Sơn là thủ phạm
Qui trình vụ án thế này :
Đầu tiên Lan nghỉ trong xe, sau một hồi Sơn ra hỏi thăm (Lan ra mở cửa) rồi khuyến khích Lan uống nước do mình chuẩn bị sẵn có pha thuốc ngủ, rồi đưa Lan ra treo lên cậy.
Tại sao là Sơn :
- Cửa không bị cậy phá nhưng nạn nhân vẫn bị đưa ra -> hoặc là có chìa khóa hoặc bản thân nạn nhân mở cửa
- Bị say xe nhưng nếu có ai bế đi treo lên cây thì vẫn có thể phát hiện ra và có thể hét lên -> Nạn nhân không ở trong trạng thái tỉnh táo và có khả năng cao bị chuốc thuộc ngủ
- Khi Tâm định uống nước trong xe, Sơn đã ngắn lại. Mặc dù nói là uống nước có ga không tốt nhưng khi bạn bị chết ngay trước mắt thì làm sao vẫn đủ bình tĩnh để ý ? Như vậy là trong bình nước kia có nguyên nhân khiến cho Tâm không nên uống -> có thể là thuốc ngủ.
- Mà Sơn là người chuẩn bị bình nước trên -> Sơn là người cho thuốc ngủ vào đó
=> Sơn là thủ phạm