Ken : Chịu mở miệng rồi à ? Tao là ai mày k cần biết , nhưng từ giờ tụi mày phải theo tao, có thằng nào không đồng ý nói tao nghe ? 2 thằng bạn mình là Tùng và Vũ khuôn mặt cắt k còn 1 hột máu liền dạ dạ nghe theo tên Ken ( Dm 2 thằng này hèn quá ) Còn mình thì đứng đừ 1 hồi lâu k trả lời , hắn bước đến bên mình , đứng đối diện và áp sát vào tai mình mà nói Ken : Hãy nhớ lấy , mày sẽ làm được những điều mà mày nghĩ mày k làm được , khi mày còn thở là mày còn có thể tồn tại bằng mọi cách , nếu muốn gặp lại người mẹ già tội nghiệp của mày thì mày phải có bản lĩnh " Nghe xong mình thật sự chết đứng , hắn biết mẹ mình sao ? Hắn là ai ? liên quan gì đến mẹmình ? Hắn nói vậy là có ý gì ? Nói xong hắn quay đi ra lệnh cho tụi đàn em đi về , trước khi đi ra khỏi nơi đó hắn còn nhìn lại phía sau hướng của mình rồi cười 1 điệu cười nhếch mép như hắn vẫn thường làm nhưng nụ cười lần nay đáng sợ vô cùng....Chap 6 - Bạo lực Trường học
2 tháng rồi 4 đứa mình là Quang , Tùng , Vũ, Sơn đã ở khu phố 198 dưới sự giám sát của băng nhóm K , 4 đứa ngày nào cũng bị bọn chúng lôi ra đánh đập , nhưng cũng nhờ những trận đòn như vậy mà mình cảm thấy chai lì hơn trước , da thịt cũng săn chắc hơn và không sợ những đón đánh chí mạng ấy nữa 1 tháng sau tụi mình bắt đầu được chuyển vào làm tại 1 xí nghiệp trẻ đang cần chân tay lao động nhiều do Ken giới thiệu vào làm việc , cảm thấy cuộc sống đã bắt đầu ổn , cho đến 1 ngày .... - Ê , Quang !!! - đang chạy xe trên đường đi làm về thì có tiếng gọi , quay ra sau là 1 thằng học sinh mặc đồng phục của trường LVC cái trường mà cách xí nghiệp của mình làm không bao xa Nó : Mày còn nhớ tao không ? Tao là thằng Vinh bạn học chung cấp 1 với mày lúc ở Bạc Liêu nè ku ! Lúc đó mình bắt đầu mò mẫn lại trí nhớ rồi cũng nhận ra nó tuy k phải bạn thân nhưng cũng là 1 đứa bạn tốt . 2 đứa dắt nhau ra quán uống nước đối diệngần trường LVC ngôi trường được nó giới thiệu là đáng sợ vì mỗi ngày ở torng trườnglại xuất hiện 1 trận chiến k phải là 1vs1 thì cũng là chơi giáp lá cà , có thể nói trường học này k khác gì 1 khu vực của bọn xã hội đen học sinh thích chà đạp tranh giành quyền lực Nó bắt đầu trình bày hoàn cảnh với mình V : Tao học trường này mà học k yên được vì cứ sợ bị đập Q : Bị đập ? Mày làm gì mà để người ta đập? V : Tao k làm gì hết , thân cô thế cô tao được liệt vào danh sách những đứa dễ bị bắt nạt cho nên tụi nó có bao giờ tha cho tao đâu , buồn thì tụi nó đập còn k thì tụi nóxin tiền bảo kê , hay xin tiền lặt vặt , cuộc sống của tao như địa ngục vậy - Nghe đến đây mình đã hơi bực mình với cái đám học sinh trường này rồi V : Giờ tao đang xin ba mẹ tao chuyển trường ở đây là tao chết Q : Chuyển cái cê cê !! Tao sẽ giúp mày cho tụi nó bài học - Không biết lúc đó tại sao lại hăng máu tuyên bố giúp nó sau cuộc nói chuyện của 2 thằng hẹn nhau lúc 6h chiều ở trường của nó vì lúc đó các giáo viên trong trường cũng đã ra về gần hết duy chỉ có vài học sinh ở lại trong canteen trường và trong đó có bọn học sinhdu đãng kia Đúng 6h Tối hôm đó mình xin được về sớm và chạy ngay đến trường thằng Vinh . như đã hẹn mình gặp nó ở cổng sau của trường rồi nó đưa cho mình 1 cái áo trắng hình nhưlà đồng phục trường nó , mặc vào cũng khá vừa và thoải mái . Mình mượn cái cặp của thằng Vinh đeo trên người và mục đích là để giấu thanh inox dài 3 gang tay của mình. Thằng Vinh bắt đầu chỉ điểm bọn du đãng ấy . tụi nó đang ngồi trong canteen trường ,cái canteen này khá rộng lại nằm khuất sautrường học nên cũng rất ít thầy cô đi ngangqua vì vậy thấy mấy đứa này cầm điếu thuốc phì phèo mà chả sợ kỉ luật gì sất . Mình tiến đến gần tụi nó . Tụi nó gồm 3 thằng , tướng tá hơi gầy . Mình bắt đầu lại hỏi thăm Q : Bạn ơi ! Có phải bạn là Minh " Lắc " không ? - Nó bắt đầu quay qua nhìn về phía mình M : Mày là thằng nào ? Sao lạ vậy , tao chưathấy mày ở trong trường bao giờ ? Q : À à , mình là học sinh mới chuyển tới - Nói dứt câu mình rút thanh inox từ trong cặp ra phang thẳng vào thái dương nó , nó kêu lên 1 tiếng đau điếng Q : Mày Hỏi cái này xem tao tên gì , con ch' ?- @ thằng đồng bọn của nó đứng dậy đồng thời rút trong túi ra 1 cây dũ bằng ống tuýplà 1 thứ vũ khí tiện lợi có thể dũ dài ra 2 Thằng bạn của nó chạy tới tấn công mình, nhưng với những gì mình được luyện trong băng nhóm K thì những cái này chỉ là chuyện nhỏ . Thằng thứ nhất vừa lao tới trước thì mình đã kịp nhảy lên đưa đầu gối vào thẳng mặt nó nhưng trong lúc đó theo quán tính nó vẫn dùng cây dũ đánh trúng cạnh sườn mình 1 cái rất đau Ráng gồng để chịu đựng thì thằng thứ 2 cũng vừa tới , lúc đó mình đã quỳ khụy xuống chứ k đứng thẳng nữa . Mình làm theo những gì được chỉ dạy và bản năng sinh tồn 1 tay che mặt và đầu còn 1 tay dùng hết sức phang cây inox vào đầu gối của thằng thứ 2 . nó cũng khụy xuống còn mình đã đứng lên được và bắt đầu lấy lại thế chủ động