nhưng lạ cái là ồng già thì đang duổi theo bọn nó còn người có hình dáng giống ông già đó và đang đứng trước mặt mình là ai ?? lúc đó còn nhỏ nên không nghỉ đó là ma
sau này lớn lên nhớ lại rùng cmnr cả mình
2) Trong một đêm đang ngủ ngon lành thì em bổng chợt tỉnh giấc không rõ lí do và cũng không biết đã là mấy giờ nữa chỉ biết lúc đó còn tối giờ ngẫm lại chắc cũng 12 hoặc 1h
nhưng không hiểu vì sau mà trời tối như mực không đèn không đuốt gì cả mà em vẫn thấy trước mắt em là tấm lưng của ba em
nhưng cái giường 4 người nằm (mẹ,chị,ba,và em) thì em thấy đủ cả nên lúc đó em nghỉ là gặp ma cmnr ếu thế nào mà chả biết sợ lại còn lấy chân đạp lên lưng con ma nữa chứ
( em mà có chém gió em chết liền đấy các bác ạ
) rồi một lát cũng chán nên ngủ ngon lành tới sáng
3) đêm trung thu khi mà trường em có tồ chức lễ hội,em cùng chị em cầm cái lồng đèn hình con thuyền tự chế do ba em làm bên trongn con thuyền là cái bình ắc quy với 1 cái đèn + cái loa nhạc của lòng đèn củ tuy là hơi nặng nhưng mang nó đi thì phê lắm các bác ạ đèn sáng nhạc to trong đám em là đứa có cái lồng đèn khác loài nhất
.Cầm cái lông đèn đi đến trường, khi đí ngang qua cái trường mầm non (trường mầm non,trường THCS,trường Tiểu Học nằm đối diện nhau cách một con đường) thì em thây dưới gốc cây già là một bóng trắng mắt hoét sâu miệng há tròn đen thui chân thì nhọn kiểu như những con ma có cái hình tam giác bay bay ở nên nhật ấy.Mà éo hiểu sau em bình thản như không dẫu biết là đang gặp ma
lại còn chỉ cho bà chị đang đi cùng em xem nữa chứ bà nhìn dẫu không nói gì thì cũng biết bả cũng nhìn thấy rồi
mà công nhận lúc nhỏ em gan vkl ra 2 lần gặp ma mà bình thản như không
END