỉ lễ hay Tết mới lại về quê. Lại nhớ về cái tuổi thơ iu dấu và em ã của mình... Nơi thân iu luôn sống trong ký ức em là hình ảnh làng chài nhỏ ở miền trung - đầy nắng và gió, cằn cõi như chính con người nơi đây - bộc trực , chất phát. Ngôi làng thân iu ấy nằm dọc theo bờ cát mịn dài mát rượi chảy tận xa tít .Những con thuyền yên bến nghỉ neo đậu dập dềnh theo nhịp sóng nước dưới cái nắng chói chang của trưa miền trung oi ả. Những sớm mai luôn rộn rã ở phiên chợ cá tấp nập kẻ bán người mua, đi đi lại lại. Những khuôn mặt tươi vui vì đc mùa cá lớn, kèm theo những tiếng cười nói trêu chọc nhau chan chát cả gọc trời...Tụi con nít quấn quanh chân mẹ xem xét tỉ mĩ những chú cá ngừ, cá nục, cá thu trắng muốt giống như đang xem vườn bách thú, vẻ mặt hóng hớt đáng iu.... Thôi em tiếp vào vấn đề chính chứ để các bác đợi lâu.. Hồi đó tụi em có 3 thằng. Vào thời này tụi em hơi bị nổi tiếng về việc phá làng phá xóm đấy các thím ah. Em là thằng có vẻ ngoài nói chung là đẹp trai hơn hai thằng kia, cô bác hai họ khen cực kì, nói là lớn lên sẽ đẹp trai lắm cho mà xem ..! Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống iu nước và hiếu học.Từ Nhỏ đã rất nổi tiếng với những thành tựu phá làng phá xóm của mình. Mái tóc xoăn tự nhiên , khuôn mặt trái xoan uỷ mị nhìn là mê tít trái tim.Tính tình rất là mất dạy, hay chơi xỏ xiên , được trời cho thêm cái mỏ dẻo nhẹo sát gái . Con nào sát không được là : tao chửi bỏ mẹ mày, ngon đi báo chính quyền đi. Song cũng có nhiều điểm tốt lắm nè .Nào là " đá banh cũng giỏi - đánh bài cũng hay ", hát hay, nấu ăn ngon, làn da trắng ngần...vv.v Trong ba thằng ,em đc xem là thằng cá tính và giàu có nhất . Thời điểm đó em đã có một chiếc đồng hồ điện tử Casio màu đen cao su quý phái, xem giờ chính xác thì thôi , có cả chế độ hẹn giờ để khỏi ngủ quên. Em vẫn thường hẹn giờ giữa giờ học để khi nó reo lên thì các bạn trong lớp biết là mình có đồng hồ.hehe. Zù gì thì đó cũng là niềm mơ ước của mấy thằng ngu kia. Một thằng nữa tên Tư,gầy , cao, nó học được, siêng học bài, không đẹp trai , ít nói nhưng lâu lâu nó nói mấy câu tếu không chịu đc.Nó thường tự nhận mình là : "gầy gầy mà gợi cảm.. " - bựa lắm. Thằng nữa tên Mì, nó nhỏ con, đen thui . Nhưng bù lại nó rất là lanh, đặc biệt là lanh chanh . Nhìn sơ bên ngoài thì rất là dơ dáy, dơ theo kiểu bẩm sinh, đó là chưa kể nhìn kỹ. Trong 3 thằng mỗi lần có chuyện gì dơ dáy là giao cho nó làm.Mà nói chung nó rất chơi đc, tại cái tính liều và ngu của của nó, hễ bị em khích là thể nào nó cũng xông pha. Vậy là sơ sơ lai lịch 3 thằng thôi, sau đây em xin kể một số chuyện hí hố của tuổi thơ em, có gì không phải xin mấy thím tha dùm chứ đừng gạch tội em.Song chuyện em kể là thật 100% không có yếu tố ly kỳ, ẩn dụ, hoán dụ ở đâu nha.
_________________ khổ đời 
|