taoli đã viết:Chuyện trong lớp!!
Năm học bắt đầo và i như rằng không ai quen ai vì em mới vô lớp 10 mà... Em ngồi trên thằng bạn em, thằng bạn em ngồi với 1 bạn gái^^. Nhưng đến ngày hôm nay, cả lớp sắp xếp lại chỗ ngồi thì cô bé đó lại không chịu chỉ muốn ''người ngồi trên là em, người ngồi cạnh là bạn em''... Vậy là cớ sao
cũng khó đây. Nhưng a có thể đưa ra 2 giả thuyết sau.
● vì mới vô lớp. Nên chỉ có 2 e là bạn của cô bé đó. Nên cô bé không muốn chuyển. Giống như e đang ở việt nam. E bị chuyển sang mĩ e sẽ không muốn. Vì ở đây có nhiều người e quen.
● cô bé cảm mến 2 e vì vui tính và học khá hay 1 người nào đó trong 2 e. Nên cô bé có thái độ như vậy.
Phải xem 1 thời gian sau thế nào mới biết được e à