Bang hộiTiền mặt: 0 Xu Trò chơiHộp quà giáng sinhThứ Tư, 09:21:23 - 22/05/2024
Cùng chia sẻ những bài thơ, mẩu chuyện hay

Các điều hành viên: Mod, SMod, Admin

[Tâm sự Review] Làm thế nào để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này ?

Re: [Tâm sự Review] Làm thế nào để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này ?

#147 » Gửi bài gửi bởi Banneddi » 16/08/2013 12:46 » @252981

D tiến sang chỗ em , dụi đầu vào ngực em , em ôm lấy cô gái nhỏ bé ấy . Cảm nhận cái hơi ấm truyền sang em . D ngẩng mặt lên nhìn em , sao lúc này nhìn D đáng yêu thế không biết cơ chứ . Em cúi xuống gần hơn , gần hơn,và gần hơn nữa . Mội hai đứa chạm vào nhau , một nụ hôn cháy bỏng và ngọt ngào. D kiễng chân lên , quàng tay qua cổ em đáp trả lại nụ hôn ngọt ngào đấy . Bỗng cótiếng xe máy từ xa đi đến , em cả D kệ chả thèm để ý . Rồi có tiếng phanh xe , tiếng ồ à rồi cười , huýt sáo.
TN: chúng mày ơi , có phim tình cảm để xem kìa
TN2: hôn tiếp đi anh chị ơi , em làm cái clip nào
TN3: ủ ôi , đi xe đạp chúng mày ạ , lãng mạn vãi đái .
TN4 : em ơi , em xinh thế kiasao phải yêu thằng đi xe đạp thế em . Trông nhà quê bỏ mẹ ra .
Blah .. blah ...toàn tiếng khíchđểu rồi này nọ . Em chẳng thèm để ý , dắt D ra xe rồi đạp đi , nhưng mầy thanh niên kia chưa bỏ cuộc . Vẫn lái xe theo quây em vào giữa . Vừa đi vừa trêu um cảquãng đường , em cả D bơ điếc chả thèm quan tâm . Bọnnày có vẻ thấy trêu không được nên phá , một thằng đi đằng trước phanh trước đầuxe em , làm em phải phanh theo rồi đâm vào *** xe nó .
Tn: ơ cái đmm , sao mày đâmvào xe bố ?
Em: cậu phanh gấp thế , tôi làm sao mà phản ứng kịp , đâm vào sau xe cậu là hiển nhiên rồi
Tn: ôi đm , vỡ chắn bùn rồi ,xì tiền ra đền đi mày .
Em: cậu phanh , tôi phanh như thế làm sao mà vỡ được, vỡ từ trước rồi mà .
Tn: đéo nói nhiều , xì tiền hoặc ăn đòn ?
Tn2: thôi cần đéo gì , tha cho nó về để cái em xinh tươi này lại đi chơi với mình là được rồi
Em: các cậu còn trẻ , đừng ngông nghênh như thế chứ . Tôi chẳng làm gì các cậu đâu, các cậu để im cho chúng tôivề đi .
Tn: a thằng này bố láo , màylàm hỏng xe tao mày còn già mổm à ?
Em: tôi chẳng già mồm gì cả , cậu sai trước , tôi chẳng làm gì cậu cả
Một thằng thanh niên từ sau đạp thẳng vào xe đạp của em . Rồi mấy thằng thanh niên ấy thi nhau đập vào xeem . D thấy thế bám chặt tayem , em vỗ vỗ vào tay em ấy để tỏ ý yên tâm không sao cả .
Em: thế các cậu đạp xong chưa , mà thôi các cậu cứ ở đấy mà đập phã xe tôi đi , tôi cho các cậu đấy , về thôiem .
Tn: mày xì tiền ra để tao chữa xe
Em: tôi chẳng thừa tiền để cho lũ các cậu làm gì , các cậu phá xe tôi rồi tôi không đòi thì thôi ,lại còn đòi tiền tôi là sao ?
Tn: á thằng này láo , tao phải dạy cho mày một bài học.
Thanh niên nọ tiến đấm thẳng vào mặt em , nhưng bản năng của em khiến em giơ tay ra gạt nắm đấm ấy . Rồi nhanh chóng đấm thẳng vào cổ họng thanh niên đó , gạt chân khiến nó mất đà nằm bệt xuống đất ôm cổ .
Em: cậu gây sự trước đấy nhé , tôi chẳng làm gì cậu đâu . Mà còn ai nữa không lên nốt đi xong tôi còn về . Đừng thấy hiền mà bắt nạt nhé.
Các thanh niên thấy bạn mình bị em đốn nhanh quá nên cũng không dám ý kiến gì . Nghe thấy em nói thế cũng định nhảy vào nhưng có tiếng nói ngăn chúng nó lại :
TNn: thôi chúng mày , về đi ,tao biết ông này là ai rồi . Gặp phải thú dữ rồi , về đi .
Xong thấy chúng nó trố mắt nhìn em , em quay lại thấy một đứa đang nhỏ tỏ với bọnbạn nó . Xong một thằng thanh niên chạy lên đỡ bạn dạy rồi cuống quít xin lỗi .
Tn: em xin lỗi anh , em không nhận ra anh . Anh bỏ qua cho em
Em: không sao cả , thôi các cậu về đi
Tn: để em chở anh về, mai em mang xe anh đi sửa
Em: thôi khỏi , các cậu đập nó ra thế kia thì chỉ mua xe mới chứ sửa làm sao được . Các cậu về đi lần sau đừng gây sự với người đi đường nữa .
Cả lũ cum cúp rồi phóng đi , lúc này chỉ con em với D đứng giữa đường mà đường về nhà còn khá xa :
Em: anh xin lỗi em nhé , mỗi lần anh về đây anh gặp đenđủi hay sao ấy toàn gặp mấy chuyện không đâu . Anhlại làm em sợ rồi
D: Không anh , ở cạnh anh em chả sợ gì cả . Thôi mình về đi anh
Em: đi bộ à ?
D: vâng , đi bộ cho khỏe chân với cả em thích đi bộ bên anh , lãng mạn cực
Em: điên , chả biết lãng mạn gì .
D: thôi đi đi anh
Cả hai đứa nắm tay nhau như những đôi tình nhân vẫn hay làm . Đi được một đoạn khá xa , tự dưng gió nổi lên , không khí lành lạnh, em cởi áo ngoài đưa cho C mặc đỡ lạnh . Trời bỗng đổ cơn mưa to , may mà bọn em đi gần đến mấy cái quán bia đêm nên vào trú tạm đợi mưa ngớt rồi đi tiếp . Mà thếquái nào mưa không ngớt . Cứ đứng đấy thì chắc cả đêmkhông về mất ..
Banneddi
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️12/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng Bang hội: ⚡??/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸101/4140🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Bạo Vũ Lê Hoa Châm⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
(Nokia c2-00)

- Chia sẻ bài viết:

- Xem full chủ đề: http://chiase123.com/viewtopic.html?t=20235

- Link bài viết: http://chiase123.com/topic20235-146.html#p252981

Quay về Thơ, truyện ngắn