Bang hộiTiền mặt: 0 Xu Trò chơiHộp quà giáng sinhThứ Bảy, 12:21:10 - 29/06/2024
Cùng chia sẻ những bài thơ, mẩu chuyện hay

Các điều hành viên: Mod, SMod, Admin

TOPIC Hạt Giống Tâm Hồn - Love Story

Re: TOPIC Hạt Giống Tâm Hồn - Love Story

#31 » Gửi bài gửi bởi TomboyCukkoo » 12/07/2012 18:29 » @34249

EM ĐÃ SẴN SÀNG.....RỒI ANH

Anh này...nếu có yêu thương em xin anh đừng làm em đau...nếu ghét bỏ e xin anh hãy cứ đi như a chưa từng đến...
Xin anh đừng làm e khóc trong đêm...đừng bắt em phải trăn trở nhớ nhung một hình bóng...
Em yêu anh nhưng anh ơi ...tình yêu là phải đau khổ thì mới gọi là yêu sao anh...em đã đau nhiều rồi thế sao em vẫn k thấy hạnh phúc...mà em lại càng chán ghét cái cảnh tình yêu không lên tiếng của anh...
Một từ nói "Anh yêu em" khó với anh vậy sao anh...hay em chỉ là cái bóng của người đến trước...e chỉ là vật thế thân của ai đó...có phải thế không anh...??????
Anh ơi...em đã đau..đau lắm anh à...sao anh cứ phải làm e đau mãi thế...sao anh không thử tạo cho e một niềm vui, một cái hạnh phúc...giọt nước mắt em nó ứ đọng trên khóe mí khi bầu trời còn sáng...đến khi về đêm giọt nước ấy không thể đọng mãi khi nó đã đủ điều kiện để rơi...em đã khóc như một đứa bé...lúc đó e cần có anh...cần anh an ủi, vỗ về...và cần tình yêu của anh...
Thế lúc e cần anh thì anh có biết không?? anh đã đi đâu và làm gì?? sao anh im lặng mãi thế vậy anh??..."Im lặng đi anh rồi anh sẽ mất em đấy"... em đã tự mình đứng dậy rồi anh à..và giờ anh có nói anh đi thì em cũng không níu kéo..vì em đã níu đã kéo anh nhiều rồi..bàn tay em không phải làm bằng sắt...anh cũng không phải là nam châm thì làm sao chúng hút nhau được...và đến lúc em thấy mình yếu ớt, mệt mỏi...và cũng đếm lúc em phải buông rồi anh à....em không thể nào mãi ôm anh vào tim em dù biết anh sinh ra là giành cho ai đó mà không phải là em....
Hạnh phúc là đau khổ sao anh...vậy anh làm em đau anh có đau như em không...hay anh thích cái cảnh người con gái van xin anh ban phát tình yêu...em không thiếu tình yêu anh à...em không xin tình yêu anh mà e không muốn anh đau như em...
Em biết anh đã yêu một người anh đã từng bị tổn thương...em chỉ muốn bù đắp cho anh cái yêu thương đó thôi...em đã làm tất cả những gì anh nói...anh nói sao thì em nghe vậy...em không dám cãi một lời...chỉ vì em yêu anh...em yêu con người anh chứ không phải yêu tình dục anh à...
Còn anh thì sao....??? Em là con bé ngốc nghếch của thế giới này...em sống có ý thức và biết suy nghĩ...em không phải là con "Điếm" của thế gian...anh hiểu không..??? em không thể nào ngủ trên giường cùng anh...không thể làm theo ý anh muốn...nên anh có thể tìm một người con gái khác để yêu thương....anh có thể cho em suy nghĩ sai về anh nhưng sự thật là em đã nghĩ thế...
Tình yêu em chỉ có thế thôi anh à...nó không là gì so với anh nhưng nó lại tốt với mọi người...em đã cố gắng kìm nén, cố gắng quan tâm anh...và cố gắng làm mọi điều chỉ vì khiến anh vui...nhưng nó điều vô nghĩa phải không anh?? Vậy anh đã làm gì cho em chưa...cái từ anh yêu em anh còn chưa nói được thì anh làm được gì...anh có bao giờ nghĩ rằng nếu không có em thì a sẽ khóc không.....và em đón chắc là" không "phải không anh??? vì "Em quan trọng nhưng hoàn toàn có thể thay thế" không có em thì anh có người khác đơn giản em là vật thay thế...anh có hiểu cảm giác em giờ này không??
Anh đừng nói với em rằng" Em nghĩ anh là người như thế sao" uhm...em đã nghĩ thế đó anh à...làm sao em có thể nghĩ tốt về anh khi mà anh cứ tỏ vẻ như thế...như vậy là quá đủ với em rồi anh à...
Em cũng nói lại lần này anh nhé.." Nếu có yêu thương em xin anh đừng làm em đau, nếu ghét bỏ em xin anh hãy cứ đi như anh chưa từng đến"
Em yêu anh không có nghĩa là em không thể từ bỏ anh...anh đừng nghĩ thế sau nhiều lần vấp ngã thì em đã hiểu ra ai là người cần em, ai là người yêu em rồi..." người cần em là người khi em muốn đi thì họ níu em lại, và ôm em thật chặt" còn anh...anh có bao giờ níu kéo em như họ không? anh chưa hề làm điều đó...thế là anh chưa hề yêu em rồi....vậy em ở bên anh làm gì...em đâu phải là trò chơi của anh....

Thế nên ..........anh là người thông minh, anh biết tính toán...em cũng không cần nói nhiều....EM ĐÃ SẴN SÀNG MỘT HÀNH TRÌNH MỚI
Sửa lần cuối: TomboyCukkoo 01/09/2012 14:55
TomboyCukkoo
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️16/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Hỏa Løng
Xếp hạng Bang hội: ⚡4/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸1776/4141🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Gia học Uyên Nguyên⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:

- Chia sẻ bài viết:

- Xem full chủ đề: http://chiase123.com/viewtopic.html?t=3868

- Link bài viết: http://chiase123.com/topic3868-30.html#p34249

Quay về Thơ, truyện ngắn

cron