-N0 COMMENT-
Cốt Truyện là thật 100% và cũng là 1tuần yêu của tớ...(atata3) nhưng tớ thêm 1 và tình tiết cho phong phú hon mn đừng chê...
Là thế này.lớp e co 1 đứa cgái, bố cua nó là bạn làm ăn với bố e. Lúc đầu e coi nó là bạn thôi nhưng tự nhiên tối cách đây 2 ngày...e mơ là e với nó đi chơi ( chơi gi thi e k nhớ ). Sáng dậy mở dt lên thấy tn cua nó.lâu rồi e hề nt với nó,tự nhiên hnay nó "chúc ngày mới tốt lành" . Quái lạ con này lên cơn dư tiền ư. E k trả lời rồi quyết định lên lớp hỏi. Hom đó k phai hoc,đi lam ve sinh thoi. E lên thấy nó ngồi với lũ đàn bà lớp nên chua kip hỏi. Chán quá vì 7h30 cô chưa lên. E cùng đám p chuồn ra quán nét gần trường làm ván liên minh. Nó cũng biết e đi chơi nên khi cô đến nó noi là tụi e đi ăn sáng(nghe mấy đứa p nói) rồi nó nt keu e về lớp k cô chửi...
Up tip sau...nhớ k được nói gì khi tớ post xong hết nha.
-N0 COMMENT-