Chap 10 - p2
mình phải làm sao bây giờ.... run run, vuốt ve nhẹ khẽ tay nàng, dù trời đang lạnh mà trán tôi rịn ra rất nhiều mồ hôi, dành ánh mắt trìu mến, tôi nhìn nàng và tỏ tình :
- “ Thủy à, kid biết là kid là 1 đứa con nhà nghèo , kid qủa thật không thể bằng những anh chàng đẹp trai, con nhà giàu đang theo đuổi thủy đâu nhưng mà.... , thủy biết không, cái hôm mà lần đầu tiên 2 đứa mình quen nhau ý , kid đã cảm thấy rất mến thủy rồi,...qua những lần 2 đứa mình vui đùa bên nhau, cái mến đấy ngày càng nẩy nở... kid đã cốkìm ném cảm súc của mình lại... để 2 đứa mình chỉ là bạn thôi.. nhưng có lẽ kid không thể thủy ạ... kid đã quyết tâm rồi,,, dù ý của thủy ra sao đi chăng nữa thì kid vẫn phải nói.
.. liếc nhìn lên xem thái độ của thủy lúc này ra sao,,,, nàng đã bỏ con gấu lên bàn, mắt nàng cũng đang trìu mến nhìn tôi, trên bờ mi cũng đã lấp loáng bóng dáng của những giọt lệ trực rơi ....khẽ đưa bàn tay lên, tôi lau nhẹ ,thấmbớt đi những giọt nước mắt của nàng, có lẽ những câu nói thật lòng của tôi đã làm nàng cảm động.......
- ...kid chỉ muốn nói với thủy 3 từthôi để thủy hiểu kid ...là.....là....
không hiểu sao, đúng cái lúc quan trọng này miệng tôi không thể nào nói lên được, tôi cảm thấy người mình đang nóng bừng, mắt tôi cứ hoa cả lên, miệng thì ríu lại,..không tài nào thốt lên được 3 từ anh yêu em....là...tôi thật sự không hiểu được con nguười mình lúc đó nữa, trong lúc bí qúa, tôi ngó lên cái đồng hồ treo tường ở quán,..
- là muộn qúa rồi thủy ạ.... giờ về nghen... hì hì...
tôi như “ Á “ lên 1 tiếng, trời đất ơi, mày vừa nói cái gì thế kid, vậy là mày đã bỏ lỡ cơ hội có 1 không hai này rồi, “ Mày Là 1 Thằng Ngu “ phải chỉ có câu nói đó là thích hợp dành tặng cho tôivào lúc này, ánh mắt của thủy thì ngạc nhiên, bờ môi đỏ chót lắp bắp :
- chỉ thế thôi à kid, còn có muốn nói thêm gì với thủy nữa không?
có lẽ thủy đã hiểu được 3 từ tôi muốn nói là gì rồi và chắc chắn làthủy cũng muốn tôi thốt lên lời này, nhưng qủa thật , cái bản tính nhút nhát nó đã chiếm ngự tôi, thủy ơi anh xin lỗi, anh khôngthể em ạ, :
- ừm hết rồi, giờ về nghen,
không biết thủy suy nghĩ sao màthủy không nói gì rồi cùng tôi lênxe, tôi cảm giác mình vừa mắc 1 lỗi gì rất lớn nên tôi chỉ biết im lặng và không dám nói gì cả, bỗng....:
- kid nè, kid rẽ vào cái gế đá kia ngồi nghỉ tí xíu đi, thủy tự nhiên lạnh qúa.
. ngó vào bên đường, trong lùm cây tối , tôi cũng chiều lòng nàng mà rẽ vào đo ngồi,
- : oke người đẹp, hihi,
cố tình trêu nàng mà giờ này nàng hình như đã trở thành 1 con người khác mặt buồn rưởi rượi, nàng khẽ ngồi nhẹ nàng xuống dưới gế đá, 2 tay nàng co lại, người nàng bớt chợt run lên nhẹ, hiểu được tâm trạng của thủy, tôi bạo dạn ngồi sát ngay cạnh nàng,hai tay vòng ra sau vai để ôm nàng chặt hơn,cố gắngtruyền chút hơi ấm của mình dành cho nàng, thủy cũng để yênmà không nói gì cả, mắt nàng chỉ nhìn ra phía xa chứ không hề nhìn tôi, tôi thật sự cũng buồn theo nàng mất, từng đợt gió lạnh vù vù,thổi vào hai chúng tôi, cứ mỗi một cơn gió thổi qua, tay tôi lại xiết chặt bờ vai nhỏ bé của thủy chặt hơn nữa, :
- KiD này.......
hai đứa đang ngồi im lặng với nhau bất chợp nàng khẽ nói làm tôi cũng cảm giác lạ, :
- Sao hả thủy ? :
- -Ừm.. kid có biết tại sao thủy lại thích chơi với kid không? mặc dùcó rất nhiều đứa bảo thủy kiêu, không bao giờ chơi với những chàng trai nhà nghèo?
- - kid....ừm kid...kid không biết nữa, nhưng mà thủy ạ, có lẽ thủycũng là cô bé nhà giàu mà kid dám làm quen đầu tiên đó
- cũng từ cái hôm 2 đứa mình gặp nhau ý, thủy cũng cảm thấy kid có điều gì đó khác lạ so với những người thủy đã từng gặp trước kia, ở lớp ý, mấy con bạn của thủy cũng biết kid đó, bọn nócòn bảo thủy chơi với đứa nhà nghèo như kid làm gì, chỉ thiệt thân thôi, kid đừng để tâm nha, thủy không quan tâm chúng nó nói gì đâu, có lần để bảo vệ kid không cho chúng nó nói xấu kid, thủy đã tí nữa thì đánh nhau với chúng nó đấy, ...
- thủy,...thủy...vì kid mà làm vậy thật sao,
cảm giác rối bời đang dấy lên trong lòng tôi, có lẽ thủy là 1 cô bé rất trong sáng như tôi đã nghĩ, ,,.. thủy khẽ gục nhẹ đầu vào bờ vai tôi rồi nói tiếp....”
- ừm,,thủy đã như vậy đó kid à,,,đối với thủy vật chất không phải là quan trọng nhất đâu, ở kid, thủy nhận thấy kid là 1 anh chàng đẹp trai ( ^^!), có 1 tính cách thật tôt , và thủy thích cái cách đùa dí dỏm của kid khi mà quan tâm đến thủy, sáng nay kid trêu thủy như vậy, kid có biết thủy buồn đến mức nào không?
- ừm kid biết mà.........thật sự là kidkhông có ý gì đâu...cầm lấy nhẹ bàn tay mềm mại của thủy áp lên má tôi để cho nàng hiểu được tấm lòng của tôi,
- kid đã chứng minh cho thủy thấy rồi mà, món qùa kid tặng thủy hôm nay đẹp lắm, thủy sẽ ôm nó mỗi khi ngủ hì... có lẽ... thủy đã ....đã.
khi nàng nói đến đây, tôi như cảm nhận được điều thủy sắp nói, tôi gé mắt vào nhìn thủy thậtlâu... má nàng lúc trước đã đỏ rồi..giờ nhìn còn đáng yêu hơn nữa, tôi lúc đó chỉ muốn được hôn lên bờ môi đang mấp mấy kia.
- ..có lẽ thủy đã yêu kid rôi đóa...
.mặt tôi nghệt ra:
- cái cái gì....kid chưa nghe rõ.. thủy nhắc lại đi....đi... ,
dí tay vào trán tôi , thủy trách yêu :
- ngốc ạ, người ta nói yêu kid rồi đấy, hihi,
sự sung sướng trào nén trong tôichợt như vỡ òa,,,,,,mắt tôi bắt đầurơm rớm nước mắt , nước mắt của sự hạnh phúc,, hạnh phúc đến tột đỉnh, lần đầu tiên trong cuộc đời,,, tôi được 1 cô gái nói lời yêu mình.... cảm súc dâng trào...tôi không thể kìm nổi được nữa rồi, hét thật to bằng tất cả tình yêu dành cho nàng : Thủy ơi.... Anh.............Yêu..............Em.....................
những người đi ngoài đường lúcđó thì cứ dán mắt vào nhìn hai chúng tôi, có mấy người đi qua còn cười nữa,có lẽ cũng thấy ngại , thủy đứng vội dậy, bịt miệng tôi lại và kéo tôi ngồi xuống ghế đá....:
-Trời, kid làm gì vậy, như điên ý
- ưi, kid đang điên thật mà, hì hì, tại kid hạnh phúc qúa thủy ạ,,,
,gé sát vào tai nàng thủ thỉ những lời ngọt ngào..
- ” người iêu ơi, em cho anh được hôn lên làn môi ngọt ngào của em nhé “ “ hi hi,
- cũng bít tán gái đó chứ,ừm,thủyđồng ý “ .. ...
- .” thủy nhắm mắt lại đi “,( vẫn lạilà cái tư thế quen thuộc mà tôi cóthể nghĩ ra),
thủy nhắm mắt lại thật,tôi cũng thế, khẽ lim dim mắt, môi tôi xích lại dần môi của thủy,,,lại dần..lại dần.......và chúng tôi hôn nhau , nụhôn thứ 2 trong cuộc đời của tôi, cảm giác thật ngọt lịm,thật đúng với cái hương vị của tình yêu, và rồi...giống như trang trước đây,cái cảm giác nồng nàn của nụhôn cứ lan tỏa dần trong con người tôi, cảm xúc đan xen rất khó tả, tôi đã từng có cái cảm giác này, thời gian như ngừng trôi mở to mắt ra xem khuôn mặtcủa nàng lúc hôn tôi sẽ ra sao , mắt nàng lim dim, đôi môi thì cứ mấp máy theo những nụ hôn cháy bỏng mà tôi trao tặng, ,,,,,,tôivà nàng đang đê mê trong tình yêu thì bỗng dưng......Bíp....Bíp... tiếng còi xe máy ở cự li gần vanglên.......tôi và nàng giật mình và tách nhau ra ngay, xem có chuyện gì đang xảy ra, tôi ngó vội là...cái gì vậy anh “ trời “ ơi... anh lại trêu em rồi..em với nàng đang vui vẻ mà sao anh nỡ sắp đặt số phận như vậy,...ở ngay đó,tôi bắt gặp 3 thằng trên 2 con xe ga đang tiến lại gần phía chúng tôi, tôi thấy 1 con xe Click trắng ( tôi nhìn khá quen hình như đã gặp ở đâu rồi), có 1 thằng tay nó cầm vật gì đó dài dài như ống tuýp , có lẽ do trời qúa tối mà tôi không thể nhìn rõ hơn được, biếtcó sự chẳng lành, tôi vội giúp ngay điện thoại ra và nhắn về số điện thoại bàn nhà thằng kiên dòng chữ:
- cứu tao với, mày ra ngay đường xyz......tao đang ngồi ở gế đá với thủy thì có bọn đánh tao, ra nhanh lên...nguy hiểm lắm rồi.............
rồi tôi vội vàng bấm gửi đi ,và nhấn gọi về nhà thằng kiên mong sao nó bắt máy, tim tôi lại rung lên bần bật.như linh cảm có 1 sự chẳng lành sẽ xảy ra cho 2 chúng tôi.....