Bang hộiTiền mặt: 0 Xu Trò chơiHộp quà giáng sinhThứ Hai, 04:39:35 - 17/06/2024
Cùng chia sẻ những bài thơ, mẩu chuyện hay

Các điều hành viên: Mod, SMod, Admin

truyện :ẻm HÀNG XÓM mới chuyển về cạnh nhà

Re: truyện :ẻm HÀNG XÓM mới chuyển về cạnh nhà

#33 » Gửi bài gửi bởi Evil » 16/11/2012 12:43 » @114064

Chiều ra sân, cả bọn hăng máu lắm, chắc vừa ăn tiết canh. Thôi lược bớt đoạn đá bóng nhé,vì cuối cùng đội mình win 1-0. Cả đội rủ nhauuống nước chém gió, hẹn hôm nào đủ tiền làm bữa lẩu. Uống nước xong đi về, trên đường về thì mình bị bọn xóm dưới chặn đánh. Tại chúng nó thua nên tức, mình thì đèo thằng Thắng về. vào cái hẻm vắng, chúngnó chặn xe mình lại, một thằng nhảy xuống nói
-Đê mờ 2 con cờ hó, lúc nãy vào bóng tao trẹo cả chân- Mặt ku em hùng hổ lắm
-Ông vào bóng ác ý, tôi chỉ đỡ thôi, nếu có gì sao k nói từ lúc nãy ?? – Mình nói, cơ bản là giờ hăng lên thì chỉ mình thiệt
-Nói nói cái đê mờ mày. Chỉ tại mày chơi bẩn nên đội bố mới thua
-Thế giờ ông định tính sao?? Ăn vạ à ?? – Thằng Thắng máu lắm, nói lại ngay
-Ăn cái đê mờ chúng mày, bố vả chết cmm giờ. – Một thằng đứng sau lên tiếng, chúng nó có 5 thằng tất cả
-Có gì từ từ nói, anh em đá bóng vui, sao phảithế ?? Thể thao mà, đôi lúc lỡ cơ nên xảy ra việc này thôi, có gì anh em bỏ qua. – Mình trấn an chúng nó, chứ h chúng nó gấu lắm.
-Đê mờ mày, muốn bỏ qua thì lòi 2 củ ra bố cho đi. – Thằng đầu trọc to nhất nói, cái đệch,hóa ra là bọn cùn
-2 Cái lồng bà chúng mày. – Thằng Thắng chửi, thôi xong cmnr.
Thế là chúng nó nhảy vào, đấm đá túi bụi 2 thằng, bọn em thì cũng có đi học lớp Vovinam từ mấy tháng trước, cũng chỉ biết thủ vài thế cho nó đỡ đánh hiểm thôi, tại hồi đấy đi học đại học vất quá nên thôi.
Bị chúng nó dần tơi tả, nhưng mà rèn luyện nhiều nên cũng k bị sao lắm, có thằng nó đá vào ngón tay em cái, giờ sưng vs tím bầm lại, đau vãi lúa. Lết được cái thân về đến nhà, bà giả có hỏi thì bảo đá bóng bị ngã, chứ nếu khai ra đánh nhau thì bà già em cho lên thiênhấm cmn mất.
Về gọi điện hỏi thăm thằng Thắng, xem nó cóbị sao k. Thì nó cũng k sao lắm, chỉ bầm dập sơ sơ, nó bảo mai rủ bọn khác lên quây úp chết cm bọn kia, cơ mà em cũng chả hứng thú. Thôi nó đánh cho đã đời đi, xong rồi cũng chán, kệ cm bọn trẻ trâu. À quên, lúc nãy đánh nhau thì em xin được 2 cái răng cửa của thằng to nhất nhé, cũng hãnh diện khoe vs các thím tí
Em cũng chưa nt hỏi thăm em Linh, giờ là 12h, thấy đèn phòng em vẫn sáng. Thôi để nói chuyện đánh nhau sau vậy, tại lúc này nói thì em mất tập trung học.
Chân thành cảm ơn các bác đã theo dõi chuyện của em. Và em xin lỗi vì update muộn,em cố type bằng 1 tay nên hơi lâu ạ
to be continue ... ______________
tiếp theo
Update 11/10
Tại hôm qua thức khuya quá, hình như 3h mới ngủ nên sáng nay mình muộn cmn học. Bình minh bắt đầu vs mình vào lúc 7h30
Vội vội vàng vàng, thôi biết là đã quá trễ, mình kệ cmn đấy, xin nghỉ một buổi vậy. Haizzzz. Nt cho Duy Dê điểm danh hộ phát, k ông thầy lại k cho thi hết môn thì ăn cám.
-Ê ku, hôm nay anh mệt, chú điểm danh anh phát nhé
-Ừ rồi. Sao mệt ?? Bấn tờ rim à ?? – Nó nhắn, mới sáng đã đọc cái tin ngứa cựa vãi
-Bấn cái mấn, phắc ziu mày. Thôi bố ngủ đây, mỏi vãi. – Mình nhắn lại cho nó
-Ừ chim cút, tí bố điểm danh cho, tối mai bao bố trận pes là ok rồi.
Mịa thằng *** thối, có trận pes mà cũng bao này nọ. Nói thêm nhà thằng này giàu vcđ các bác ạ, đi SH, dùng S3 ( cơ mà bị ông bố nó đập rồi ) giờ đang dùng tạm nokia 5610 –express music từ thời nhà Tống. Mặt mũi thằng này nói chung cũng thuộc loại được, cơ mà bo đì thì hơi ẻo lả, lại còn đú đởn hàn quắc mặc vest mới vãi lều chứ.
Nói thế thôi, anh em chơi vs nhau, khá thân, ktính toán mấy. Bình thường thì mình thân vs thằng Duy trên lớp đh, còn về nhà thì thân vs thằng Thắng, thằng bồ con N béo ý. Nhắc mớinhớ con N béo, lâu lâu k nc vs nó, tí thử lượn ra cửa hàng ông già nó xem có không rồi chém gió tí.
Uể oải xuống nhà ăn sáng, bố mẹ mình thì ănxong từ lâu rồi. Mình vớ tạm cái bánh chưng rán ăn gọi là. Mẹ mình hỏi
-Sao hôm nay mày k đi học à con ?
-Dạ hôm nay có đợt tiêm phòng ngừa amít não, bọn con được nghỉ. – Mình phịa đại cái tin vịt
-Amít não là cái gì ?? – Bố mình hỏi, chắc ông già cũng chả để ý thời sự bấy lâu
-Dạ là con vi khuẩn ăn não ấy bố - Mình đáp lại
-Thế mày ở nhà làm gì, đi học cũng được, mày làm gì có não mà sợ nó ăn. – Mới sáng đã troll, ảo vãi
-Ông này cứ nói con nó thế. – Mẹ mình nhăn mặt vặn lại bố
-Còn cả mẹ nó nữa, chiều nó quá hóa hư. Hôm qua tôi đi WC, thấy 2h đêm nó vẫn bật đèn kia kìa, chắc lại nc chat chit vs em nào. – Bố nhìn mình đểu đểu, hôm qua mình có bật cái đèn học cho nó đỡ tối quá, sợ ma vl
-Chết, sao thức khuya thế con ?? – mẹ mình hỏi tỏ vẻ nghi ngờ
-Dạ hôm qua con hơi khó ngủ, tại muỗi quá –Lại nói dối, khó tả vãi đ’
-Thế chiều phơi cái màn ra, rồi tối mắc màn đi ngủ cho đỡ muỗi, ngủ muộn k tốt đâu. Màygầy như cái se điếu thế kia còn bày đặt thức đêm thức hôm. Rồi xấu trai có ma nó yêu mày. – Mẹ mắng mình, cơ mà cảm thấy quan tâm vãi
-Tốt hay xấu là vẻ đẹp trời ban rồi, thức đêm tí cũng k ảnh hưởng gì mấy đâu mẹ. Con là con đẹp trai từ bé mà . – Nổ tí các bác đừng gạch em
Evil
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️10/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng Bang hội: ⚡??/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸82/4141🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Ngũ Độc Kỳ Kinh⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:

- Chia sẻ bài viết:

- Xem full chủ đề: http://chiase123.com/viewtopic.html?t=10001

- Link bài viết: http://chiase123.com/topic10001-32.html#p114064

Quay về Thơ, truyện ngắn

cron