Bang hộiTiền mặt: 0 Xu Trò chơiHộp quà giáng sinhThứ Sáu, 01:34:12 - 05/07/2024
Nơi thảo luận về các vấn đề nóng của xã hội và tán gẫu với bạn bè

Các điều hành viên: Mod, SMod, Admin

[FUNNY] Những câu chuyện khó đỡ của VOZER

Re: [FUNNY] Những câu chuyện khó đỡ của VOZER

#17 » Gửi bài gửi bởi Tolabocau » 29/04/2013 16:06 » @213504

---bokogat---
Tì­nh hình là cách đây 2 tháng, có 1 em xinh lắm, add face . Nói chuyện bình thường, hỏi han bình thường
Được 1 tháng thì e ấy đòi gặp. Vâng, trong lần đầu gặp nhau, e ấy khóc um trên vai khi ngồi sau xe em, kể lể là bị thằng bồ đá, xếp hình xong nó chạy
Khóc loạn cả lên, ôm thì rõ chặt, mình thì cứ nghệt ra
Sau đó đòi e đèo về nhà bắc ninh ( chú thích là gặp nhau ở hà nội ) vì hết xe bus, khăng khăng k chịu ở lại
Ừ thì chiến, mẹ, mình xưa nay có xoắn j
Đèo về bắc ninh, rồi lại lội về Hn, gần chết . Sau đó thì ngày nào e ấy cũng đòi gặp. Nhắn tin, nhớ nhung, tha thiết lắm
nào là "k gặp a e nhớ", rồi linh tih cả, thậm chí "nếu e yêu a, a có cưới e k".
Ảnh nào nó chụp cũng tag e vào, làm bạn bè cứ hỏi loạn lên nó là con nào vậy
E cũng thích, vì 1 phần là nó xinh, chân 1m, top3 miss banking năm 2010. Cơ mà nghĩ lại, mình đéo cój để nó thích cả
Vừa lùn, xấu trai, nhà k giàu, đượccái dại gái thì đéo thằng nào bằng
Cuối cùng đến hôm kia thì e ý để relastionship với e, 2 đứa công khai hẹn hò trên facebook
Nhưng hôm nay thì e quyết định hỏi thẳng nó cái vấn đề lâu nay e luôn canh cánh trong lòng
" sao e muốn để mối quan hệ với a?"
Đầu tiên cứ lằng nhằng là "cái j cũng cần có thời gian", rồi nào là"a từ từ cảm nhận sẽ hiểu"
Cuối cùng lúc tối e cãi nhau với nó, cuối cùng nó nói là:"ừ, làm thếvì muốn trả ơn a" ( lọ chai j đó, e xóa mẹ tin nhắn rồi)
rồi e chỉ yêu 1 ng thôi, dù a ấy đã chết trong tim nhưng e k thể yêu ng khác
E gọi điện nói thẳng luôn 1 hồi, xóa face, xóa số, xóa hết tin nhắn,ảnh ọt của 2 đứa
Mja , tức éo chịu được, quan điểm của mình ngay từ đầu là có yêu k để còn tiếp. Nếu xem a như ng thay thế thì dừng luôn cho a đỡ mệt
đằng này cứ ưỡn ẹo, nào là bắt e đèo đi, rồi cắn vào lưng, véo vào eo, ra bộ là "a ngốc lắm, e làm thế a phải hiểu chứ"
đờ mờ, cuộc sống phũ phàng vãi. Còn nhiều trái dưa bở trá hình màmình cần phải tỉnh táo
p/s; hà nội mưa to, nhưng đéo thấy lạnh nữa, phi về trút hết bực tức vào đây các thánh ạ


--đápliutêép--
Tâm sự bác xe ôm
Sửa lần cuối: Tolabocau 29/04/2013 16:08

Những người đã like Tolabocau bởi bài viết có ích này:
jest
Rating: 0.14%
 
Tolabocau
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️16/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Tiếu Ngạo
Xếp hạng Bang hội: ⚡5/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸189/4141🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Bách Chiến Bách Thắng⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Nokia c2-01)

- Chia sẻ bài viết:

- Xem full chủ đề: http://chiase123.com/viewtopic.html?t=16323

- Link bài viết: http://chiase123.com/topic16323-16.html#p213504

Quay về Thảo luận - Tán gẫu