Tiếp Update 28/10
Ngày 28/8. Một ngày mưa bão
của trời thu Hà Nội, bão về, tối
nghe tin đài báo bão ảnh
hưởng tận cả Hải Phòng, mình
sốt ruột lắm, mong rằng nhà
thằng ex cũ của em Linh k bị
thổi bay nóc Cái đê mờ nó.
Chào buổi sáng bằng cái hôn
mờ ảo trong mơ vs Linh, 6h30
mình mới dậy, được hôm chủ
nhật ở nhà ngủ nướng vs tại
hôm qua thức xem MC ác quá.
Rửa mặt đánh răng xong, mình
xuống nhà kiếm cái lót dạ.
Hôm nay mẹ mua phở cho cả
nhà, ủ ôi ngon đừng hỏi. Cơ
mà lúc đánh răng thì mình
định rủ Linh ra quán phở đầu
ngõ ăn cơ, nhưng mà nghĩ
chắc chủ nhật em còn phục vụ
2 sếp vs thằng em nên thôi.
Bát phở mới ngon làm sao,
từng miếng thịt bò thái mỏng
rất vừa ăn, từng cọng hành
xanh xanh điểm lên trên bát
phở như ngọn cỏ non đầu
xuân. Nước phở béo ngậy,
nhưng k ngấy, ăn rất vừa
miệng. Thêm chút dấm và vắt
thêm quả quất, mùi thơm của
tất cả gia vị quyện lên nồng
nàn đằm thắm, như mùi thơm
cánh của mấy anh quảng cáo
Axe xịt toàn thân vậy À nhân
tiện các thím cho hỏi chai Axe
giá nhiêu tiền 1 chai vậy ?? Em
dùng lăn Romano classic cơ
mà hay bị vàng áo vãi. Căn
bản là cho thơm chứ k phải trị
thơm cánh nhé các thím hỹ hỹ
Ăn xong bát phở, mình vẫn còn
thòm thèm. Bố mẹ mình thì
chắc ăn rồi, chả thấy nhà, chắc
bố được buổi chủ nhật đi đánh
cầu lông vs mấy ông trên cơ
quan, còn mẹ chắc lại sang
nhà mấy bà hàng xóm buôn
dưa lê.
Thằng em vẫn đang ngủ, trông
ông tướng bá đạo vãi lều. Mình
nhớ có lần hồi lớp 5, nó được
cô bé nào ý viết thư làm quen,
có triển vọng sát gái đấy
Mình lên nhà cầm đt nt cho
Linh
-Em dậy chưa ??
-Dạ em dậy rồi anh, hôm nay
mưa to quá anh nhỉ
-Ừ bão mà hề hề. Thế em ăn
sáng chưa ?
-Dạ em ăn rồi, anh ăn chưa ??
-Anh cũng ăn rồi, tí sang nhà
anh chơi nhé ??
-Dạ hôm nay bố mẹ em ở nhà,
thôi để mai anh nhé, lâu lâu cả
tuần mới được ngày chủ nhật
vs bố mẹ mà anh hihi. – Đệch,
mình ngu quá, tự nhiên làm
em khó xử
-Ừ, anh quên hỹ hỹ. Thế để mai
vậy. Anh chơi game một tí
đây. – Mình ngắt cuộc hội
thoại
-Anh chơi chừng mực thôi nhé,
cẩn thận ảnh hưởng sức khỏe
đấy anh.
-Anh khỏe lắm. hề hề
-Mấy hôm nữa lạnh rồi anh
mặc áo ấm vào nhé. – Nghe
cái tin này mà mình nogns hết
cả người các thím ạ
-Sợ gì, ôm em ấm lắm rồi hỹ
hỹ. – Định nhắn tin ngắt cuộc
hội thoại cơ mà sao khó thế
-Xì, anh H hâm hihi. Anh chơi
game đi. – Mình cũng chả nhắn
lại nữa, cơ mà nghiện cmn cái
câu anh H hâm rồi đấy các
thím ạ hỹ hỹ
Pes piếc đến 8h, mình lướt
face một lúc, thấy ex lại để
trạng thái kết hôn vs mình mới
vãi chứ. CHả nhẽ odỏi face
cmn giờ. Xem vài tin tức quan
trọng, như là Việt Nam buôn
thành công nửa tấn *** sang
Trung Quốc, hay là bão đã bật
tung nóc thằng ex cũ của em
Linh, nghĩ đến thằng củ chim
này là em bực mình vãi. Chắc
loại trẩu tre cậy có tiền lừa lọc
mấy em nữ sinh ngây thơ, may
mà hồi đấy Linh biết nghĩ nên
chỉ được nắm tay là hết cỡ.
Nghĩ lại vẫn bực. Mai có khi
em đầu tư mua 20 cục laiboy
về ngồi rửa tay cho Linh để bớt
đi cái dớt nắm tay thằng ***
thối ấy mới được.
Xong mình dọn nhà, công nhận
mệt phết. Nào lau nhà, nào
quét nhà, nào cọ cốc chén.
Mình mà ở nhà một mình thì
còn dọn được, chứ có bố mẹ
thì chả muốn dọn mấy, thế
đếch nào ý. Vệ sinh lại căn
phòng yêu dấu, lượt đầu quét
nhà này, tiếp đến gập chăn
màn này, rồi xong lau bàn vi
tính này. Cơ mà cái bàn phím
của em bẩn vãi, phải dùng máy
hút bụi hút hiếc các kiểu, lấy
cồn lau từng cái phím một, giờ
ngồi type cho các thím mà
trơn tru như kiểu XH ấy Đùa tí
chứ mình trong sáng bỏ mẹ hỹ
hỹ
Trưa nay thì thảm họa vãi, 10h
mẹ vs bố mình về, cả 2 ông bà
cùng thằng em quí hóa sang
nhà bà ngoại ăn cơm đến tối
mới về. Bỏ mình bơ vơ một
mình giữa cái căn phòng thiếu
hơi ấm của em Linh, lại nhắc
đến Linh, hôm nay em ở nhà
để nc vs bố mẹ nữa chứ, híc
híc, chán quá đi à. Định lên
nghiền ngẫm mấy bộ JAV
nhưng mà chả có hứng, giờ
mình chỉ muốn ngồi cùng Linh
thôi, chắc nghiện cmnr. Trưa
thì đơn giản, mình làm 2 gói
mỳ tôm vs ốp la quả trứng gà.
Ra tiệm tạp hóa gần nhà mua
chai Pesi về uống. Nhâm nhi
mấy quyển truyện đến 2h chiều
thì lăn quay ra mà ngủ. Một
ngày thiếu Linh mà sao dài đến
thế, có khi nó dài ngang sông
Hồng, dài hơn sông Tô Lịch và
rộng gần với dải ngân hà đó
các thím Linh ơi, giờ em có
biết anh buồn vs nhớ em lắm
k ?? Anh thèm cảm xúc gần
em, anh thèm đôi môi đỏ
thắm, và anh muốn chúng
mình tắm chung Trêu tí thôi
chứ mình ngây thơ vãi lều ý
các thím
2h ngủ ngáy, đến chiều tỉnh
dậy thì mưa vẫn k ngớt, bầu
trời u ám như kiểu mấy bà
chứa xịt lô. Kèm thêm tiếng
còi otô inh ỏi vì đường tắc. Cái
đê mờ, ngủ cũng k yên, thôi
thì ra ngoài ban công lôi 2 quả
tạ đơn vào phòng, quất khí
thế.