Bang hộiTiền mặt: 0 Xu Trò chơiHộp quà giáng sinhThứ Sáu, 01:37:43 - 05/07/2024
Nơi thảo luận về các vấn đề nóng của xã hội và tán gẫu với bạn bè

Các điều hành viên: Mod, SMod, Admin

[FUNNY] Những câu chuyện khó đỡ của VOZER

Re: [FUNNY] Những câu chuyện khó đỡ của VOZER

#48 » Gửi bài gửi bởi Tolabocau » 29/06/2013 22:14 » @239602

[Công việc nặng nhọc nhất các bác từng làm?]

--- slump1 ---
Em mở bát, sn91 trước kia cũng ở nhà ăn học bt, không phải làm nặng nhọc gì.
Thời buổi khó khăn quá không xin nổi việc, mới đi làm gần tháng nay. Nửa tháng đầu đi làm công nhân dựng cột điện phọt shit ra, quả thực cả đời mới thấy việc nặng đến vậy , dựng cột 14m mà chỉ dùng sức người với ròng rọc
May mà đã chuyển công tác khấm khá hơn chút làm thợ điện công trình xd
Bây giờ mới biết làm ra đồng tiền nuôi vợ nuôi con nó khó vậy

--- F.O.G_Version4 ---
Tán gái ... khổ vãi ra, may mà 5 năm nay ko phải làm nữa

--- Do Nhat Nam ---
đọc truyện tranh, đục khoét cả thể xác lẫn tâm hồn, đau đớn vl

--- mapkuto ---
kiếm được em hàng ngon quá, 5 shot/ đêm, mệt vãi cít

--- 19/5/2013 ---
Đi làm thêm phụ hồ vác bao xi măng lên lầu 2 (nhà 2 lầu 1 trệt), mệt thở ra bằng lỗ tai luôn

--- Doflamingo2013 ---
làm mộc, phó nhỏ nên việc gì nó cũng sai, giờ đã là SV đại học tự hào với đời học xong chắc lại quay về làm mộc

--- taisaotaobiban ---
Mình cũng dân làm Mộc đây. Hôm nay có người bị cụt tay, không biết bao giờ tới mình

--- agree.to.abide ---
Năm 2 đại học, đang đi trên đường thấy có biển tuyển nhân viên, lúc đấy đang đói nên nhảy vào đk.
Vào làm xịt cát để làm gương bát quái. Khó chả khó nhưng cầu kỳ vãi. Mình làm cũng được nhưng chủ cứ chê lên chê xuống, lại còn làm theo sản phẩm nữa. Nhục lắm. Đi làm mà trong túi éo có 1k nào, phải đi bộ từ Bạch Mai về nhà bác ở Định Công. Về nhà, đi tắm, bác cứ nói sao người mày nhiều cát thế...
Làm đúng được 1 tuần, lấy 45k tiền công ... vâng, nghỉ sớm nên bị chủ nó giữ lương, chỉ được 45k ... không đủ tiền về quê, phải chạy qua vay bạn 10k để về quê. Đợt đấy là 50k cho vé xe về Thái Bình

--- dcl ---
Trc em đi làm thợ phụ hồ đc 2 ngày. Bữa đầu tiên xuống nghỉ đến chiều làm. Trưa ăn cơm. Mấy ông ý ăn như máy ý. Mình mới ăn đc 1 bát. Quay đi quay lại không còn cái gì để gắp luôn. Kể cả nước canh cũng không có mà chan cơm luôn.
Chiều đi làm bê xi măng với súc hồ đau hết cả lưng. Tối ngủ muỗi đốt đỏ hết người. Ko ngủ đc đc một tí nào luôn .
Hôm sau sợ quá đi về nhà luôn. Từ đó cạch ko đi làm thêm một lần nào nữa

--- dung.lonely ---
mình thì hồi đó nghỉ hè theo ông chú, đi lợp mái tôn, toàn trèo lên tầng cao, ngồi cheo veo kê tuýp sắt, giữ sắt để ổng hàn, rồi bắn vít, bơm silicon @@ trời thì nóng, mà cứ ngồi vắt vẻo trên mái, nóng thấy mồ luôn @@, giờ nghĩ lại còn thấy sợ.

--- chelkie92 ---
mình theo 1 thằng trước thầu nhà mình làm thợ phụ làm được 3 tháng tin tưởng nó cứ kêu để đấy không nhận lương dành tiền mua đt cuối cùng nó trả cho có 1 triệu, mình tính hiền lành cũng chả đòi. Căn bản nhà nó rất tốt với em, nhưng thằng này chỉ chém gió là giỏi, cũng thương nhà nó nghèo ko nỡ đòi. Vừa mất sức vừa ko có tiền chán quá các thím ah.

--- Bumble_B ---
hồi hè năm 1 ĐH mình có đi làm tiếp thực nhà hàng bên Q3, lúc 2 tháng đầu thì vắng khách ngáp lên, ngáp xuống, vài tháng sau thì nhà hàng có chuơng trình hot deal, cùng mua gì đấy . Cái đệt, làm cực như con chó một ngày leo cầu thang 30- 40 lần, chưa kể bưng đồ ăn nặng trịch, nóng hổi cũng ráng trụ dc thêm 3 tháng rồi nghỉ, sau đó cái đùi mình cứng ngắc, cơ bắp lun

--- haht10 ---
tết năm 3 về quê, đi đổ bê tông cho chú làm thầu xd. Mình chịu đựng cũng giỏi mà chưa bao giờ mệt như thế. Mới vào lần đầu chỉ cho xúc cát là việc nhẹ nhất, xúc liên tục theo máy nhé, ko đc nghỉ phút nào
Làm từ 7h đến 10h30 mình đuối, chú mình ra xúc thay luôn. Đến lúc bê mấy bao xi măng mà run cả chân. Xong cả công trường nhìn mình cười cười
Nhận được 2 xị

--- allemand211 ---
Em 93, hai năm trước lúc mới thi Đh xong chưa biết kết quả. Đi đổ bê tông ở một trường trung học. Cứ mỗi sáng tráng miệng chục bao xi, rồi cào bê tông từ máy trộn vào cái xe kéo, sau đó kéo ra chỗ để đổ. Trời mùa hè nắng nóng, người lúc nào cũng như tắm, cứ 10 phút làm cốc nước, có khi trộn xi bị nó bốc vào mặt nóng thì thôi rồi. Nhưng mà phải nói làm mệt thì ăn khỏe, ngủ ngon, và thấy quý đồng tiền, có cái nhìn khác về những người lao động chân tay.

--- Imma Bird Breaker ---
Nghe mấy bác ở trên nói mà em thấy xấu hổ. Em đang đi làm nhân viên văn phòng. Lịch làm việc chung là sáng 8h đến điểm danh, rủ nhau ra ngoài ăn sáng, súc miệng cà phê đến 8h30 quay lại công ty. Ngáp ngắn ngáp dài đến 9 mới bắt đầu làm. Làm đến 11h là rủ nhau lên mạng thư giãn. 12h ăn trưa, ăn xong nghỉ đến 1h rồi lại vừa làm vừa chơi.
Tính ra cả 1 ngày lao động nhàn hạ mà chỉ làm thực sự được có 4 tiếng. Cầm đồng lương cũng hơi xấu hổ
Đời bất công, các bác nhỉ
Tolabocau
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️16/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Tiếu Ngạo
Xếp hạng Bang hội: ⚡5/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸189/4141🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Bách Chiến Bách Thắng⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Nokia c2-01)

- Chia sẻ bài viết:

- Xem full chủ đề: http://chiase123.com/viewtopic.html?t=16323

- Link bài viết: http://chiase123.com/topic16323-47.html#p239602

Quay về Thảo luận - Tán gẫu