Bang hộiTiền mặt: 0 Xu Trò chơiHộp quà giáng sinhThứ Tư, 19:56:48 - 22/05/2024
Các chủ đề chưa được phân loại - Các chủ đề chưa có chuyên mục chính

Các điều hành viên: Mod, SMod, Admin

[Truyện dài kì] Thái Tử Game

Re: [Truyện dài kì] Thái Tử Game

#6 » Gửi bài gửi bởi Zingproday » 02/04/2014 22:21 » @313575

chương: bước đầu gia nhập
"ukm! tưởng có nhà khỏe ghê"
Hoàng Ân nói nhỏ.
"gì ạ?"
Tiểu Long hỏi.
"không có gì! hì hì"
Hoang Ân tá hỏa nói nhỏ mà cũng nghe ghê thiệt.
"thui ta vào phòng có gì gọi nha Tiểu Long!"
Tiểu Long Đáp
"Dạ!"
Căn phòng bình dị quá đỗi bình thường 1 bàn học 1 tivi 1 giường ngủ trên tần vài ngôi sao lấp lánh nguyên phòng sơn màu đen, nhưng trên giường chao ôi nào là quần nhỏ quần lớn áo này áo nọ. 'May mà nhỏ này không phải người nếu không ngại chết' Hoàng Ân nghĩ thầm.
"chao ôi chủ nhân ở dơ gớm quá đi chắc phải chỉnh lý chủ nhân lại quá!"
Hoàng  hóa đá con nhỏ sao rành phết nhỉ tưởng nó từ trong kiếm ra không biết gì chớ?
"ok ok ta dọn rồi mời em nhỏ này ngồi nhé?"
Hoàng Ân trêu ghẹo Tiểu Xuyến coi nó ứng xử thế nào.
"hjhj, chủ nhân tốt ghê ta mà đừng gọi em là nhỏ em lớn hơn anh đấy!"
what? nhìn thân hình vậy m2 lớn hơn ah? Hoàn Ân nghĩ.
"thế em bao nhiuê tuổi?"
"em năm nay nữa là tròn 1800 tuổi ùi ! hì"
Tiểu Xuyến đáp.
"What 1800 tuổi quá hông vậy chặc chặc?"
Hoàng Ân hỏi lại không tin vào mắt mình.
' thiệt mà, mà thui từ hôm nay anh phải vững bước trên con đường tu chân của mình để trả thù cho gia tộc Kim gia ở Âm giới!"
Tiểu Xuyến mặt nghiêm trang nói.
"ukm được rồi thế nên làm thế nào?"
Hoàng Ân hỏi ' tự dưng ở đâu chui ra bắt mình trả thù đây' nghĩ mong lung!
"đầu tien là vững bước trên con đường rèn luyện đã, thứ nhất tập hấp thụ linh khí trời đất, thứ hai tập phi thiên cước, thứ ba tập vong linh bán nguyệt, thứ tư học ở ngoài đời thực như kiến thức con người kiến thức khoa học ở đây, rồi từ nói tiếp hì!"
Tiểu Xuyến trả lời hơi nhiều rồi sao đầu Hoàng Ân choáng voáng rồi.
"ừ thì tập hấp thụ linh khí trước vậy hình như cái đó dễ nhất?"
Hoàng Ân ủ rủ hồi đáp
"ukm! cái đó dễ nhất nhưng cũng là khó nhất đấy!"
Tiểu Xuyến đáp
" thế tập thế nào?"
Hoàng Ân hỏi
Tiểu Xuyến lấy đống vở kế bên cốc đầu Hoàng Ân rồi đáp
"em nhớ em truyền thụ cho anh hết rồi mà?"
"ừ thì anh quên tự dưng thấy gái đẹp là quên hết ah"
Hoàng Ân trêu Tiểu Xuyến 1 cái nhìn cặp mimi thật là vĩ đại nhìn mà ực ực!
"cái anh này làm gì mà dòm người ta gớm thế?"
Tiểu Xuyến đỏ mặt khi thấy ánh mắt Hoàng Ân
"cho anh rờ thử dược không?"
1 con mắt gian tà chói sáng cả 1 vùng trước mimi của Tiểu Xuyến
"anh tập xong bước thứ nhất em cho sờ liền liền!!!"
Tiểu Xuyến đỏ mặt đáp
"thành giao! anh đi tập liền"
bước ra sân sau rộng cỡ 50m Hoàng Ân ngồi xuống,chân bắt chéo tay thả lỏng hít một hơi lãnh khí, rồi "khí tại thiên, thiên tại vũ, vũ tại trường, trường tại sinh,sinh tại tử,tử vi cường linh khí vạn vật có khí làm căn vạn vật xung hòa vi tử hồn xung khắc!
trước mắt Hoàng Ân tự nhiên có luồng khí đang cuồng cuộc bay tới.
" Nhập khắc vi dao , tinh Hồng khắp tại thiên"
những màn màu tím lập lòe trên dầu đầu Hoàng Ân.
Zingproday
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️14/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Tiếu Ngạo
Xếp hạng Bang hội: ⚡5/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸382/4140🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Hoàng Thành Thần Vệ⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Google Chrome 33.0.175)

- Chia sẻ bài viết:

- Xem full chủ đề: http://chiase123.com/viewtopic.html?t=26893

- Link bài viết: http://chiase123.com/topic26893-5.html#p313575

Quay về Chủ đề khác