Bang hộiTiền mặt: 0 Xu Trò chơiHộp quà giáng sinhThứ Sáu, 00:27:40 - 05/07/2024
Nơi thảo luận về các vấn đề nóng của xã hội và tán gẫu với bạn bè

Các điều hành viên: Mod, SMod, Admin

Deep web. Nỗi kinh hoàng.

Re: Deep web. Nỗi kinh hoàng.

#20 » Gửi bài gửi bởi Chemgio » 09/07/2013 08:48 » @243247

VănHưng98 đã viết:Tất cả những gì mọi người thấy hàng ngày trên Internet(www) và search từ Google ra chỉ là 4% trong số 100% tất cả những gì nằm trên Internet.
Vậy câu hỏi đc đặt ra là:"Vậy 96% còn lại của Internet nằm ở đâu?"
Câu trả lời:"96% còn lại đó chính là Deepweb - Nơi sâuthẳm nhất và cũng là tăm tối nhất của Internet".
2.Deepweb có những gì?
Deepweb chứa tất cả các thông tin trên thế giớinderground,thông tin mật của chính phủ,chợ đen,...
Theo thông số đc đã đc kiểm định thì Surface web(những gì ta search và thấy đc hàng ngày) chỉ xấp xỉ 167 Terabytes (167TB=167.000GB) còn Deepweb sở hữu tới 91000 Terabytes (91.000.000GB)
3.Tại sao ko tìm thấy Deepweb trên Google vậy?
Như đã nói ở trên về những thứ có trong deepweb nên nó ko phải lànơi dành cho tất cả mọi ng` mặc dù nó dành cho tất cả mọi người.
Đây là nơi buôn bán của các tay khủng bố,mafia,các hacker và những kẻ giết người. Các mặt hàng từ credit card hack,cần sa,ma túy,súng ống và cả những hợp đồng thuê giết người.
Trích dẫn 1 ví dụ về những thử tồi tệ bậc nhất trong Deepweb:
Các bạn thấy gì trên deep web?!
Những cuộc thí nghiệm vô nhân đạo trên cơ thể con người được thực hiện và post kết quả tại đây, so với nó thì các cuộc thí nghiệm của Nazi còn là nhân đạo! Không tin ư? Bạn có nghĩ được người ta thí nghiệm và update hình ảnh nạn nhân hàng ngày trên site khoa học của họ! Tôi còn nhớ mãi việc theo dõi thí nghiệm về khả năng ngâm mình và tồn tại trong môi trường nước của con người. Họ chọn người tham gia thí nghiệm gồm trẻ em, người lớn và phụ nữ có thai, ngâm vào 3 bình nước lớn, ốp ống dẫn thở vào mặt, mỗi nạn nhânđều bị trói tay chân và cắt lưỡi để không thể tự sát được, cứ thế ngày qua ngày, họ kéo các mẫu thử lên, tính toán, đo đạc, kiểm tra tình trạng, ghi vào báo cáo ròi tiếp tục thí nghiệm!Tôi đã không thể nào ngoncơm được trong nhiều ngày vì ám ảnh sự thay đổi của da con người bị ngâm nước ngày này qua ngày khác! Người phụ nữ có thai chết sau 24 ngày, đứa nhỏ chỉ được 20 ngày và chàng thanh niên chỉ được26 ngày! Không biết thế giới có biết đến sự tòn tại của họ hay không nữa! Ngoài ra còn nhiều thí nghiệm độc ác hơn chủ yếu tính toán khả năng sống sót của con người của hội nhóm này! nhưng tôi không đủ dũng khí để xem tiếp sau khi scroll hết trang thí nghiệm đầu tiên!
Tránh xa các trang có tag gore, tôi tiếp tục suft sâu hơn nhờ các link thỉnh thoảng được đưa ra trong các cmt trong diễn đàn...
Childporn hiện ra đầy rẫy khi tôi click vào một link được rate 5 sao trên trang porn - với tag pe**. Cái đáng sợ là trên các trang đó họ còn chia sẻ cách làm quen, dụ dỗ, dọa nạt, thậm chí là PS để tống tiền. Ảnh các nạn nhân hiện ra nhiềukhông thể kể hết, không đứa nào trên 10 tuổi, thậmchí có kẻ bệnh tới mức khoe chiến công h*p và giết một bé gái 8 tuổi trên diễn đàn...
Từ những đồng BITCOIN, các bạn có thể dễ dàng mua các loại ma túy, vũ khí,thuê người hack site, ddos,mua một nô lệ tình dục haythậm chí thuê người murder kẻ mà bạn ghét. Tùy vào mức độ phạm pháp mà 500 bitcoin, 1000bitcoin hay 10000 50000 bitcoin được đưa ra. Khôngcó gì đảm bảo cho giao dịch nhưng đừng có đùa với chúng vì chính tôi là kẻ đang chịu hậu quả của chúng!
Các bạn tin Hitman có thật ko? Có đấy.
Họ đc thuê để làm những vụ thanh toán,giết người với giá 20k$. Đây là bằng chứng về họ:
Những website này được giới chuyên môn gọi là "Deep Web", hay "Undernet", tức "Mạng ngầm", "Mạng tối". Chúng tồn tại bên ngoài tầm mắt của những Google, Facebook hay kênh RSS reader của bạn. Nói cách khác, hãy hình dung về chúng như những thành phố cấm của không gian số vậy.
Cánh cửa dẫn vào những "Mạng tối" này khép chặt và bí mật tới mức bạn cần có một trình duyệt đặc biệtđể tiếp cận. Nó có tên là trình duyệt Tor, và với Tor, người dùng sẽ có một cáchkết nối Internet hoàn toàn khác.

ghi nguồn vào bạn, mún ăn gạch ah!
Về phần mình thì ko lấy từ trang nào hết(m là aaapit) nhưng mình đã từng trải nghiệm cảm giác sợ hãi nôn ói suốt 3 ngày.
Bày cho bạn cách này( đã có người thoát):
thủ sẵn con dao mắc vào người. Đợi 3 ngày sau, nó sẽ đến. Thận trọng mở cửa. Nếu thấy một người ăn mặc kín mít giữa mùa hè... Tử thần đã đến! Chạy hết mức để thoát ra ngoài tốt nhất là chạy vòng để tạo khoảng cách bởi vì nó có súng. Đến bước này hên xui nhá!
Rút dao ra và dọa, nếu nó móc súng bạn tiêu, còn nếu nó ko mún vật TN bị hỏng thì bạn chạy thục mạng típ. Nếu đến tối mà nó ko tìm thấy bạn thì nó sẽ tha cho vì theo luật của deepweb chỉ bắt người trong vòng x tiếng nên mọi tên đều là sát thủ.
Chemgio
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️1/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng Bang hội: ⚡??/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸???/4141🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ?????
Giới tính:
Ngày tham gia:
(Opera Mini 4.1.1)

- Chia sẻ bài viết:

- Xem full chủ đề: http://chiase123.com/viewtopic.html?t=19306

- Link bài viết: http://chiase123.com/topic19306-19.html#p243247

Quay về Thảo luận - Tán gẫu