Bang hộiTiền mặt: 0 Xu Trò chơiHộp quà giáng sinhThứ Hai, 04:39:16 - 17/06/2024
Cùng chia sẻ những bài thơ, mẩu chuyện hay

Các điều hành viên: Mod, SMod, Admin

truyện :ẻm HÀNG XÓM mới chuyển về cạnh nhà

Re: truyện :ẻm HÀNG XÓM mới chuyển về cạnh nhà

#37 » Gửi bài gửi bởi Evil » 16/11/2012 13:11 » @114069

Mình cũng giả vờ cầm quyển conan đọc, nhưng mà là động tác giả thôi, cái chính là ngắm em. Nhìn em xinh thật, thôi chả kể nữa k các bác lại GATO. Sâu mình thì k ngọ nguậy, hay là mắng nhiều nó dỗi ?? Không phải đâu, nếu như mình thích một người thật lòng, thì sẽ muốn tình cảm theo lối trong sáng. Đoạn này thì con sâu hiểu mình vãi. Yêu sâu nhất, títhưởng nóng cho 2 bộ JAV nhé kưng
Ngồi đọc được một lúc, 11h mẹ mình gọi em xuống nấu cơm cùng cho vui.
-Linh ơi xuống nhặt rau cho bác nào con !!
-Dạ bác đợi con tẹo. – Nói rồi em đánh dấu quyển conan đang đọc giở lại, phi tót xuống nhà
Mình ngồi trên nhà xem vài tin vớ vẩn, cũng chả có gì. Check thử face phát, tự nhiên bất ngờ vãi. Ex lại để trạng thái đã kết hôn, còn mời mình đồng ý mới đểu.
Mình out vội face, kệ mịa coi như k biết. Haiz, chả hiểu ex nghĩ ntn nữa. Thấy cũng tội tội. Haizzzz
Đến 12h15 thì em lên gọi mình xuống ăn cơm. Đệch, sao cứ như gia đình tương lai thế này ?? Hạnh vãi cả phúc. Cơm toàn món ngon,sườn xào chua ngọt, rau muốn xào, đậu rán. Chỉ cần thế này thôi là mình có thể quất 4 5 bát rồi. Mình ăn nhiều mà chả béo được mấy, dạo này lại bỏ bê thể hình nữa, nhìn cái bụngmúi mờ dần mà chán vãi. Thôi kệ, ăn cái đã. Vừa ăn vừa nhìn Linh, công nhận em xinh quá. Agsdhạksgjqưhdkládlkád ( đoạn này mình hơi bị đơ tí, nghĩ lại bấn loại vãi )
Bố mình thì thường k về buổi trưa, ở lại cơ quan ăn cơm luôn. Bữa cơm thân mật 3 mẹ con hỹ hỹ. Ăn xong mình vs em lại rửa bát, rửa xong ra ăn tráng miệng cùng mẹ mình. Cả 3 cười nói rôm rả. Cơ mà vẫn phải giữ khoảng cách tí, k em nó lại thấy mình vồ vập quá cũng sợ. Đến khoảng 2h thì em xin phép về, mình lên phòng nằm ngủ tí rồi chiều đi mua điện thoại cho thằng Duy. Nhưng kế hoạch bị hủy vì thằng Duy chưa xoay được tiền, nó bảo hôm khác mua. Chán chả buồn nói, lại xách giày đi đá bóng. Đá bóng thì mình cứ phải che che cái tay sau lưng, lỡ nó sút phát vào cái ngón tay thì chết mịa luôn.
Chắc tối cũng chả có vụ gì vs Linh, tại em hay học tối. Mình cũng ít nt ban tối vs em. Chỉ online voz rồi viết truyện cho các thím giết thời gian thôi.
Chân thành cảm ơn các thím đã ủng hộ. Hỹ hỹ
Cái mạng như cục *** ý các bác ạ. Sr các bác
to be continue ... ___
tiếp theo
Update ngày 12/10
Hôm nay rút kinh nghiệm hôm qua, mình đi ngủ sớm, sợ muộn học lắm.
5h15 mình dậy, uốn éo con trim à quên con tim tí. Lấy điện thoại ra nhắn tin chúc ngày mới tốt lành cho Linh.
-Dậy đi em, đừng ngủ nữa, mình phê nhau có lẽ cũng do ông trời.
-Á, mới sáng đã hâm. Anh H hâm hihi. – em nhắn lại
-Hỹ hỹ. dậy đi, anh đi ăn sáng rồi đi học đây.
-Dạ anh đi học ngoan nhé.
Mình xuống nhà, hôm nay bố chưa đi đánh cầu về, chỉ có mình và mẹ ăn sáng.
-Bố đâu hả mẹ ?? – Mình hỏi mẹ
-Bố mày đi đánh cầu đã về đâu, chắc đang đánh cặp vs em nào chân dài mông mẩy rồi.
-Mẹ cứ nói thế, bố hơi bị nghiêm túc đấy. – Mình bênh bố tí, căn bản là dạo này hơi thiếu đạn. Hỹ hỹ
Ăn uống xong xuôi, mình leo lên con SX thần thánh phi đến trường. Trên đường ngắm hoangắm trời ngắm đất ngắm các loại. Chợt nhớ đến em trứng khủng long hồi nào, k biết giờ em đã bị thằng đại gia nào hành hạ bóp nắn đến xẹp trứng chưa ??
Trời Hà Nội hôm nay đẹp vãi, thế này mà chở người yêu đi chơi thì phê lòi. Đang cao hứng, vs lại cũng chả sợ muộn. Mình lượn qua bờ hồ phát xem thế nào. Sáng ra thấy người người tập thể dục, nhà nhà tập thể dục, nhìn thốn vãi. Cơ mà được mấy em bưởi bự đi chạy bộ, 2 quả bưởi cứ nảy nảy, làm con sâu của mình hồi hộp k kém. Mình nhìn gái thì chỉnhìn qua loa là biết thế nào rồi, chứ k như mấy bố cứ nhìn con nhà người ta chằm chằm, trông mất mặt vãi.
Được cái mình cũng có tiếng lạnh lùng vs men lỳ trong lớp
Bước vào lớp, cơ bản là cũng bình thường như cân đường hộp sữa. Hôm nay thằng Duy Dê đến sớm vãi.
-A thằng em, đến sớm thế ?? – mình nói nó
-À ừ hôm nay tranh thủ đi học sớm tí, đang luyện bộ JAV mới – nó nói, mắt dán vào cái IP4
-Ơ IP của ai đây ?? Mà đệch mới sáng đã rửa mắt bằng cái này hả ?? K khéo đục thủy tinh thể chết bà mày. – Mình trêu nó phát. Mặt thằng bé đóe biến sắc
-À ừ, mượn mẹ tao, đêm qua làm vài bộ JAV, sáng coi đỡ nghiền, dạo này bấn vãi.
-Bấn cái mấn. Mẹ thằng bệnh
Nó cũng chả thèm nói lại, bệnh hoạn vãi đ’ Được một lúc thì thằng Khánh đến, thằng nàylà bạn học cùng ĐH vs mình, nhóm mình có 4 thằng là thằng Duy, Khánh, Thái, khá thân nhau. Chém gió hợp cạ, nhậu nhẹt tới bến. Được cái cả 4 chung sở thích là mấy em Idols của Japan
-A H chim to, làm phát đầu *** 2 xịch chào buổi sáng nhé ?? – Nó vỗ vai mình
-Đít cái mít, chim cút, bố đang mỏi đây – Mìnhk ham cờ bạc lắm
-Ô hôm nay từ bi vl, à mà nghe chuyện gì chưa ?? – Nó sấn sấn sổ sổ
-Chuyện gì ??
-Hôm qua em Lan xinh xinh chỗ ngõ nhà tao ý, tao bắt gặp một thằng đèo em ý về . – Ngàytrước mới vào đại học, 4 thằng mình kéo về nhà thằng ku Khánh ăn uống liên hoan, tình cờ gặp 1 ẻm 95 xinh vãi lọ, thế là từ đấy 3 thằng kết cmnl, thằng Khánh thì nó có bồ rồi.
Evil
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️10/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng Bang hội: ⚡??/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸82/4141🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Ngũ Độc Kỳ Kinh⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:

- Chia sẻ bài viết:

- Xem full chủ đề: http://chiase123.com/viewtopic.html?t=10001

- Link bài viết: http://chiase123.com/topic10001-36.html#p114069

Quay về Thơ, truyện ngắn

cron