Bang hộiTiền mặt: 0 Xu Trò chơiHộp quà giáng sinhThứ Hai, 16:22:05 - 13/05/2024
Nơi thảo luận về các vấn đề nóng của xã hội và tán gẫu với bạn bè

Các điều hành viên: Mod, SMod, Admin

[FUNNY] Những câu chuyện khó đỡ của VOZER

Re: [FUNNY] Những câu chuyện khó đỡ của VOZER

#63 » Gửi bài gửi bởi aaapit » 10/11/2013 18:37 » @272253

Mình cũng xin góp vui!

1..Mình nặng vía quá chăng ?

--- King.King.King ---
Chuyện là thế này, cách đây khoảng 5 năm mình có mua một cái TV ở cừa hàng điện tử, vài ngày sau quay lại thì cửa hàng đã dẹp tiệm. Từ đó để ý thì thấy rằng rất nhiều hàng quán, công ty sau khi làm việc với mình đều dẹp sạch.
Gần đây nhất là quán bún bù huế mới khai trương gần nhà, mình vào ăn sau đó vài ngày thì quán dẹp luôn. Cách đây 1 tuần mình có mua sản phẩm của cty nọ, đến hôm nay thì nhân viên làm việc với mình tuần trước đã nghỉ việc
Nằm lại nhớ ra 1 vụ nữa các bác ạ, gần nhà có quán hủ tiếu bình dân nhìn không ngon lành gì nên mấy năm nay đi qua lại mà chả bao giờ ghé ăn, 3 tuần trước đói quá vào ăn đại, thấy cũng ngon định bụng sẽ ra ăn thường xuyên nhưng đột nhiên chỗ đó chủ nhà người ta lấy mặt bằng lại cmnr
Bán mấy năm rồi chả sao đến lượt mình vào thì dẹp

--- sieunhan_ver1 ---
Dự là diễn đàn voz sắp sập bởi vì thím tạo thread trong đây

--- sega ---
bạn cho mình số điện thoại liên lạc cái. Mình đang cần cho 1 đối thủ cạnh tranh phá sản

--- ZENKY2 ---
Đề nghị bạn sang làm cộng tác viên cho mương 14 ngay và luôn

--- olaxa ---
Đề nghị đồng chí vào Đảng ngay

---Em_la_Tnu---
tìm cách lẻn vào đảng của bọn Khựa đi thím

---------

2..Kỉ niệm đi thi đại học của các bác

---apachai hopachai 14---
Năm nay, cùng với việc xem lại những gì đã trải qua và cười trên nỗi đau của các cháu 95, chúng ta những thằng đã trải qua cuộc thi DHsinh tử, cùng ôn lại những gì đã qua
Em thì éo có gì cả, chỉ xin kể lại chuyện của 1 bác trên Voz:
Sáng mùng 4 làm được môn Toán, 2 cha con làm mỗi thằng 2 lon 333, chiều 3h ngủ dậy, 6h có mặt ở quê

---chungtrikiet---
làm 1 loáng xong ngồi tháo ốc bàn trường Tiểu Học Tô Hoàng. toán tháo 3 ốc, lí hoá mỗi môn 4 cái

---Trac Thanh---
ngồi cùng phòng 1 em rất sexy, làm được 2/3thời gian thì ra phòng vệ sinh làm gì thì các thím cũng biết rồi đới

---Dl_Rain---
Ra trường đc 2 năm rầu, mới coi đề thi đại học, không hiểu sao hồi đó mình đậu

---gangzbn---
thi môn Hóa mình ngủ 1 phát đến giữa giờ, tự dưng ngó xuống bàn cuối thấy e xinh xinh lại ngắm 1 phát đến gần cuối giờ mới cuống lên oánh bừa thế là đỗ ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Quốc Gia

---bu0l_02---
Ngồi đọc đề ko hiểu gì, chán nằm ngủ. . . .lúc sắp hết giờ mới biết bị mộng tờ rinh khắm hết cả phòng

---Tieu_Huyen---
Kỉ niệm của em thì chả có gì ngoài việc thi ban A chơi cho biết. Khảo sát đồ thị mất khoảng 5p, ngồi kiểm tra chục lần kiểm tra đi kiểm tra lại mất 10p, sau đó thì ngủ đang ngủ ngon thì thằng ôn ở trên sáng ra ko biết ăn gì mà dội bom kinh hoàng làm em đang từ tư thế ngủ -> tư thế ngả ra sau và lấy tay che mồm với mũi làm giám thị tưởng bị ngáo...

---tamelaanh---
ngày này năm ngoái có một bạn gái rất xinh cảm ơn mình vì đã nhắc Lý cho bạn ấy, gần hai chục câu chứ ít gì.
Đến lúc bạn ấy hỏi sao mình giỏi thế thì mình mới thú thật là mình cộng đáp án lại rồi chia trung bình

---deathing---
vui nhất là lúc làm xong sớm, ra sớm
mấy bác phụ huynh ở ngoài cổng thấy ra sớm, xúm lại hỏi xem đề khó hay dễ
mình nhăn mặt : "đề khó lắm bác ạ, may mà cháu ôn trúng tủ"
thấy mấy bác mặt nghệt hết ra mà buồn cười ko chịu đc

---bichhaitrieusinh01---
1. Làm bài thi Lý. Có 1 câu là: "Sắp xếp thứ tự các hành tinh trong hệ mặt trời". Thấy thằng bên trên khoanh vào "Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ"
2. Thi xong dò kết quả ước chừng đc 20 điểm, mà trường năm ngoái chỉ lấy 16 điểm. Bắt bố mẹ khao linh đình mời cả họ, cuối cùng toạch. Nhục vờ lờ

---bu0l_02---
Đi thi ko làm dc bài chán quá xuống cuối lớp doggy với bà giám thị
-------

3...Biên tập viên Ngọc Trinh
Bản tin dự báo tình hình f17 trong ngày mai:
- Hàng loạt topic đòi Đan Mạch bộ giáo dục sẽ ra đời và được gắn mác 5 sao.
- Hỏi ngu: khoảng x điểm nên nộp nguyện vọng 2 trường nào ( với x < số điểm để đỗ ) sẽ là chủ đề nóng.
- Một bộ phận thanh niên sẽ lấy Bill Gate ra làm tấm gương không học đại học nhưng vẫn giàu mà quên mất rằng tỷ lệ đánh lô 0 ăn 70 tỷ USD là 1 trên 6 tỷ.
- Nối tiếp truyền thống của f17, bên cạnh những con người tuyệt vọng là những thanh niên từng trải với chiều cao 1m80, đỗ đại học với điểm số 27+ vào ném gạch.
Bản tin kinh tế :
Hà Nội , TP HCM và các thành phố tổ chức kì thi đại học sẽ thất thoát khoảng 1/2 doanh thu trong kì tuyển sinh do số lượng sĩ tử về quê sớm sau ngày thi thứ nhất là quá lớn .
Bản tin ngoại giao - quốc phòng :
Việt Nam tuyên chiến với Trung Quốc. Trao đổi với phóng viên báo Dâm Trí, đại tướng Phùng Quang Thanh nhận định : Sau kì thi đại học 2013 chúng tôi hoàn toàn có thể khẳng định quân số Việt Nam đã gia tăng nhanh chóng và đạt mức yêu cầu để tổ chức một cuộc chiến tranh trên quy mô toàn diện. Trong vòng 1 năm tới, sự hao hụt số lượng quân nhân khi chiến đấu sẽ được đảm bảo bổ sung trong kì thi đại học 2014.
Chúc các thí sinh ngày mai thượng lộ bình an trên đường trở về quê hương, hẹn gặp lại các bạn ở Hải đảo xa xôi và biên giới phía Bắc.
Sửa lần cuối: Tolabocau 10/11/2013 19:07
aaapit
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️9/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: V-Anime Fan
Xếp hạng Bang hội: ⚡7/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸66/4140🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ?????
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Google Chrome 26.0.141)

- Chia sẻ bài viết:

- Xem full chủ đề: http://chiase123.com/viewtopic.html?t=16323

- Link bài viết: http://chiase123.com/topic16323-62.html#p272253

Quay về Thảo luận - Tán gẫu