Nam Tước Đẫm Máu đã viết:@Hjhj Có đứa nói mình khi dc chị Vy Thảo gác thi : " Lúc đó đang thi môn Sinh học, nó đang vẽ ra nháp để khi vẽ vào bài làm sẽ chắc hơn thì chị Vy Thảo la lên " Em kia đưa tờ giấy đây " rồi chị đổi tờ giấy nháp mới. Nó còn nói lúc chị la lên là nó giật mình như sắp chết "
@Ngohaithien Tính mình khoái kết bạn với người khác ấy mà
thôi thôi rồi. Vì tương lai của đất nước, của các e hs. Và cũng vì đạo đức của giáo viên dạy sử. Thay mặt đảng và nhà nước. E xin trân trọng cảm ơn những giáo viên như chị. Hết đời học sinh rồi. Hahaha