Bang hộiTiền mặt: 0 Xu Trò chơiHộp quà giáng sinhThứ Năm, 22:06:06 - 27/06/2024
Cùng chia sẻ những bài thơ, mẩu chuyện hay

Các điều hành viên: Mod, SMod, Admin

Truyện tâm sự. thằng xe ôm nghèo với các tiểu thư

Re: Truyện tâm sự. thằng xe ôm nghèo với các tiểu thư

#6 » Gửi bài gửi bởi Evil » 13/11/2012 21:58 » @111475

Xem đồng hồ thì cũng 9h20 rồi Bọn nó vẫn đang hát. Mình khẽ nhắc nàng về đi về. Nàng quay sang nhìn mình, mặt ửng đỏ vì men rượu, tay dơ đồng hồ lên phụng phịu. " số 6 em về ", cách nói của nàng thật đáng yêu quá,9h30 thì nói toẹt ra cho nhanh lại còn số 6, lằng nhằng.
10p sau, nàng chào mấy con bé bên cạnh rồi đứng dậy kéo tay mình " về thôi anh ", mình và nàng qua chỗ con bé chủ tiệc chào nó, nó cũng níu kéo, kêu vẫn còn sớm về vội làm gì. Nàng cười " về sớm để giữ uy tín cho người yêu chứ " rồi mình cũng gật đầu cười với conbé đó.
Nàng vẫn ôm vịn vào tay mình cho tới bãi để xe, rút mãi mới được cái xe. Chẳng hiểu đượcnàng ôm nên phấn khích quá quên mất nhắntin lại cho mấy ông em trời đánh. Mình đưa nàng đi đường Lạch Tray về, tối hôm đó cảnhsát bắt xe đông lắm, mình lại không có giấy tờ xe. Quả này mà bị hỏi thì xác định là xong tiền lương tối nay. Nhưng cũng may, mình đưa nàng về thuận lợi, chẳng gặp bọn chiều nay, cũng chẳng bị cảnh sát hỏi.
Về tới nhà nàng, thấy mẹ nàng đứng đợi ở ngoài rồi. Nàng xuống xe chào mình rồi đi thẳng vào nhà luôn. Bác ấy ngạc nhiên nhìn mình rồi hỏi một loạt câu hỏi như là hôm nay đi nó uống rượu không, bạn bè nó thế nào..... Nói chuyện được 1 lúc thì bác bảo " thôi muộn rồi, cháu về đi nghỉ đi mai còn đi làm ". Mình chạy xe về nhà thay quần áo rồi phi ra quán nét, bây giờ mới nhớ là bỏ quên mấy ông thần kia. Rút điện thoại ra gọi bảo bọn nó về quán đi.
Về đến nơi, câu đầu tiên thằng chủ nick này nó nói với mình là " em tưởng anh đi nhà nghỉ rồi nên chẳng dám gọi " cái mặt nó nói xoáy thì rát lắm. Mình cũng trình bày vài câu, "anh vui quá nên quên mất mấy thằng em, chúng mày không hiểu được đâu " thôi hôm nào anh mời chầu bia. Bọn nó cũng chẳng giận mình đâu
Trả quần áo cho nó thì phát hiện trong túi áocó 1 tờ giấy gấp gọn kẹp với 500 nghìn. Nội dung của tờ giấy là " cảm ơn anh vì làm người yêu em tối nay ". Cả lũ im lặng nhìn nhau, chẳng ai nói câu nào nữa. Nhìn con dream dựng ở ngoài quán, mình thở dài rồi ra về. Nàng nhắn tin chúc mình ngủ ngon, mình định nhắn lại nhưng đành thôi. Cả đêm cứ suy nghĩ mãi về cái tờ giấy đó, không biết là nàng cố tình hay vô ý khi làm vậy. Rồi cũng ngủ lúc nào không hay. Ngày hôm nay, một ngày dài và ngày mai là cuối tuần nhưng với mình thì vẫn bận rộn thôi ...
Xe Ôm !
------------------------ Xin lỗi anh em vì tối qua mình không lên mạng được nhé, hôm nay phải chở khách xa, mệt quá. Sáng nay bác mẹnàng qua cho mình 1 cái áo khoác cũ của bố nàng, chẳng biết là hiệu gì nhưng mình thấy khá đẹp, cái áo khoác mình mặc cũng bạc màu quá rồi. Mình đã đọc hết bình luận của anh em rồi. Mình rất vui khi anh em luôn ủng hộ mình. Rất cảm ơn anh em
Evil
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️10/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng Bang hội: ⚡??/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸82/4141🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Ngũ Độc Kỳ Kinh⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:

- Chia sẻ bài viết:

- Xem full chủ đề: http://chiase123.com/viewtopic.html?t=9863

- Link bài viết: http://chiase123.com/topic9863-5.html#p111475

Quay về Thơ, truyện ngắn