Bang hộiTiền mặt: 0 Xu Trò chơiHộp quà giáng sinhChủ Nhật, 04:33:33 - 29/09/2024
Nơi thảo luận về các vấn đề nóng của xã hội và tán gẫu với bạn bè

Các điều hành viên: Mod, SMod, Admin

[Vụ Án] Hoa gió

[Vụ Án] Hoa gió

#1 » Gửi bài gửi bởi Brinken » 07/02/2014 08:57 » @288337

Sau những ngày dài âm u thì hôm nay khu vực thành phố Hồ Chí Minh đã có nắng, kì nghỉ phép 5 ngày trên vùng đất cao nguyên đầy nắng và gió đang háo hức những người bạn thân chơi với nhau từ nhỏ : Lan , Thủy, Ngân ,Tâm, Minh ,Thành,Sơn và Hạnh
Đúng dịp có lễ hội Hoa Đà Lạt 2013 họ tính sẽ bắt đầu 1 cuộc hành trình du sơn ngoại thủy khắp những đia danh của Đà Lạt để tranh thủ xả tress sau 1 thời gian làm việc không nghỉ sau đó sẽ về nhà Tâm và trở lại Thành phố ….Những địa danh nổi tiếng của DL được liệt kê : Thung lũng tình yêu, Đồi mộng mơ, Trúc Lâm Viên, Suối Vàng, Langbiang,Dinh Bảo Đại…..Nhưng nơi họ bắt đầu đến không phải nơi thần tiên nào mà là 2 ngôi nhà ma nổi tiếng đầu đèo Frenn….Đó đúng thật không phù hợp với 1 cuộc thư giãn tinh thần và cũng là nơi bắt đầu mọi chuyện ……

Lịch trình trong 5 ngày đúng là dài thật, 7 tiếng từ HCM lên Đà Lạt họ ngồi trên xe của Sơn chiếc Suzuki mới mua ra cũng mới ra mắt bọ bạn do Ngân tranh tay lái xe vượt những con đường quanh co 23 : 39' giờ đêm họ cũng đã đến đầu đèo frenn..
23 : 45’

Ngôi nhà ma dần dần hiện rõ dưỡi ngọn đèn mờ ảo của đèn đường,tiếng gió thông xung quanh rít hiu hiu bao quanh cả ngôi nhà -1 cảm giác ớn lạnh …
Chiếc xe dừng lại trước cổng của ngôi nhà kiểu xây của thời pháp đã xuống cấp chiếc cỗng tồi tài so với sự chảy trôi của thời gian bên ngoài treo tấm bảng xệch xoạc “ Nhà cơ quan không phận sự miễn vào”Hạnh đứng đó đưa tay chỉ sang bên đường 1 đoạn không xa
Hạnh: “ Ở đây có 2 ngôi nhà ma cả 1 cái đèo dài 10km như thế nhưng chỉ có 2 căn biệt thự này thôi biệt thư sau lưng ta tên là Biệt Thư Hoàng Anh google seach để biết thông tin chi tiết nhé ….7 lần thay chủ rồi mà vẫn thế ^^ ko ai ở được -Giong nói tỏ vẻ am hiểu pha chút tinh nghịch của Hạnh khi cô đã sinh ra và lớn lên tại vùng đất Tây Nguyên này
.
Thành đẩy nhẹ cánh cổng ….cả bọn cầm đèn pin, áo ấm mặc đầy đủ và tiến vào bên trong , 8 người nhưng chỉ có 7 người xuống xe đi vào riêng có Lan ở lại trong xe cô ngả người ra phía sau có lẽ vì bệnh say xe lâu ngày mà giờ cô còn cảm giác choáng váng
7 người họ bước gần vào tới thềm cửa và vào sâu trong căn nhà được tọa lạc bên triền đồi thoai thoải, ẩn mình trong rừng thông quanh năm vi vút gió.
Ngôi biệt thự cô quạnh quanh năm, gần như tất cả các khung cửa của ngôi nhà đều bị long bật, đổ vỡ.
Ngôi nhà này chỉ lắp một thứ đèn vàng, không có đèn trắng, có một cái hầm ở dưới ngôi nhà, có một trệt và hai lầu cùng một tầng áp mái, khi bước vào sẽ thấy một bức tranh vẽ một gương mặt tựa như sọ người có 2 răng nanh thè ra do ai đó vẽ bằng sơn lên tường.
Những cô gái thì kêu lên vì sợ,Thủy đến và nắm lấy tay Minh lúc nào không biết :v, trong bong tối mờ ảo không biết ai với ai, 15 phút sau thì tất cả đều nản và bước ra ngoài khẽ tiếng than thở của Sơn “chả có gì cả”..Họ bước ra ngoài xe kiểm tra lại quân số thì thấy thiểu Ngân, cả bọn cuống lên đi tìm thì nghe tiếng hét thất thanh của Ngân sau cái bàn thờ người dân lập lên để thờ những cô gái xấu số chết ở biệt thự này …1 cảnh tượng kinh dị xác của Lan treo trên 1 cái cây gần đó…đôi mắt đang trợn ngược lên như trước khi chết đã chứng kiến 1 cảnh tượng kinh hãi nào đó…tất cả đều sững người vàng bàng hoàng
Hạnh rên lên khe khẽ: Ma …
Tâm và sơn toan kéo cái xác xuống thì Thành ngăn lại
Thành : Lúc nãy chúng ta đã đi khắp căn biệt thự rồi và ko có gì , chỗ này lúc đầu tớ cũng đã ghé qua, giữa nơi âm u thế này cuộc tham quan của chúng ta lại là do ngẫu nhiên k chủ động trước bên ngoài là rừng thông bao phủ tớ nghĩ là không có người ngoài ở đây …
Ngân : ý cậu là kẻ đã gây ra cái chết của Hoàng Lan là 1 trong số chúng ta những người bạn đã chơi với nhau từ nhỏ ………
-Uh – Tiếng thở dài đau nhói được phát ra từ miệng của sơn, Tâm thì ánh mắt nhanh lảng đi chỗ khác, Thủy và Hạnh ôm nhau khóc :v
**Không khí xung quanh trở lên u ám hơn ..Gió ùa vào những cành thông rít càng mạnh …
Tâm lắng giọng
Tất cả mọi người đều chắc là mình không quay lại xe nơi Lan ngủ ở đó chứ?
*Ngân : Tớ có khóa cửa xe cẩn thận và cầm chìa khóa nhưng sau đó một lúc Hạnh có mượn tớ chìa khóa xe để ra ngoài đó lấy cái gì đó
*Hạnh : Đúng là thế tớ ra lấy ít hành, tỏi chuẩn bị sẵn ở thành phố lên để trừ ma thôi ..tớ sợ ma mà…sau đó tớ đưa cho Ngân giữ key ,tớ thề là lúc tớ ra lan vẫn ngủ mà huhu – hạnh khóc thét lên
*Sơn : Trước lúc Hạnh ra chỗ xe tớ có dặn Lan trước khi vào đây là có để ít nước ngọt trong xe với ít khăn giấy cô ấy có thể dung nếu như mệt thôi cậu cũng nghe thấy phải không Minh?
*Minh :ừ tớ có nghe thấy cậu nói thế,chiếc xe đó của Minh Sơn khóa cửa vào nếu Hạnh xác nhận lúc Hạnh ra Lan vẫn trong xe thì hung thủ mang xác Lan ra để treo trong khi cửa xe không hề có chút cậy phá thì hung thủ chỉ có thể là….
*Ngân: Cậu nói tớ phải không ? đúng –Ngân móc chiếc khóa xe ở trong túi ra mặt phờ phạc - sau khi Hạnh đưa tớ vẫn cầm nó nhưng tớ chẳng có lý do gì giết lan cả.
*Thành : Tất cả mọi người ở đây không ai có lý do giết Lan cả nhưng tại sao lan vẫn chết? Minh lúc đó cậu làm gì và ở đâu ? trong hầm tối quá tớ không thể kiểm soát được tất cả
*Minh : Thủy cầm tay tớ trong suốt lúc bước vào biệt thự đấy , hình như không buông lúc nào
*Thủy*Đỏ mặt* : Đúng là tớ cầm tay anh ấy suốt nhưng hình như có buông ra 5-6 phút ..
*Tâm : tớ thì luôn dẫn đầu và nói to các cậu nghe giọng tớ mà phải không,giọng có thể thay đổi do khát nươc nhưng chắc vẫn nhận ra ? Lúc đi đường khát nước hỏi mà chưa thấy ai đưa nói them nữa khan cả cổ rồi
Tâm định ra xe lấy nước uống thì sơn vội vàng đưa trai nước trong balo đang đeo cho tâm “cậu uống nước này đi,tờ mờ sáng rồi uống nước có ga không tốt” Tâm cảm ơn Sơn và uống chai nước
*Thành : Tớ thì đi cùng mọi người do tớ ít nói nên chắc cũng không ai để ý tớ có ở đó hay không nói chung tớ có cơ hội gây án
*Minh : say xe nhưng chẳng lẽ có người bế ra ngoài lan lại không biết? khó hiểu quá ,,,

Tất cả mọi nghi vấn đang dồn vào Ngân, tuy 1 cô gái khó có thể đủ sức mạnh treo Lan lên trên cành cây cao nhưng Ngân là 1 người chơi thể thao lâu năm lên càng đáng nghi hơn ……………..họ vẫn chưa có tí manh mối ngoại trừ cái điện thoại của Lan bị mất

Cứ thế cái xác của Hoàng Lan vẫn treo ở đó không ai dám tháo xuống để chờ cảnh sát đến …không khí âm u bao trùm xung quanh không chỉ không khí của căn nhà luôn đồn là có ma mà còn là tâm trạng nặng nề khi đám bạn chơi với nhau mất đi 1 người bạn và trong đó tồn tại 1 kẻ sát nhân ………..
Hết ) án đã xong việc còn lại để mn giải án nhé ^^ tìm hung thù
Sửa lần cuối: Tibu 07/02/2014 17:36
Brinken
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️6/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng Bang hội: ⚡??/??⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸8/4142🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ?????
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Cờ Rôm+ 31.0.165)

- Chia sẻ bài viết:

- Xem full chủ đề: http://chiase123.com/viewtopic.html?t=24636

- Link bài viết: http://chiase123.com/topic24636.html#p288337

Quay về Thảo luận - Tán gẫu