chúng bị đánh mà vẫn xem như bình thường thậm chí còn lấy sức lại được nữa chứ k như cái bọn mà lúc trướccòn ở Biên Hòa bị tụi mình dập vài cái mà k đứng dậy nổi . Tên Ken đã hút hết điều thuốc và lấy ra 1 điều khác châm lửa để kéothuốc và nói : Ken : quăng 1 con dao xuống đất đi Bọn đàn em quăng 1 con dao xuống đát trước mặt mình và hắn nói Ken : Tao và mày sẽ cùng thử xem ai nhặt được con dao này trước và ai cầm được condao trên tay có quyền đâm người kia , mày chơi k ? Q : Chơi , sợ cái đ' gì ? Ken : Mày giỏi lắm !! con dao cách mình khoảng 15m , cách xa hơn hắn khá nhiều , hắn bắt đầu đứng dậy bước tới rất chậm rãi , mình dùng hết sức bật dậy cúi người xuống để cầm được con dao và cuối cùng cũng làm được , nhưng chưa kịp đứng lên để sử dụng nó hay đúng hơn là chỉ mới cầm được con dao ấy thì mình bị 1 cú đá thẳng vào mặt làm cho máu mũi chảy ra k ngớt , lúc đó mình k còn hoàn toàn tỉnh táo nữa , mình thấy hắn đang nhặt con dao lên , mình đã nghĩ rằng cuộc đời của mình đến đây là hết . 1 cơn đau thấu tận xương đến với mình lúc đó mình đã bất tỉnh ......Chap 5 Cách Sống
" Quang , Quang , mày tỉnh chưa thằng *** " tiếng gọi của thằng Tùng , mình nghe khá rõ ,bây giờ mình cứ ngỡ đang trên thiên đàng chứ . tỉnh dậy , thấy đang nằm trong 1 căn phòng nhỏ nhưng mà vẫn ổn hơn căn gác xập xệ của 4 đứa mình , có 6 chiếc giường , 3trên 3 dưới theo kiểu giường xếp . S : nó tỉnh rồi hả ? T : Ừ , nó còn sống , may quá Q : tao bị gì vậy ? Tao chưa chết hả tụi bây S : Chết cc , mày nhìn xuống chân mày đi Nhìn xuống dưới chân thì trời ơi , đầu gối mình được băng bó lại và máu chảy ra tùm lum , giờ mới thấy hoảng và đau 1 thằng khác bước vào phòng , có lẽ nó ở chung phòng với tụi mình Nó : À , mày tỉnh rồi , tao ở chung phòng với tụi bây đây , tao tên Đại 4 đứa im lặng k nói gì hết chỉ lo chăm sóc chovết thương của mình , nó bước lên giường nằm gác chân và nói Đ : Mày vào đây rồi thì là người của tụi tao , liệu hồn mà sống cho phải phép nha con S : Tụi bây muốn bọn tao là người của tụi bây mà tụi bây đánh người của tụi bây bầm dập vậy hả ? Đ : Mày đ' biết thôi , thằng nào mới vào mà chẳng như tụi bây , có đứa còn bị đập 3,4 ngày sau mới tỉnh , tụi bây khá lắm rồi - Nói xong nó cười Q : uhm ! Vậy sau đó thì sao đây ? Đ : đến tối khoảng 7h , mày sẽ biết trong thời gian chờ đợi đó , 4 đứa vừa đau vừa đói bụng vì từ lúc lên SG cũng chưa bỏ bụng cái gì , thằng Đại cũng khá tốt mua cho mỗi đứa 1 ổ bánh mì lấy sức để ... ra chiến trường 7h tối , đúng như lệnh triệu tập , thằng Đại dẫn 4 đứa đi 1 con hẻm âm u , lạnh lẽo , vào 1 căn phòng khá lớn như hội trường sân khấu vậy , bán ghế thì được xếp lộn xộn chồng chéo lên nhau quanh căn phòng , chânmình đau nhói nhưng vẫn cố lết đi . 2 phút sau cửa mở toanh ra đi vào là là tên đón mình ở Bến xe nhưng rồi cả bọn dạt ra cho tên Ken bước vào , dm sao mình ngứa mắt cái dáng đi , lẫn cách mà nó hút thuốc vậy nhỉ , trên môi thằng này k có thuốc k chịuđược sao Ken : Mày tỉnh rồi sao ? tao tưởng mày k lết nổi đến đây chứ Q : .... Ken : Lôi thằng bạn nó ra đây - tụi nó tùm thằng Sơn lôi ra trước mặt hắn Hắn đưa cho thằng Sơn 1 cây ống tuýt dài 5 tất , trói tay thằng Sơn vào 1 cây cột , sợi dây dài khoảng 4m Hắn ra lệnh cho bọn đàn em tay không vào hành hung nó và nói Ken : Tao sẽ tính thời gian , trong vòng 10 phút mày phải giữ chặt được cây ống tuýp ấy k để nó rơi khỏi tay mày , nếu mày làm được ,tao mở trói cho mày Thằng Sơn bản tính nóng nảy , mặt nó đỏ bừng , hơn 10 tên đàn em của hắn lao vào , thằng Sơn dùng vũ khí của mình để chống đỡ , nó ngoan cường k bỏ cây ống tuýp ra khỏi tay , 5 phút trôi qua , người thằng Sơn bây giờ k còn chỗ nào có thể gọi là lành nữa ,mặt nó sưng húp lên , dường như nó chẳng còn sức mà cầm nổi thứ vũ khí tự vệ duy nhất, nó chỉ có thể thở 1 cách thều thào , tay vẫn cầm chặt cây ổng tuýp , lúc này nó đã quỳ gụcxuống nhưng mấy thằng khốn kia vẫn k tha rồi 1 cú lên gối thẳng vào mặt , 1 cú móc tay trái ngay cạnh gò má làm sống mũi của nó bị biến dạng , thật đáng sợ bọn này k phải con người . Thêm 1 đón móc quai hàm hiểm ác của bọn chúng , lúc này thằng Sơn hoàn toàn bất tỉnh nhưng trên tay vẫn giữ lấy cây ống tuýp . Tên Ken bắt đầu nhìn đồng hồ rồi đi lại đá tay thằng Sơn để bung vũ khí ra và hắn nói Ken : Khá lắm , được 8 phút tưởng như vì ý chí kiên cường của thằng bạnmà nó sẽ tha cho nhưng mà mình quên mất đây k phải là phim , bọn này là giang hồ thật là xã hội đen thật Hắn để mặc thằng Sơn với cái tay bị trói và nhìn về phía tụi mình Ken : Mày đang thắc mắc tao là ai và tại sao tao làm vậy với tụi mày đúng k ? Q : .... Ken : Tao đang dạy cho tụi mày cách sống của xã hội , tụi mày còn phải chịu nhiều nỗi đau hơn gấp mấy lần , hãy tập quen nó từ từ đi Q : Vậy anh là ai mà dạy cho chúng tôi những điều đó ?