Bang hộiTiền mặt: 0 Xu Trò chơiHộp quà giáng sinhThứ Bảy, 15:09:44 - 06/07/2024
Nơi thảo luận về các vấn đề nóng của xã hội và tán gẫu với bạn bè

Các điều hành viên: Mod, SMod, Admin

[Tâm sự] Hu hu anh em ơi, con gái thế này là sao?

[Tâm sự] Hu hu anh em ơi, con gái thế này là sao?

#1 » Gửi bài gửi bởi nghiammo1992 » 21/11/2012 00:44 » @118621

Anh em đừng tưởng dân voz sang nhé.
Chuyện là thế này. Hè năm lớp 10 (lên 11), mình đi viện, có quen 1 cô bé cùng tuổi. Mình là bệnh nhân còn cô bé đến chăm sóc bà.
Giới thiệu qua về bé này tí: Cao khoảng 1m55 (kém mình 15cm). Cân đối. Xinh xắn, Da trắng, môi đỏ, nhí nhảnh (nói chung là cũng đáng yêu). Học thpt chuyên Thái Bình. (chuyên hoá mới khiếp).
Quen nhau tình cờ rùi làm bạn với nhau. Em thì ở nông thôn còn bé này trên thành phố. Nó hay trêu em lắm (đương nhiên em cũng không vừa). Ở viện 10 ngày thì cãi nhau lộn tùng phèo lên 9 ngày. Không hiểu sao đến ngày thứ 10, biết em về bé này không nói 1 câu, trời nắng chang chang đạp xe cả cây số mua kem cho em ăn.(sướng ra phết). Ở bệnh viện buồn thỉu buồn thiu, gặp được bé em vui hẳn lên. Đến ngày ra viện còn không muốn về. (T_T tình yêu vẫy gọi). Khốn nỗi ông bà già thì đánh nước gấp, nhanh tí nào hay tí đó. Thế rùi em phải xa bé. Xin được cái yahoo và mấy kiểu ảnh (bé không dùng mobile. Thẻ nhớ đem cho bạn mượn rùi, không thì up lên cho anh em chiêm ngưỡng tý).
Đó là hết chuyện ở bệnh viện. Về nhà thỉnh thoảng có lên yahoo nói chuyện. Bé hỏi em có online ở zing không thì em kêu không. Mấy hôm sau đi chơi gunny, thấy bảo nick gunny đăng nhập được bên zing, thế là về pm bé xin cái id. Vào đầu năm học, cả 2 đều bận nên mỗi ngày mỗi đứa gửi cho nhau có 1 tin. Rùi hơn 2 tháng em chẳng on nữa, cũng chẳng quan tâm bé sống chết ra sao. Cách đây 1 tuần em lên zing tải nhạc, nhớ đến bé, đăng nhập và send bé sđt. Đến tối, đang chém trên kh.net thì tin tin, tin tin. Số máy lạ với nội dung tin nhắn: "t day og n0j" => "tôi đây ông nội"! Nghĩ có tức không? Mình chưa già mà nó dám kêu mình là ông. Em reply lại đầy thái độ: "đứa bệnh nào đấy?"! Thế rùi ngồi cãi nhau 1 lúc, bé hỏi em khỏi chân chưa? Lúc đó mới ngớ người ra và đoán 100% là bé. Em vui lắm. Hỏi hết cái này đến cái kia rùi pipi đi ngủ. Hôm kia vẫn nói chuyện vui vẻ! Bé nói 20-11 bé về thcs thị trấn thăm thầy cô, bé muốn gặp em. Em kêu em sẽ xuốg thăm bé. Nhưng rùi bận quá em chẳng đi được. Tất cả ở cái chuyện này đây. Hôm nay em pm kêu nhớ bé. Bé nói rằng em nói dối. Bé giận. Em xin lỗi và hỏi lý do. Bé nói "ừk đấy. Tôj gjận mình đấy. Tôj k gặp đc mình nên tôj nổj cáu vs mình đấy"! Thui xong, đời em coi như tan nát. Em xin lỗi đi, xin lỗi lại. Hứa sẽ xuốg thăm bé trong thời gian sớm nhất. Cuối cùng thì sao? huhu. Em nhận được tin "mình làm đc tkỳ hãy ns" và bé pipi đi ngủ! Tiếp tục nhắn tin xin lỗi mà không nhận được hồi âm. T_T. Chuyện vừa xảy ra khoảng 1 tiếng. Em lên đây muốn anh em gjải thích. Như vậy là như thế nào? Em phải làm sao gjờ?
Tự tay em viết đó. Gần 3k ký tự. Mệt quá anh em à.
@_@
[right]Nguồn: kh[/right]

Những người đã like nghiammo1992 bởi bài viết có ích này:
cavell
Rating: 0.14%
 
nghiammo1992
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️2/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Tiếu Ngạo
Xếp hạng Bang hội: ⚡5/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸4141/4141🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Truyền Thuyết⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Thiết bị:
Số điện thoại:

- Chia sẻ bài viết:

- Xem full chủ đề: http://chiase123.com/viewtopic.html?t=10214

- Link bài viết: http://chiase123.com/topic10214.html#p118621

Quay về Thảo luận - Tán gẫu