Bang hộiTiền mặt: 0 Xu Trò chơiHộp quà giáng sinhThứ Sáu, 17:02:52 - 28/06/2024
Cùng chia sẻ những bài thơ, mẩu chuyện hay

Các điều hành viên: Mod, SMod, Admin

[Tâm sự Review] Làm thế nào để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này ?

Re: [Tâm sự Review] Làm thế nào để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này ?

#121 » Gửi bài gửi bởi Banneddi » 15/08/2013 03:18 » @252620

Uống xong cốc bia , anh em ra với chị dọn đống hỗn độnvừa rồi . Ngồi tự dưng nghĩ lại thấy mình dạo này chả biết làm sao mà tự dưng lại không kìm chế được như thế. Quay lại nhìn mấy ẻm :
Em: ơ hay , anh làm gì mà nhìn anh kinh thế ?
D: em ghét nhất là anh đánh nhau , anh làm em sợ thót cảtim
B: anh có sao không ?
Em: không sao , khỏe như voi uống redbull ấy , hỹ hỹ
C: còn ở đấy mà cười à ?
Em: ơ hay không cười thì khóc à ?
D: hừ , thôi làm cho em ăn nốt đi ông tướng
C: anh làm chín chín đi nhé , em ăn được tái
Em: rồi rồi , sẽ có cho các bàtrẻ , ngồi dọn nốt đống ốc với mấy thứ kia đi kìa . Ăn đikhông hôm nào về lại đòi đi không phải mùa thì lại khóc đấy .
B: ai thèm khóc , không có em bắt anh lặn xuống biển mò
Em: ờ , mò hà cho em ăn nhé, sắp hết mùa hàu rồi
D: ơ em tưởng nó sống quanh năm , cũng có mùa à ?
Em: cái gì chả có mùa của nó, đúng mùa thì nhiều , trái mùa thì ít có khi bói còn chả ra con nào ấy .
B: Em vừa nghĩ lại cái chuyện hai con bé kia nó kể, tự dưng buồn cười quá .
C: thôi , đừng có nhắc không chị lại chết sặc bây giờ .
Ngồi nói chuyện rôm rả xôm tụ chán chê , tự dưng thấy túi quần rung rung . Bỏ ra thì thấy tin nhắn của A: "em xin lỗi anh , em không về thắp hương cho ông được . Em mới mất máy , không liên lạc sớm hơn cho anh được , anh thắp hương cho ông hộ em , em nhớ anh lắm". Nhìn qua đồng hồ , gần 12h rồi :
Em: say chưa ?
C: say gì mà say , chỗ này bõ bẽn gì ?
D: uống có tí mà anh báo say, hâm
B: em thấy no chứ không thấy say
Em: thế sang bar nhé , hay sang casino ? đi một tí cho đổi gió . Giờ còn sớm anh chả muốn về .
D: tầm này thì em sợ xuống nhạc rồi
Em: à chỗ anh quen thì phải 1h30 h mới gần 12h lo gì
C: thế đi lên bar đi , xem có gì sôi động không ?
Em: rồi , giải quyết . Để anh ra thanh toàn , mấy người lau tay với make up gì thì nhanh lên nhé . Hở ra là make với chả up , anh thích mộc hơn .
D: đánh son chứ make gì giờ này ?
B: xí , chuyện con gái anh quan tâm làm gì
C: đồ khoai sọ hâm
Em: mịa , vừa mở mồm ra là ăn cả đống gạch vào mồm thế này . Thôi kệ mấy ngườimuốn làm gì thì làm nhưng mànhanh lên đấy .
Em đứng dậy đi ra ngoài thanh toán với ba chị . Tiện tay trả tiền đền bù đĩa với bàn ghế vỡ . Mấy thanh niênkia vội chạy quá hình như không trả tiền thì phải. Em chào anh chị rồi đi ra xe , thấy cả 3 đã yên vị đau đấyrồi:
Em: kinh , nhanh nhỉ , đã lênrồi cơ à ?
D: đi đi nhanh lên ông tướng, còn ở đấy mà nói linh tinh
Em: tuân lệnh , ma'am
Đánh xe đi thẳng đường luôn , vừa ra đến đầu đường thì thấy phía trước lốnhố , toàn người là người . Đèn xe xe-non chiếu lóa hết cả mắt ...
Banneddi
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️12/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng Bang hội: ⚡??/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸101/4141🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Bạo Vũ Lê Hoa Châm⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
(Nokia c2-00)

- Chia sẻ bài viết:

- Xem full chủ đề: http://chiase123.com/viewtopic.html?t=20235

- Link bài viết: http://chiase123.com/topic20235-120.html#p252620

Quay về Thơ, truyện ngắn