cả bọn theo chân anh Ken đến 1 con hẻm và trên cây cột trước con hẻm có ghi " Hẻm xe ngựa " , Ken nói Ken : Đây là hẻm xe ngựa là khu mà chính mày đã gây chuyện cho chúng ta phải đụng chuyện với tụi nó , mày có biết ngoài cái tên này nó còn có tên gì k ? Q : ..... Ken : Con hẻm tử thần , chưa 1 thằng giang hồ nào dù máu mặt đến đâu vào khu này cócó thể sống sót trở ra , nếu may mắn thì còn có thể lết ra được . Q : Anh sợ sao ? Ken : Hahahaha - Hắn cười lớn rồi nhìn mình Ken : Nếu tao sợ tao đã k đến đây - Đôi mắthắn chỉ nhìn 1 nửa Sau đó Ken đưa cả bọn đi về và chuẩn bị cho cuộc chiến do mình gây ra , 1 cuộc chiến mà mình biết chắc rằng sẽ cực kì đẫmmáu ....... Chap 8 Cái chết của Ken Chap 8 A
8h Tối S : ê Quang , mày có sợ k ? Q : Ukm , tao hơi lo thôi S : uk , tao cũng vậy - Thái độ nó hơi e dè Tít tít tít .... tiếng 1 chiếc xe ô tô bảy chỗ đi vào khu phố 198 nơi băng nhóm K cư ngụ Bước ra khỏi chiếc xe đó là anh Ken , lần này cách Ken mặc đồ khác hoàn toàn bình thường khi anh ta mang đôi găng tay màu đen , mặc 1 chiếc áo khoác da như lúc đầu nhưng lần này k phải là quần jean xanh mà là 1 chiếc quần cũng bằng da màu đen với chiếc áo sơ mi trắng bỏ ngoài quần , Ken bắt đầu ra lệnh cho người mở cốp xe ra Không thể tin được !! Trong cốp xe chứa rấtnhiều hàng nóng như cây dũ với lưỡi dao bén dài 6 tất , chích điện , mã , phớ , xả dưa, chặt đá , vv.... khuôn mặt của Ken lúc này vẫn bình tĩnh và lạnh lùng k tỏ vẻ lo lắng gì cho cuộc chiến này . Hắn bắt đầu quăng từng loại vũ khí cho đànem nhưng không có tụi mình . Hắn đi khỏi nơi đó cùng chiếc xe 7 chỗ màu đen 9h Tối Bọn chúng đang chuẩn bị đồ đạc và tập luyện . Mình có thể thấy thằng Nam đang ngồi vắt chân 1 cách vô tư , có vẻ như nó cũng chẳng có vẻ gì là sợ sệt hay lo lắng trong khi mình thì đang nóng trong lòng như lửa đốt vậy 11h Tối Thằng Hải vũ trường đi đến và phát cho tụi kia 1 bịch thuốc gì đó , khi uống xong bọn nó bỗng nổi hết gân cốt lên và nhìn bọn chúng thật đáng sợ khi mắt đứa nào cũng đỏ hoe lên 12h Tối Tiếng còi xe in ỏi bên ngoài làm mình đang chợp mắt lim dim ngủ bị thức tỉnh , đó là 1 chiếc xe hàng , trong xe đã có sẵn hơn 40 tên . Ken bước vào Ken : Chuẩn bị hết đồ chưa ? Đi ! Mình lấy can đảm bước theo tụi nó nhưng.... Ken : Mày ở nhà k đi đâu hết - Đôi mắt hắn nhìn mình 1 cách đe dọa Q : Dạ - Trả lời lí nhì rồi lẳng lặng đi vào trong Đến đoạn này Quang và tụi bạn nghe theo lời anh Ken nên buộc phải ở nhà dưới sự quản lí của thằng Thiên Mặt quỷ cho nên k thể biết chuyện gì xảy ra trong cuộc chiến này cho nên cuộc chiến này sẽ được kể bởi người dẫn truyện