thằng thứ 1 còn tỉnh nó lại nhặt cây dũ đánh loạn xạ về phía trước . Tuy đánh loạn xạ nhưng nó bấm cho cây dũ dài ra thêm làm tăng mức độ chính xác và nó đã thành công khi mình k thể đỡ hết được những đóntấn công của nó , bèn đánh liều dùng tay không đỡ cây dũ của nó mặc dù rất đau nhưng vẫn cố chịu đựng chụp lấy cây dũ củathằng thứ 1 , lúc này nó khá bất ngờ và mấttập trung mình cho ngay 1 đấm vào mũi sau đó tịch thu vũ khí của nó . Định dần cho nó 1 trận thì để ý thằng thứ 2 đã gượng dậy nổi , mẹ kiếp lũ này đúng là lìlợm . Lúc này thằng Minh " Lắc "đã đứng dậy và trong túi nó cũng rút 1 cây dũ ra . 2 thằng lao về phía mình như muốn ăn tươi nuốt sống vậy , cảm thấy làm k lại mình đành bỏ chạy về phía khu vực nhà vệ sinh Nam của trường , lúc này trên tay mình đã cầm 1 cây dũ và 1 thanh inox , trong khi chạy quyết định cầm cả 2 thanh ném xuốngphía chân của tụi nó là phần từ đầu gối tới bắp đùi nhưng chỉ trúng vào cái chân phải của thằng thứ 2 và làm nó ngã xuống , thằng Minh thì vẫn tiếp tục rượt theo . Q : Mẹ kiếp ! Kiểu này chắc chết mất Nó : Mày đứng lại thằng khốn , tao cho mày ra bả đang chạy tự nhiên lại ngu , quay ra đằng sau nhìn nó và kết cục là bị trượt đà bật thềm cầu thang làm mình té nhào lộn . Nó đã tới ngay chỗ mình và đưa cây dũ lên cao chuẩn bị cho mình 1 trận no đón thì... - Bốp - 1 cú đá móc từ phía sau vào mặt thằng khốn nạn kia khiến nó bất tỉnh lần này là nó bất tỉnh thật sự , k ngờ 1 cước củangười kia mạnh như vậy . Mình lúc này mở to mắt ra để nhìn người cứu mạng mình là ai ......... Chap 7 Hẻm xe ngựa i
- Cảm ơn !! - Mình đứng dậy và ngước lên để nhìn xem kẻ có cú đá móc phải tuyệt đẹp kia là ai Hiện ra trước mặt mình là 1 tên học sinh dáng người cao ráo , mái tóc vàng , da trắng cực kì đẹp trai với phong cách lãng tửnhưng đôi mắt của hắn nhìn rất quen thuộc, chợt nhớ đến Ken , đúng vậy hắn có đôi mắt rất giống Ken luôn chưa đầy sự bí ẩn mà k ai đoán được , đây hẳn là 1 con người đáng sợ . Hắn nhìn mình và nói Hắn : Tôi biết cậu là ai , bây giờ câu về đượcrồi chuyện ở đây để tôi lo ! Q : 1 lần nữa xin cảm ơn , có thể cho tôi biếtdanh tính không ? Hắn : Trần Nam - trả lời 1 cách lạnh nhạt Sau đó hắn chỉ cho mình 1 lối thoát ra khỏi trường , đó là 1 bức tưởng khá cao chắc cũng khoảng 3m . Mình nghĩ là hắn đùa vì với bức tường cao như vậy thì làm sao mà qua ? Nhưng suy nghĩ đó tắt hẳn đi khi hắn lấy đàchạy tới dùng 1 chân làm trụ chân còn lại đạp lên bức tường cao ráo rồi tung người lên 1 lúc sau thấy hắn đã ngồi hiên ngang trên bức tường ấy như chuyện bình thường mọi ngày . Lúc này mình nghĩ : " thằng này học khinh công chắc " Mình cũng chạy đà rồi nhảy lên nhưng k thểcao được như hắn , rồi hắn cúi người xuống nắm chặt tay mình kéo lên , thật k ngờ 1 người có dáng vẻ thư sinh như hắn là lại khỏe vậy , đúng là cao thủ !! sau khi mình đi về thì bị anh Ken đập cho 1 trận ra trò vì đã gây chuyện lần này là chuyện to rồi khi mà mình được nghe kể lại đoạn lúc mình đi về Minh Lắc : Mẹ , mày giỏi lắm ! Nam : Chuyện giải quyết xong rồi mày đi về đi - Trả lời với thái độ lạnh lùng ML : Tao biết mày nằm trong băng nhóm K nhưng không có nghĩa là tao sợ mày đâu , mày cũng biết tao là ai mà , đúng k ? Nam : Thì sao ? - Trừng mắt nhìn thằng kia ML : Thì sao hả ? Thì cái này nè - Nói xong nó cầm cây dũ lúc nãy ập tới - Phập , hự - Nam đã nhanh tay chụp được cây dũ của nó và còn tặng cho nó 1 cước vào giữ bụng khiến nó phải ói hết bao nhiêu đồ ăn Nam : Mày nghĩ mày chơi lại tao sao thằng ngu ? - Cười ML : Mày đợi đấy, tao không tha cho mày đâu thằng khốn !! Vậy là cuộc chiến giữa 2 băng nhóm sắp bùng nổ và đây cũng là cuộc chiến đầu tiên của mình Qua thằng Vinh mình tìm hiểu và hỏi nó về thằng Nam thì được biết nó là 1 hot boy của trường LVC , được nhiều cô gái yêu thích , ngoài ra nhà nó rất giàu , ba nó là tổng giám đốc 1 công ty sản xuất dầu khí tại VN và cả nước ngoài sáng hôm đó , anh Ken bắt đầu giỏi thiệu từng tên sừng sỏ trong băng nhóm K cho mình và 3 thằng bạn biết điều mà Ken đã im lặng và cũng k cho ai nói suốt mấy thángtụi mình ở đây Đầu tiên là cái thằng đầu tóc dựng ngược đón tụi mình tên là Hải vũ trường là dân anh chị bảo kê các vũ trường tại quận 8 Thứ 2 là Hưng đầu bự tên đã ra tay đánh thằng Sơn lúc mới vào đây , hắn là tên trâu bò có hạng , 1 mình hắn có thể chấp 10-15 tên đánh nhau trong vòng 1 giờ đồng hồ mà k biết mệt Thứ 3 là Tài đen 1 tên có dáng người ốm yếu và được giới thiệu là vua dao kiếm , có thể đánh tay không hắn k chơi lại cả mình nhưng khi đã cầm hàng torng tay thì hắn cực kì nguy hiểm , đi chém nhau chưa 1 lần đem sẹo về Thứ 4 là Thiên " mặt quỷ " tên này có khuônmặt lở loét khá nhiều nên mới có biệt dnah như vậy , tuy xấu xí nhưng tốc độ ra đòn của nó thì khó ai có thể địch lại cuối cùng là Trần Nam vì được giới thiệu rồinên mình cũng k quan trọng Ken kêu thằng Hưng đầu bự cùng với 10 tên nữa đi theo , xong bỗng hắn đứng khựng lại rồi quay qua mình Ken : Đi k ? Tao dẫn mày đi xem chuyện mày đã gây ra Q : dạ !