[Tâm sự Review] Làm thế nào để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này ?

Trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 18Chuyển đến trang
ID Topic: 20235 • Có 21,654 lượt xem
Hình đại diện của thành viên
#41 - @252539
15/08/2013 01:25
QUÁ KHỨ 3
Em kệ k nt lại thì đt ọ ọ í e ọ ọ luôn , Ex gọi em nghe luôn :
E: ơi em , anh đang đi mua nước cả đá , sao thế ?
Ex: em nhớ anh lắm he he
E: uhm thế đi chơi về chưa em ?
Ex: em đang về rồi ạ , thế amua đi tí về rồi nt ạ .
E: uhm em về đi cẩn thận đấy , tối rồi lại gặp cơ động
Ex: gặp cơ động em gọi anh xin nhé he he
E: thôi về đi
Em là em cay nó lắm luông , nhưng bình tĩnh trong mọi tình huống . Không cay cú màhỏng đại sự , về đến nhà em vẫn nt nc bt . Ex nó bảo mệt nên xin đi ngủ sớm , maicòn đi thi . Em cũng ok , và bật máy tính đợi mail của keylog gửi về . Một loạt mail gửi về , nó chat với thằng khọm kia thì phải , em type một ít còn nhớ ra đây đại loại như này :
Ex: Nó không biết anh ạ , nóngu lắm he he
K: Uhm , mà em dứt hẳn đi , để nó dùng *** free nt phí lắm , *** em phải là của anhchứ nhỉ? đúng không chó cáicủa anh ( vẹo cả lườn , thằng đấy nó nói thế mà nó cũng chấp nhận )
Ex: em cũng đang tính dứt rồi anh , *** của anh cũng phải là của em chứ , *** anh bé hơn , cơ mà có cái cục cục kia em phê lắm ( đúng là chó cái có khác )
K: anh mà , mà em giỏi nhỉ , thành thạo vãi ra , anh thấythích em rồi đấy , con ny cũ nó không bằng em hề hề ( công bố mày dậy đấy con ạ ,thằng ngu )
Blah blah.. đoạn sau em không nhớ lắm . Mà bất ngờ hơn ,ex nó còn chat vs một thằng nữa mà thằng ấy ex nói là đang đi du học ở Bỉ , con giám đốc Vinashin , em chả nhớ ông này nhưng đợt ấy thằng cha này bị tóm vì biển thủ công quỹ . Thằng này bây giờ nghe nói là ny ex bh , nc ngọt nhạt chán , em cay và điên lắm nhưng thôi đi ngủ mai rồi nc sau . Cơ mà cả đêm cay cú , giận dữ và mệt mỏi nên chả ngủ được . Mãi mới chìm vào giấcngủ khi trời trở sáng . Chiềutối hôm ây em nhận đc môt file hình của cu em, và một cái ảnh chuẩn mẹ nó luôn cáimặt nó chình ình trước mặt rồi . Em phi luôn ra quán in ảnh và cả cái tờ chat log củaex . Cả một số ảnh trước đây em có chụp khi XH phòngtrường hợp bị cắm sừng , bhthì chuẩn là phải dùng rồi . Đi xuống nhà em nó , thì thằng xe lòe loẹt nó vừa đi từ ngõ nhà ex ra , em vào gõ cửa , ex mở cửa với bộ mặt hớn hở hỏi em xun xoe này nọ . Em bảo vào nhà rồi nói chuyện , đầu tiên em thu hồi con điện thoại luôn . Ex thấy lạ hỏi sao em làm thế , nhưng em kệ chả tl . em vứt tệp chat log xuống trước bảo ex đọc , Ex tái mét mặt mày , xong đến tệp ảnh chụp lúc nó đi với thằng kia .Ex run rẩy không nói được câu gì chỉ ngồi nhìn em mới mở lời :
E: sao giờ thì em còn gì để nó không ? ảnh mới ra lò đấy em , chụp hôm qua em đicả nó đấy( cố gắng giữ bìnhtĩnh )
Ex: em xin lỗi anh , em không phải nt đâu
E: ồ không phải em sao ? thế là ma à em ?
Ex: em không hề làm mấy chuyện này , em không hề .
E: vậy phân thân à , hay là người đóng thế . Em định dứt à giờ thì dứt thôi còn gì nữa ?
Ex: em xin lỗi anh đừng nt mà ( khóc luôn )
Em rút điện thoại ra , và bật clip cho ex nghe , Ex mặt xám nghoét lại .
E: sẽ ra sao nhỉ , khi anh xử lí clip , rồi post lên diễn đàn trường em , rồi cả ở trên cái fanpage của em nhỉ? X nhỉ chắc là hay lắm nhỉ ?
Ex: anh ơi em còn tương lai còn nhiều cái , anh đừng hại em mà
E: ồ thế em làm anh ra thế này rồi mà còn van xin anh làm gì gì cho mệt , chửi anh chưa chán à ? Hay cắm sừngchưa đủ?
Cửa đập ình ình , em quay ramở cửa tường con bé cùng phòng về ai ngờ là thằng lòeloẹt kia . Nó thấy em nó giơ tay đấm em luôn , em né được nhưng vì không gian hẹp nên em ngã . Nó bị nó nhảy lên đạp , đấm , đủ thứ vào mặt vào người . Ex vẫnngồi im nhìn , nhưng cái ánh mắt ấy em thề em không bh quên , không bh , cái ánh mắt ấy nó nhìn vừa khinh bỉ, vừa thỏa mãn , vừa sung sướng lắm . Em bật dậy đạp một phát vào bụng thằng lòeloẹt , nó lăn quay ra cửa , em phi ra cửa như cướp . Lao vào chiến luôn , cước , quyền , chỏ , lên gối đủ kiểuvào người thằng kia , nó không phản kháng được vì dùng sức mà không dùng đầu thì ls mà gượng lên được . Em sút phát quyết định vào hạ bộ nó nằm đấy ôm kêu rống lên như bò , Extrong nhà phi ra với cái gậy em làm để ex đề phòng có trộm vào thì đánh . Ex định phang từ sau nhưng em né được , phát đấy ăn vào đầuthì lõm mẹ nó đầu rồi . Em quay lưng lại thì ex lại giơ lên định cho em phát nữa . Gậy xuống em gạt phăng gậy ra cho một tát vào mồm, thêm một tát nữa vào mồm. Ex ngồi phịch xuống đất , ôm mặt và khóc . Người dân xung quanh thấy động thì đi ra thấy em đứng còn 2 người nằm . Họ bảo là gọi công an , em thì thôi kệ lữngthững đi ra ngoài ngõ nhưngnc mắt rơi . Cay đắng . Sau đấy 1 tuần em không còn là chính em nữa một thằng thư sinh chưa bh động tay chân với ai giờ thì thành một thằng khốn nạn rồi . Ex sau đấy có tìm đến nhà em xin em đừng post clip hay ảnh gìlên , ex còn tương lai . Em kệ coi như k thấy ex trong mắt, sau này em nghe bạn bè ex có kể ex sau vụ ấy chuyển chỗ trọ rồi thay số đt . Còn thằng kia thì cay cú lùng em cả hn đến cả nhà emvới gần 20 thằng , em lại phải nhờ đến chú em bên C.Axuống dọn dẹp . Đến giờ nó vẫn căm em thì phải , nghe người ta bẩu thế .
(Nokia c2-00)
PM|Trích|Like|Sửa|Xóa|Báo cáo|Cảnh cáo
Sửa lần cuối: Banneddi 15/08/2013 04:28
_______________
Nothing
Hình đại diện của thành viên
#42 - @252540
15/08/2013 01:28
Cách đây không lâu ex có chuyện lquan đến thằng con ông vinashin ấy căng thẳng cãi nhau . Và rồi hôm nọ gọi choem như các thím đã biết
(Nokia c2-00)
PM|Trích|Like|Sửa|Xóa|Báo cáo|Cảnh cáo
_______________
Nothing
Hình đại diện của thành viên
#43 - @252541
15/08/2013 01:30
PHẦN 17
Lòa xòa các thím nhé hôm nay đệp zời nhề , mát mẻ nắng nhẹ thời tiết này mà đi picnic thì nhất con mẹ nó rồi còn gì . Cơ mà em đang đóng quân trong viện nên không thò mặt ra được . Haiz may cho các thím là em miệng lưỡicủa một gian thần nên em mới thoát về các vozer một cách nhẹ nhàng và ít máu menhất . Giờ em được đồng thuận public chuyện lên đây coi như là những dòng nhật kí nhạt nhòa , các thím có thêm 4 dở tham gia vào lữ đoàn hóng truyện của em rồi. Khổ em rồi , thôi vào đề vậy .
Đứng trong thang máy nhìn CG đang soi soi ở cái bức vách thang máy , tự cười một mình . Em rùng hết con mẹ nó mình , gớm vãi đã thế con hôn gió mình . EC thì đang đánh lại son với cả kẻ lại mắt , em thì cũng thôi thì vuốt tí nước bọt lên đầu chonó sáng lóa , súc miệng đánhrăng à nhầm xịt nước hoa vào nách cho thơm . " Tinh" tiếng thang máy dừng , em đàng hoàng đĩnh đạc bước ra như tổng giám đốc , đi sau là trợ lý và thư kí C . Bước vào văn phòng , tự dưng cả văn phòng quay ra nhìn và từ xa một bóng người con gái quen quen lao tới như trâu húc mả . K.O gọi tắt là O nhé các thím . O là ex cũ thời lâu lẩu lầu lâu rồihồi em còn đi du lịch khám phá Châu Âu . Đợt ấy thi đại học xong nhận được cái giấybáo nhập học của Ngoại thương , cơ mà chán đếu muốn đi nên xé con mẹ nó luôn . Xách ba lô lên và gọi cho bà chị báo sang đấy chơi cho khuây khỏa , vì đợtấy nhà em đang có tí chuyệnlùng bùng . Đợt ấy bà già chửi cho , ông già cũng cắt mẹ nó viện trợ ODA , thế là cầu cạnh vào anh chị ở bển. Được cái cả năm không học5 tháng về nước ôn tí là lại đỗ phát nữa , phát sau không dám dại dột quyết đi học luôn . Lan man quá , xin lỗi các thím . Đợt ấy quen O qua hội những sinh viên du học bên Anh quốc, chơi bời rồi yêu lúc nào không hay . Hồi ấy em chả cần biết O là ai chỉ cần biết yêu và yêu thế thôi , ty trong sáng cơ mà có XH rồi ( Thần JAV các thím ợ). Đợt em chuẩn bị vềnước thì O nói chia tay vì sợyêu xa và sợ em không còn yêu em ấy khi về nước . O là con sếp tổng của công ty em , xinh xắn số đo 3 vòng thì khỏi chê luông 91-65-85 cứ phải gọi là ôi xồi ôi nuột,học giỏi và có đầu óc kinh doanh vãi ra . Hiện tại em ấylà chủ của shop thời trang abc có 6 cơ sở kinh doanh ởHn và Hcm. Chả hiểu sao lại đâm đầu vào cái công ty khỉkhô này không biết . O chạy ra chỗ em nhảy lên định ôm,cơ mà em thành phản xạ mẹ nó rồi em né như trong phim làm em ấy hẫng . Quay lại lườm em một cái , em vội vàng đỡ em ấy luôn.
E: ơ O , anh nghe bẩu em kinh doanh shop mà sao chuivề đây làm gì ?
O: không chào hỏi , không hỏi thăm , anh hỏi câu ấy làmgì , hứ ( vẫn điệu sang chảnh ngày nào không sửa được)
E: À anh quên , anh quên anh xin lỗi
O: em không thừa lỗi để cho anh nhá , hứ đồ heo bù ( heo bù là nick name em ấy gọi em , còn em gọi em ấy là heo trừ , các thím tự hiểu )
E: ờ thế thôi , anh lấy lại lỗi vậy. Em về bh đấy ?
O: em về được hơn 2 tháng rồi
E: tình hình chồng con , gia đình , học tập và nh cái khácra sao rồi ?
O: anh hỏi lắm thế, từng cái 1 xem nào ?
E: thôi hỏi các khác , sao em lại về công ty này , anh tưởng em thích kinh doanh hơn ?
O: em thấy bố cầm cái hồ sơlí lịch của anh , em tò mò đọcbiết là anh làm ở cty nên em bảo bố cho em về làm , tiện thì hi hi
Sát khí nổi lên ầm ầm , gió bão sấm chớp nổi lên , hàn kình từ sau bủa vây lấy em .Mãi nói chuyện quên là C ở đằng sau , e quay ra thì thấy ảo giác như kiểu Ec biến thành medusa tóc tai dựng đứng chổng ngươc lên như bị điện giật ấy . Nhưng ảo giác biến mất ngay lập tức , khi mà Ec nở nụ cười rồi đi ra bàn làm việc . CG biết ý nên cũng biến luôn rồi , O thì không bỏ được cáicách sống ở phương tây , ôm vai rồi hôn lên má em. Bỗng em ấy reo lên như trẻ con :
O: pa pa , con ở đây này hi hi
Boss: Con xuống đây từ baogiờ làm bố tìm mãi ?
O: con xuống tìm anh X , người hôm nọ con có nói với papa ấy
Boss: bố tưởng X nào , hóa ra là thằng cu này à , cháu anh P đây mà phải không ?
Em: vâng, cháu chào bác ạ
O: Nghe papa nói đây là tài năng hả papa , nhìn cái mặt ngu si này thì tài năng nỗi gì( em nghe mà nóng gáy, thoáng nghe thấy tiếng Ec cười )
Boss: ăn nói chững chạc tí đicon gái
O: vâng con xin lỗi papa
Boss: thế nhờ X giúp em nó nhé , em nó mới về còn lớ ngớ lắm .
Em: cháu sao dám ạ , Master rồi thì cháu đâu dám , với cảcháu còn phải học nhiều từ Ochứ ạ . Nhất là cái chiến dịchbán hàng của em ấy làm cháu ngưỡng mộ lắm .
Boss: đúng như ông P nói nhỉ , cậu khiêm tốn mà uy lực đấy , khác nào cậu đang đe tôi ( vãi ông ấy nhìn thấuem)
Em : dạ cháu đâu dám , cháu còn xách dép chạy theo bác dài
Boss: được , có khẩu khí đấy . Thôi mọi người tập hợpnào !!
Sếp tổng giởi thiệu con gái rượu của sếp ấy với công ty , mọi ánh mắt đều đổ dồn vào em cả O . Đâu đây có tiếng xì xào , lườm nguýt ghen tị , cơ mà thôi ếu quan tâm . Xong màn chào hỏi , là các anh F.A trong phòng cố gắng lấy le với em ấy .Nhưng em thì kệ , nhiều việcphải làm . Gọi C sang bàn ngồi bàn về cái kế hoạch phát triển thương hiệu cho Cty Y . Đang họp thì O ra bàn em nằng nặc đòi em đi rangoài với O , EC lườm em một cái rồi rút điện thoại ra bấm bấm ..
(Nokia c2-00)
PM|Trích|Like|Sửa|Xóa|Báo cáo|Cảnh cáo
Sửa lần cuối: Banneddi 15/08/2013 04:29
_______________
Nothing
Hình đại diện của thành viên
#44 - @252542
15/08/2013 01:32
PHẦN 18
Hôm nay mát zời ngủ phê lòi tòi phòi các thỉm nhể. Chúc các thím ngon lành cành đào hôm nay và cả ngày mai nhé.
O kéo em ra thang máy , vừađi vừa hí hửng hát bài " baby one more time "cái bài từ thời cổ lỗ sĩ mà vẫn thịnh gớm . Cửa thang máy mở ra , O đưa em bảo em lái xe , em cũng ngại từ chối con gái sếp tổng vì dù sao O vừa là bạn vừa là ex cũng có nh kỉ niệm đẹp . Bấm nút bảo vệ xe " chíu chíu ", quay lại theo hướng tiếng kêu em thấy con Audi đang chớp chớp đèn , thật sự em ngạc nhiên vì hóa ra O là chủ nhân của con xe ấy. Lịch sự em mở cửa xe mời O lên xe , quý cô lịch sự ấy ngồi lên xe điệu đà vãi . Em ngồi lên ghế lai :
Em : đang trong giờ làm , đi đâu hả em ?
O: anh cứ đi đi , em bảo sếp H rồi anh không lo đâu hì
Em: hả ?
O: anh cứ yên tâm đi đi , em bảo kê anh rồi . Ra cửa hàngem đi , em kiểm tra nhân viên
Bó tay với cô nàng này , mà thôi đi nhanh còn về làm nữa . Túi quần rung rung , em rút máy ra thì thấy tn củacả 4 người .EA"anh yêu , emmới dậy anh đlgt he he" , EB"chiều tối anh rảnh không , qua em ăn cơm nhé"
EC"anh cứ cẩn thận đấy , con hồ ly tinh đấy anh mà léng phéng thì.."
ED"anh thân yêu , em nhớ anh quá , Sapa đẹp giá mà anh ở đây nhỉ ?" . Ngại nt lại nên em đút túi luôn, lái xelòng vòng mãi mới đến cửa hàng của O. Đúng là con nhà sếp tổng , đến vị trí cửa hàng quả nhiên là hợp ví trí phong thùy , hướng đẹp , lạicòn 2 mặt tiền bảo sao không hút khách . O bán quân áo công sở và cho teen nữ là chính nên mới háira tiền , chả hiểu có dãy 6 cửa hàng rồi mà còn đi làm ởcông ty lương lèo tèo , con gái đúng là khó hiểu . Đỗ xetrước của hàng em lại lon tonra mở cửa ( lúc ấy em cứ như là lái xe thuê ấy) Rồi lại đi theo vào mở cửa cho em ấy một cách rất lịch sự . Vào của hàng ôi mát , ngoài đường Hn đã bắt đầu hửng nắng gắt gao . Ngồi nhìn O kiểm hàng , soát hàng tồn , kiểm kê kê khai tài chính , kế toán , nghe phản ánh từ quản lý cửa hàng . Một lúc nhiều việc là làm như một cáimáy đã vào guồng từ thủa nào rồi . Em chả biết làm gì , phi sang kia đường ngồi trà đá cho thoải mái , vì cả cái cửa hàng toàn phụ nữ mà cómình mình đàn ông đứng thì ngại bỏ mịa ra . Mà cái khu này sao lắm gái xinh đi qua thế , ngồi ngắm thôi đã thấysướng hết con mắt rồi. Hút hết nửa bao thuốc mới mua ,8 cốc trà đá , bụng em bắt đầu óc ách thì thấy O đi từ của hàng ra tới chỗ em .
O: anh chờ em lâu không ? , he he em hơi bận tí
Em: không sao , đợi em anh đỡ phải ăn trưa luôn rồi . Thôi về công ty chứ ?
O: đi ăn đi , em mời , xong rồi về công ty . Em lên cũng chả làm gì , lại ngồi đấy lại bị mấy anh già dê ở công ty chăn dắt chán lắm .
Em: vậy đi đâu ăn ?
O: ra Bồ đề Tâm đi anh , hôm nay em ăn chay , hì
Em: hnay rằm à , anh không để tâm lắm
O: vâng , hôm nay em ăn chay , mình đi đi anh
Em đứng dậy chỉnh quần , trả tiền nước rồi ra xe . Đi thẳng về hướng O chỉ đường , vượt qua mấy chốt áo vàng an toàn . Vào quán thấy mấy em xinh tươi mặc đồ sườn sám nhìn phê toét mắt hề hề . Em O véo đúng chỗ đau hôm qua bị đấm nênem tí hét lên nhưng nhịn được. Lên ngồi nhìn ngắm em O , lau đũa và bát , em chả biết ăn đồ chay lắm nên cứ kệ để cho em ấy order thôi . Nào rau , nào thịt bò xào , trứng cút om , giò giã tay , thịt lợn rim mắm , cơ man toàn đồ chay . Tuy không hợp khẩu vị lắm nhưng khá ngon lành cành đào , thích mỗi món nước vối pha la hán quả của quán. Lúc ăn xong em thì sếp trưởng gọi thông báo chiều phải họp cả phòng đi đâu thì đi về sớm . Em bảo O về công ty không muộn , hai đứa đi xuống em tranh giả tiền mà O cứ lườm mới cả véo không cho giả ( mịa tínhem đi ăn chỉ có mẹ , chị , bác, cô , hoặc người lớn trả , riêng đi với gái thì em toàn trả , đôi khi đi với mấy em toàn share để trả) . Xong xuôi ra xe về công ty , vừavề đến nơi thì nhìn thấy EC với CG đang đi lên . Thấy emvề thì em C ánh mắt thế lày nhìn emcòn CG thì nhăn nhơ cười cười em ( chắc là có biến rồi ). O khoác tay em đi lên , nhưng em đẩy ra vì trong công ty em không thíchbị nghi kị là quen với con gái sếp lại bị cho là lợi dụng này nọ rất khó chịu . Lên đến văn phòng thì CG phi ra lôi em ra ngay hành lang update thông tin :
CG: này này , nghe tin gì chưa cậu ?
Em: giề , tin giề bẩm đi cậu đang nghe
CG: cậu được bổ nhiệm làm trợ lý trường phòng
Em: oắt giờ phốt phát , cái lòigì vợi ?
CG: sếp tổng thông tư xuống rồi , tí nữa sếp trưởng tuyên bố .
Em: đờ mờ về công ty chưa được bao lâu đã lên làm trợ lý , tớ có làm cái lòi gì đâu ?
CG: chịu tí vào mà hỏi ?
Em: Sếp trường đâu ?
CG: trong phòng ấy
Em chạy vội vào trong phòng sếp , may quá ổng đang ngắm ảnh ai trên đt thì phải .
Em: sếp , sếp , em vừa nghetin động trời !
ST: sao thế , tin gì ?
Em: em làm cái gì mà ông tổng bổ em làm trợ của anh?
ST: cái gì mà bổ với trợ ở đây , nói rõ xem nào
Em: thằng T nó vừa bảo em là em được bổ nhiệm là trợ lý của anh , Bà K đang là trợlý anh thế là thế nào ?
(Nokia c2-00)
PM|Trích|Like|Sửa|Xóa|Báo cáo|Cảnh cáo
Sửa lần cuối: Banneddi 15/08/2013 04:30
_______________
Nothing
Hình đại diện của thành viên
#45 - @252543
15/08/2013 01:33
ST: anh không rõ , anh thấy fax xuống sếp bảo bổ nhiệm cậu làm trợ lý thôi, chịK về làm nv bt
Em: chết em rồi , sếp đừng thông báo vội . Em mang tiếng ra mịa nó chứ , đã làm được cơm cháo gì mà đá lên chức ấy để mà thiên hạ nó chửi vào mặt cho
ST: thế bây giờ là ntn đây , cậu nói ý kiến ra anh nghe xem . Mà anh thấy cậu năng động với có tài đấy lên làm trợ lý cho anh cũng tốt mà
Em: em thề giờ em lên làm trợ lý cho anh , mấy người ngoài kia họ nghĩ gì hả anh, một thằng chân ướt chân ráo về , mới có tí công trạngmà lên cao nt , em chỉ sợ người ta dị nghị lại chơi sau lưng em thôi . Chỗ anh em với nhau em không muốn mất lòng anh , cơ mà anh đừng thông báo vội . Để em lên hỏi ông tổng xem nó là ntn .
ST: haiz , cậu đúng là cái thằng ...
Em: ngu chứ gì sếp , khỏi nóiem. Em thích tự mình đi lên chứ không dựa hơi đâu anh à . Dù là cháu chú P em cũng k dám nt , trèo cao nhanh ngã đau thôi anh .
ST: cậu là thằng đầu đất số một anh mới thấy đấy , bt người ta sướng bỏ mịa ra cậu thì đá cái cơ hội ngon như thế đi .
Em: kệ mịa nó đi anh , thôi anh đừng thông báo nhé , em hậu tạ anh chầu bia . Nhá, để em bảo chú em đã anh nhá .
ST: ờ , biết rồi . Chầu bia nhé , nhớ kèo đấy ( tay sếplàm tờ giấy trên mặt bàn bayxuống đất , điện thoại của sếp lộ ra và ở màn hình là O, oắt giờ phôt phát , cái lòi gìvợi )
Em: á à , em bắt thóp sếp rồinhé
ST: giề , bắt thóp giề
Em: sếp yêu O phải không ?
ST:sao cậu biết ?
Em : kìa , đấy màn hình kìa
ST: ơ à , anh down hình hot girl trên mạng về mà
Em: sếp đừng chém , ảnh ấy em cũng có, của cái O năm thứ 3 học bên Anh .
ST: đừng nói cho O nhé , đừng nói bất kì gì cả nhé , anh xin cậu đấy
Em: em còn phải xét thái độ nữa , biết đâu em giúp sếp nhề ?
ST: thôi anh xin chú , anh không dám đâu , tương tư thôi .
Em: ai dà đầu đội trần chân đạp sàn sếp sợ ai ở cái vănphòng này , hay người ta sợsếp ?
ST: thôi mà anh xin cậu .
Em: em xét đã nhé sếp , thôiem ra đây , em chào sếp ạ
Em đi ra để lại đằng sau ôngsếp chắc đang đau đầu lắm ,tính em là hay bắt lọn cả bắt thóp ai đấy , nên bị nh người ghét lắm. Đi ra ngoài chưa được ba bước thì EC đùng đùng ra lôi em ra ngoàihành lang.
EC: anh làm cái gì để được sút lên cao thế, đừng bảo là do con hồ ly kia nhá ?
Em: em bị điên à , anh với O thì liên quan gì ?
EC: sao anh được lên cao thế ?
Em: để anh gọi điện hỏi tổng đài 1080 xem lí do là gì nhé? hỏi câu vô lí anh đi với O từ sáng có biết chuyện gì ở Cty đâu ?
EC: đi đâu làm gì?
E: oắt giờ phốt phát , em là mẹ anh à mà hỏi anh thế ?
EC: nói không , hay anh muốn em dùng thủ thuật ?
E: thuật thuật cái gì ?
EC : nói nhanh? có nói không?
E: không , vô duyên tò mò lắm chuyện .
nói xong em phi nhanh vào trong nhà vệ sinh nam , cơ mà Ec vấn không bỏ cuộc đuổi theo em , nhưng vừa vào thì thấy ông S với cả CGđang ple ple chắc các thím hiểu chứ. Em lại phải chiu ra, đúng lúc ấy gặp O đang đi từ phía xa..
(Nokia c2-00)
PM|Trích|Like|Sửa|Xóa|Báo cáo|Cảnh cáo
_______________
Nothing
Hình đại diện của thành viên
#46 - @252544
15/08/2013 01:34
PHẦN 19
Hôm nay là cái ngày u ám nhất đời em các thím ợ , mệt và vật từ sáng đến giờ . Ai đời một thằng đàn ông sống ở đời hai mươi mấy năm mà phải ngồi trông đồ cho phụ nữ tắm táp, người khác nhìn mình xin số thì đùng đùng phi lên rồi lại phi xuống , muốn về phòng ngủ thì lại bịhành đủ kiểu , hết hát hò , đập gối , nhảy cồ cồ lên giường rồi hú hét . Ôi giàng ơi , giàng về xem con gái giàng này , tiên sư tổ bố mảtổ cha nhà mấy nàng ấy hại con đếu ngủ được từ qua đến giờ . Đã thế đi ăn cưới ,người ta nhìn mình còn hot hơn cả chú rể , thằng bạn mình thì cưới vợ người ta không khen cô dâu một câu xinh mà toàn quay ra bàn mình hết mời bia em A , quaysang D mời rượu . Sao khôngxin số em này các bác , nhè các em gái xin . Nỡm ạ , mịa nhà đời ... sao không chí nàymột lối thoát ???
Em O đang đi đến chỗ em , em thì đang bị EC xách quầntra hỏi . Ngại và nhọ quá nên đành kéo luôn EC vào nhà vệ sinh nam. Đúng lúc đôi kia quay ra nhìn thấy emvới EC đi vào , CG thìxong quay ra lôi ông S vào trong phòng vệ sinh ( thanh niên thế giới thứ 3 dạo này mạnh bạo thật , mình bái phục các thím ) . Đợi khoảng chốc lát thấy êm êm , em mới thò đầura ngoài nhìn ngó . May quá không có ai cả nhưng ở phia cửa sổ hành lanh nói chuyện, may mà em ấy quay lưng lạivới hướng của mình nên cũng không đến nỗi nào . Lôivội EC ra ngoài rồi hai đứa dông thẳng vào cửa thoát hiểm phía đối diện :
Em: anh phi xuống tầng dưới, em từ từ hẵng đi ra nhé ?
EC: sao anh phải sợ , mình có làm gì đâu ?
Em: anh không thích bị đàm tiếu , nhất là mình làm ở công ty hay đi làm cùng nhaunữa .
EC: ( nhìn như muốn khóc ) thôi thì đành vậy nhưng hôn em đã
Em: hôn cái gì , em bị hâm à?
EC: có hôn không ?
Em: uhm thì đành vậy
Hôn phớt qua môi em ấy rồi phi nhanh xuống dưới lầu dưới . Lại cái tâm lý hoang mang lo sợ bị người ta bắt gặp như kiểu ngày xưa đi ăn trộm nhãn nhà hàng xóm xong bị xua chó đuổi. Lò dò đi ra khỏi cửa , nhẹ nhàng chui vào trong thang máy đi lên . Vừa lên đến nơi thì thấy EC đi qua , còn O thì đi ngay sau , thấy em bước ra khỏi thang máy em ấy quay mặt đi luôn . Hình như đang khóc các thím ạ . Chả buồn hỏi han gì thì em đi vào trong phòng luôn , vì giờ có hỏi chắc gì em ấy đã nói ra , với O thì khi nào em ấy muốn nói sẽ nói còn không thì có hỏi cũng đành chịu thôi . Về chỗ làm việc thì thấy trên bàn mình có mảnh giấy màu hồng dán trên mànhình "Khoai sọ , em yêu anhhi hi" lại là trò dở hơi của EC rồi , giật tờ giấy nhét vào ngăn bàn . Cả buổi chiều ấy chẳng có thêm biếncố gì xảy ra nữa chỉ có bên phòng kế hoạch gọi điện giụcđẩy nhanh cái vụ của công ty Y lên vì bên ấy đang cần lắm rồi . Em cũng ầm ừ vì đang rối bời , tự dưng muốnđi du lịch . Tan tầm dọn dẹp bàn làm việc xong , đi ra thang máy thì gặp O đứng ngay ấy rồi :
O: anh , tối anh rảnh không?
Em: cũng không rảnh lắm , tầm này về anh đi tập gym
O: vậy nghỉ một hôm nhé , em muốn nhờ anh một chuyện
Em: chuyện gì , để mai được không ?
O: nếu anh bận thì thôi , thường thì người em cần nc những lúc như này là anh
Em: uhm vậy thì anh nghỉ một hôm
O: Okie , anh đi ăn lẩu không?
Em: Ơ , anh tưởng hôm nay em ăn chay ?
O: nhưng giờ em buồn , chả biết ntn em thích ăn lẩu ?
Em: uồi giời nóng này mà đi ăn lẩu thì nóng chết mịa ra
O: vây thì đi đâu được ?
Em: thôi thì đi ăn chân gà nướng , uống rượu , với emthì chắc chỉ có thế thôi nhỉ ?
O: anh vẫn nhớ em thích ăn chân gà nướng cơ à ?
Em: anh nhớ sở thích những người anh từng gặp
O: vậy cũng được , phá lệ một hôm chắc không sao
Em : em xuống trước đi đợi anh một tí
O: vâng , anh bận gì à ?
Em: đi vệ sinh , em còn hỏi gìkhông
O biết mình bị hố nên bước vào thang máy , em thì chả đi vệ sinh gì chỉ đợi C ra để dặn dò thôi . Thoáng thấy bóng C đi ra , em lại gần :
EC: ơ em tưởng anh xuống trước rồi ?
Em: em hôm nay về trước nhé , anh đi có việc với O
EC: đi đâu ? lại bị con hồ ly tinh quyến rũ à ?
Em: không O hình như có chuyện buồn thì phải , anh thân với O nên dễ nc hơn
EC: haiz , thấy gái xinh là títmắt vào , vậy để em về trước nhé , anh là chúa quyến rũ con nhà lành
Em: điên , quyến quyến cái đầu em ( gõ vào trán em ấy)
EC: vầng , nhớ về sớm đấy, tí em gọi điện kiểm tra.
Em: về nhớ ăn cơm đi , đừngcó bỏ bữa , dạo này ăn kiêng làm gì gầy rộc đi rồi đấy
EC: sao anh biết em ăn kiêng?
Em: history máy em còn mà hôm nào anh chả check ?
EC: á có người quan tâm mình, vui ghê hôm nay ăn nhiều tí vậy
Em: thôi xuống đi , có gì anh nt sau .
EC: vầng , ông xã
Em: điên !
Cánh cửa thang máy vừa đóng vào một nửa thì có cái tay thò vào chặn kéo cửa lại, em giật mình tưởng ở đây có ma nó dọa mình cơtí vãi cả ra quần . Hóa ra sếp trưởng , quái ông này thường hay về sớm nhất sao hôm nay lại về muộn giờnày . Thấy em cả C đứng trong đấy :
ST: may quá vừa kịp !!
Em: sếp về muộn thế ? mọi ngày em thấy anh về sớm lắm mà ?
ST: uhm hôm nay anh có tí việc bận nên nán lại
Em: hay là tránh cố nào phòng tài chính à ?
(Nokia c2-00)
PM|Trích|Like|Sửa|Xóa|Báo cáo|Cảnh cáo
Sửa lần cuối: Banneddi 15/08/2013 04:31
_______________
Nothing
Hình đại diện của thành viên
#47 - @252545
15/08/2013 01:36
ST: luyên thuyên , mà hai người thấy O không ?
Em: không , vừa thấy O xuống trước rồi anh
ST: uhm , may quá hề
EC: sếp với O có chuyện gì à, sao em thấy mặt anh tai tái
ST : không , không có chuyện gì đâu , không có gì cả ( mịa cái thái độ nói mẹ nóra rồi )
Em: ài , có lẽ nào ,
ST: lẽ lẽ cái đầu cậu , thế hỏi ông P chưa ? ( đánh trống lảng nhanh vãi các thím ạ )
Em: chưa , tối mai em qua nhà bác ấy ăn cơm thì em gặp luôn.
ST: uhm , hỏi cho xong đi anh còn thông báo . Anh thích chú làm trợ lý anh hơn, hợp cả vía lẫn tuổi chắc là anh còn thăng tiến nhanh hơn nhờ chú
Em: Mịa , anh cứ làm như em là bàn đạp cho anh ấy vãi cảsếp
ST: Xời , anh mày mà lị hề hề
"Tinh" tiếng thang máy báo hiệu đã đến tầng hầm , ST thò mặt ra ngó quanh xem rồi mới đi ra , em quay ra nhìn C. C nhún vai tỏ ý không hiểu lắm . Bước ra ngoài , thấy O đang đứng cạnh xe rồi em lại gần :
Em: anh tưởng em đánh xe lên đường rồi ?
O: không , em chờ anh mà , đi vệ sinh gì mà lâu thế
Em: đùa , xong còn lăn nách, xịt nước lau nhà à nhầm nước hoa cho thơm chứ , đi với người đẹp mà để hôi thì sao được.
O: ha ha , anh vẫn vui tính như ngày nào
Em: thế ngày xưa mới có người đổ mà
"Két" tiếng xe phanh đằng sau , e tưởng có ai bị ls nhưng không phải . EC đỗ xengay sau , hạ kính xuống :
EC: em quên không đưa anh cái này , cầm đi không lại quên ( hóa ra là cây mal xịn, nói rồi đưa ra cho em )
Em: ui anh xin cảm ơn , cảm ơn anh hậu tạ sau nhé
EC: không có gì , anh đi chơi vui vẻ nhé
Nói xong em ấy phóng vù đi chả kịp để em chào :
O: bạn ấy có vẻ tốt với anh nhỉ , info cũng không phải vừa nhỉ ?
Em:em điều tra từ bao giờ thế ?
O: thôi đi đi anh , hâm
Quả nhiên là không bao giờ hiểu được đàn bà , khó hiểukhó hiểu , có nhà khoa học nào viết bài luận văn về tâm lý phụ nữ chưa nhỉ ? Nếu có chắc em tìm đọc quá .Vào xe lái lên đường , hà nội về chiều tối thật sự là bắt đầu sầm uất hẳn lên . Lái xe ra đoạn Lý văn phúc ,đoạn ấy toàn hàng nướng ngon , em thích hàng cuối cùng ấy mấy thím , hôm nào các thím ra đấy ăn thử đi , khỏi chê . Để O đứng đợi , em đánh xe tìm chỗ đỗ rồi qua lại với O . Hai đứa đi song song với nhau , các thanh niên Pr đứng đầy đường , họ lao ra như hổ thấy mồi "anh vào quán em" , "quán em ngon hơn anh ơi" , " ..." . em thì cứ thế đi thẳng tới quán quen ..
(Nokia c2-00)
PM|Trích|Like|Sửa|Xóa|Báo cáo|Cảnh cáo
_______________
Nothing
Hình đại diện của thành viên
#48 - @252546
15/08/2013 01:37
PHẦN 20
Các thím hỏi em đi đám cưới có vui không ? thì vui thì có vui nhưng cực lắm , em bị quây rượu các thím ạ , toàn rượu quê may mà có mấy ỏngđỡ hộ chứ không em chắc chết mịa nó ở đất Thanh Hóa rồi. Em đã cố gắng tia mấy em xinh xinh ở biển ĐồSơn cơ mà bị giám sát chặt quá nên em chả dám động đậy được . Haiz . Em xin vàođề luôn
Hai đứa sóng đôi đi với nhauvào trong quán quen . Thấy em đi vào ông chủ quá nhận ra em nên ới luôn vào :
CQ: A , anh chàng thư sinh , lâu rồi không thấy qua , hômnay đi với bạn à ?
Em: Em chào anh , lâu rồi em bận nên cũng không qua , hôm nay em dẫn bạn qua chỗ anh làm chầu rượu giải khuây hì
CQ: vẫn như mọi hôm chứ chú ?
Em: em ăn gì ?
O: thế nào cũng được ạ , anh ăn gì em ăn nấy
Em: cho em 8 cánh gà , 10 chân , 2 bánh mì , 2 khoai , 4sườn , với cút rượu anh nhé, 2 chén nữa
CQ: ok có ngay đây , hôm nay a phục vụ đặc biệt cho chú .
Em thì tính hay ăn vặt mà chỉ ăn ở 1 quán nên thành ra nh người quen mặt em rồi, lâu không qua họ nhớ thì phải . Con bé cháu gái hay con gái chủ quán chân dài đi ra mang cho em cút rượu quê với cả chén nữa . O thì đang gẩy gẩy cái mớ rau muống ngâm , với miếng đâuchắc chưa ăn kiểu thế bh . Em rót rượu ra chén rồi mới O :
Em: nào , chúng ta cụng chénnào , mở đầu cuộc nc sướt mướt nào
O: sao anh biết nó sẽ sướt mướt ?
Em: uống đi đã rồi nói !
cụng chén , em làm cái ực , đùa rượu nếp chuẩn có khácuống vào nó thấm từng giọt ngọt ngào mà đằm thắm , quay sang nhìn O , em ấy cũng ực xong rồi :
O: anh đoán ra được phần nào rồi đúng không ?
Em: ờ , chút chút
O: vậy em nên bắt đầu từ đâu ?
Em: từ chỗ đấy đấy , chi tiếtchính luôn đi lan man lắm hếtrượu lại bất tỉnh thì chả giải quyết được
O: vâng , anh biết anh H rồi chứ
Em: ờ , biết .
O: em yêu anh H , nhưng dường như anh ấy chẳng có tình cảm gì với em hết , mặc dù em có nói với anh ấy rồi .haiz . uống đi anh
Em:( suýt sặc khi nghe O nói thế ) . À ra thế thể nào
O: thể nào gì anh ?
Em: à , không có gì , em yêu lâu chưa ?
O: em yêu tương tư anh ấy hồi đầu năm , cái đợt anh ấyđến nhà em chúc tết , em chả biết sao nữa gặp 1 lần mà cứ nhớ mãi . Em đến côngty cũng chỉ là để gặp anh ấy thôi , em xin lỗi hôm nọ lấy anh ra làm bình phong
Em: anh hiểu rồi , ks cả , vậy em có muốn anh giúp không ?
O: giúp gì ạ ?
Em: em bị ngố bẩm sinh hay do có luyện tập chăm chỉ đâyhả ?
O: em không hiểu mà
Em: có cần anh giúp em làm mai không ?
O: ô , có có tất nhiên rồi , nhưng mà ..
Em: Nhưng ?
O: em sợ phiền anh lắm , anhvới C ..
Em: anh với c làm sao cơ ?
O: thì hai người yêu nhau à ?
Em: điên à , thần kinh à ( em hét hơi to thì phải ) anh với C chả có cái mịa gì luôn . Mà em đào info của C ở đâu ra thế ?
O: bố em để làm gì hả anh ? bố em cả bố chị C là chiến hữu mà anh .
Em: ặc đi đâu cũng không thoát khỏi nắng thế này
O: thế nên em mới biết chứ , không ls em biết được hả đồngố?
Em: ờ vậy thì để anh giúp , đừng ngại cái C anh lôi cả vào mà em lo gì
O: Ôi trời ơi , đừng cho nhiều người biết nhé anh
Em: không có đâu , uống nhanh đi anh còn gọi rượu mới , mới được có mấy chén à
O: vâng , hôm nay không say không về nhé
Em: thôi anh xin , anh biết em tửu lượng kinh rồi
O : he he
Tổng kết vụ tâm sự ấy là hết sạch đống đồ ăn , thế mà O bảo là hôm nay ăn chayphá lệ ăn ít , vãi cả ăn ít em ấy còn ăn nhiều hơn cả em . Lừ khừ hết 5 chai rượu , 1 chai vodka nhỏ . Chia tay O em quyết đi bộ về vì nhà O ở Đội Cấn nên em để em ấy về cho nhanh chứ ai bắt congái chở mình về bh . Tự dưng nhơ nhớ C em bốc máygọi cho C:
Em: dâm xề ố , hô hố
EC: lại say rồi à anh ?
Em: điên say cái nỗi gì , anh còn uống được nữa cơ he he .
EC: đang ở đâu ? em qua đónanh về
Em: đi nhà nghỉ nhé hôm nayanh không muốn về nhà , tùlắm
EC: ....
Em: à lố chim cô cô
EC: uhm , nhưng chỉ hôm naythôi nhé
Em: ha ha , anh trêu đấy , đúng là hâm , anh ngồi cho tan hơi rượu anh về không về bác mắng chết
EC: em cũng đùa lại anh xem anh thế nào thôi , chứ em tinanh không làm thế với em đâu nhỉ ? ông xã nhỉ ?
Em: xã cái mã ấy , cấm gọi , anh đi bộ về đã tí nt sau cho em , mà chắc a ngủ luôn .Hôm nay mệt rồi , mai đi sớmđi anh có việc bàn với em nhé . Chut moahzzz
EC: Ủ ôi , hôm nay còn hôn mình , chắc tí em ngủ ngon lắm đây
Em: rượu đấy không phải anh đâu
EC: rượu nhưng từ anh là được rồi , anh về đi , về cẩn thận nhé , yêu anh hi hi
Em: uhm anh về đây
Em thì cứ có tí men vào là lạilàm toàn trò dở dở ương ương nên em ít khi uống lắm. Nhớ có đợt say gọi điện vềnhà cho mẹ , tán mẹ kiểu teen teen. Sáng hôm sau u gọi lại chửi cho một trận bết xê lết luông . Đang đi bộ dọcdọc NTH thì tự dưng có người gọi là B.
(Nokia c2-00)
PM|Trích|Like|Sửa|Xóa|Báo cáo|Cảnh cáo
Sửa lần cuối: Banneddi 15/08/2013 04:32
_______________
Nothing
Hình đại diện của thành viên
#49 - @252547
15/08/2013 01:39
PHẦN 21
Nghe thấy tiếng gọi con tim , quay lại đúng là B rồi , em đi lại gần :
EB: anh X , anh X
Em: nghe rồi , gọi gì gọi lắm thế ,mà em đi đâu đấy ?
EB: em vừa đi qua nhà bác em lấy bộ áo dài , mai em đi bê tráp he he
Em: ủ ôi , em mà bê tráp thì các cháu bê cùng nó có mà ,
EB: lại dở giọng dê rồi đấy , anh đi đâu mà lại lang thang ở đây ?
Em: anh đi uống rượu cả bạn, anh đi bộ cho tan hơi rượu không về bác anh mắng .
EB: vậy lên đây đằng nào emcũng về khu nhà anh rồi mới về nhà em , mà còn sớmmới có 9h30 về sớm làm gì anh.
Em: anh về còn ngủ nữa , mai cty có cuôc họp
EB: thôi đi lượn lờ với em nhé , cho mát tan hơi rượu , nhé
Em: em ntn anh nào dám từ chối , uh thì đi cơ mà có mỗi cái mũ
EB: chết thật , làm sao giờ
Em: từ để anh xem
Em ngó qua ngó lại xem có cái chỗ nào để xe ở vỉa hè không , vào nhảy cái mũ . May mà có mấy cái xe dựng trước quán cafe:
Em: giờ em vào giả vờ hỏi đường thằng bảo vệ nhé , anh nhảy cái mũ
EB: ha ha , anh thông minh quá đấy , vầng để em vào
Em: ấy từ từ đã anh bảo
EB: dạ
Em thò tay cởi 2 cúc áo trên của em B ra , hôm nay mịa tựtin và tự nhiên vãi
EB: ơ làm thế để làm gì ?
E: em giả vờ hơi cúi xuống nó mới thành công
EB: à em hiểu rồi , đàn ông các anh dê như nhau , moahz
Em ấy thơm vào má em một cái , haiz . Em ấy quay đi nguẩy nguẩy cái mông trêu em . Thằng em nó lại động đậy ,mẹ nhà mày chứ anh còn chưa động sắc chú động dục . Đúng là con cháu nhà nòi có khác các thím ợ . Em ấy vào hỏi hỏi thằng bảo vệthì cứ nhìn vào ngực em ấy ,tiên sư bố cái thằng dê cụ mả tổ mà chứ tao còn chưa được nhìnEm thì nhân cơ hộivào nhảy cái mũ nhanh như ăn trộm lành nghê like a boss . Xong em ra xe em ấy gọi em ấy ra . EB tung tăng chạy ra chỗ em :
EB: nhanh thế anh
Em: không nhanh để nó nhìn hết à , anh còn chưa được nhìn
EB: anh muốn nhìn không em cho nhìn này , nhìn đi ( em ấy đóng mẹ hai cái cúc vào luôn )
Em: khỏi hôm nào đè ra nhìn cho thỏa
EB: dê cụ , xí
Em ấy ngồi lên xe , ôm rịt lấy em luôn. Hai quả bưởi năm roi ép vào , ồi lõm lưng rồi , cơ mà phê. Em vít ga vào số à quên liberty khôngcó số , em quen thói xin lỗi các thím. Đi lên một đoạn , gặp ngay chốt 141 . Tự dưng có anh CSDC lao ra tạch tạch tạch , thôi xong " một nụ cười đang hé , tắt máy xuống xe " con mịa nó ồi . Em bị ép vào lề , anh cơđộng chào em một cái rồi hỏi giấy tờ xe . Chả hiểu sao embị lôi vào trong chốt , đang lớ ngớ thì có một ông trung tá nhìn nhìn em . Em nhìn lại hai mắt đấu nhau mấy giây , rút kiếm à quên nhầm khôngcó kiếm . Bỗng ông ấy vẫy vẫy em lại :
CS: mày có phải X không ?
Em: dạ, vâng ạ
CS: không nhận ra chú à ?
Em: dạ cháu không ạ
CS: tiên sư bố mày , ngày xưa tao bế mày , mày tè ra hết áo tao mà không nhớ ra tao à ( EB đứng cạnh bụm miệng cười )
Em: Cháu tè mấy chú cơ , cháu còn không nhớ cháu tè ai , chú trêu cháu nữa
CS: đến chịu mày ông đầu đất này , Tết tao còn về thăm nội mày , mày còn chào tao mà giờ đã không nhớ rồi
Em: dạ , chú L phải không ạ ?
CS: mày giờ mới tỉnh rượu à?
Em: dạ , hì hì , tại chú đen hơn trước nên cháu không nhận ra là chuẩn rồi , mà sao chú biết cháu uống rượu ?
CS: có thằng tỉnh nào , nó đi chéo đường từ bên này , rồiđánh qua bên kia không mày?
Em: da, hì hì cháu trêu ngườiyêu cháu ( EB)
CS: Trêu trêu cái thằng bố mày ấy , thôi đi đi , lần sau mày say tao giữ xe mày 1 năm đấy
Em: không phải xe cháu chú ạ , xe của ..( em chỉ chỉ sang )
CS: cháu đừng để nó lái xe , không chú giữ xe 2 năm ấy ( quay sang EB luôn mới sợ )
Em: chú cứ dọa cháu thế , chú biết cháu nhát gan rồi
CS: tiên sư mày , tao nghe bác mày kể thảnh tích phá phách của mày rồi, khỏi cãi
Em: dà, hề hề thế cháu đi ạ ,cháu cảm ơn . Hôm nào bố cháu lên cháu cả bố cháu qua nhà chú bắt vạ
CS: vạ vạ cái thằng cha mày, đi đi , hôm nào qua tao uống rượu nhé , xong đi bộ về . ha ha
Em: dạ vầng , cháu chào chúạ , chú cho cháu thơm chú cái ( giao hợp mẫu thân rượu nó sai khiến em )
CS: tao cho mày lên phường bây giờ đi nhanh đi
Em: vâng ạ!
EB: cháu chào chú ạ!
Em lại ngồi lên xe phi đi , lầnnày tỉnh con mẹ nó rượu rồiđi cẩn thận không ăn phát nữa thì vỡ mồm . EB đến bh mới cười rõ to , lại còn cấu em nữa :
Em: bố vừa đẻ em bé à em ?
EB: đẻ đẻ cái đầu anh , ha ha tè lên người chú công an, lớn đầu rồi
Em: điên à , hồi bé ai điều khiển được chim không mà em bảo anh không tè lên người khác ?
EB: ha ha , chỉ có anh thôi , ngày xưa mẹ toàn đóng bỉm cho em
Em: tè nhiều bỉm nặng thể nào giờ mông cứ như *** vịt ấy
EB: đồ dê già , này thì..*** vịt này
(Nokia c2-00)
PM|Trích|Like|Sửa|Xóa|Báo cáo|Cảnh cáo
Sửa lần cuối: Banneddi 15/08/2013 04:33
_______________
Nothing
Hình đại diện của thành viên
#50 - @252548
15/08/2013 01:40
Em ấy cấu phát vào hông , đâu thấy mồ mả , chạm mẹ nó vào chỗ đấm hôm qua . Em ấy cười , còn em khóc trong lòng một ít . Đi lên bà triệu , thấy các nam thanh nữ tú đi ngoài đường cứ nhìn EB , mình hãnh diện vãi. Lượn lờ quanh hồ gươm 3 vòngchả để làm gì , đốt xăng tí chơi chơi . Chán em phi vào quán chè mít trong phố Gia ngư ấy , ngồi ăn chè mít cho giã rượu cái đã rồi đi về . Mà công nhận là ngồi đấy có nhiều em teen teen đi xe đạp điện quả nhiên là xinh quá mà , mồm ăn mà mắt em đảo như chớp ấy . Ăn xong giả tiền rồi hướng nhà thẳng tiến , đi qua hầm Kim Liên thì em hỏi B:
Em: này hôm nọ , anh mà động cựa rồi ăn thịt em thì sao ?
EB: thì em cho anh xuống đất nằm đấy tin không ?
Em: không tin , em chả cho anh xuống rồi còn gì , anh đã làm gì em đâu .
EB: xí .
Em: thế hôm ấy , em không mặc quần lót thật à , hay mặc quần chữ T đấy , em là em hơi bị dê đấy chả khác gìanh đâu !
EB: Dê kém anh một tí , em thì chỉ dê với anh , chứ thằng khác thì em đố cả nhà nó luôn
Em: xời thế hôm ấy mà anh ấy ấy thì em tính sao ?
EB: Thì em cho anh ấy đấy , rồi hôm sau em bảo nhà em đến bắt vạ nhà anh
Em: xời mạnh miệng lắm cơ , thế bh luôn nhá ?
EB: tưởng em xoắn sao anh?
Em: uồi thôi , em cứng rồi anh sợ lắm , mai anh ra đường với giới tính khác thì bỏ mịa
EB: xời , có mà dám vào , embiết anh nói thôi không dám đâu , hi hi
Em: ờ , em giỏi .
Đi một lúc thì về đến nhà,công nhận chở gái sau lưng mà đi bằng xe máy thì , đau lưng lắm các thím à , em đến giờ vẫn đau lưng này . Đến nhà , em đưa mũ rồi dặn dò em ấy về cẩn thận . Em ấy cố tình hôn em phát rồi mới quay xe đi , mà công nhận nhìn B cũng đáng yêu thật đây . Lên nhà tắm rửa rồi đi ngủ , ngày mai còn nhiều việc lắm đây . Bà bác lại cằn nhằn vì cái tội uống rượu mới cả về muộn . Thôi kệ tắm đã rồi đi ngủ , mở máy ra thấy có tn của A "anh ơi anh à , sao không thèm nt em thế , giận em ha" , C"chúc anh ngủ ngon nhé, em yêu anh nhiều lắm luông" , D"anh thân yêu ơi , em nhớ anh , nhớ hà nội , sắp gặp anh rồi" . Kệ ngủ đã , mọi chuyện để mai tính . Văng vẳng bên tai bài hát của linkin park " shadow day" .. Giấc ngủ đến rồi ...
(Nokia c2-00)
PM|Trích|Like|Sửa|Xóa|Báo cáo|Cảnh cáo
_______________
Nothing
Trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 18Chuyển đến trang
Trả lời nhanh

Chủ đề tương tự