Mình sinh năm 1995.Trước đây,mình có nhận được 1 tờ giấy báo Nộp bằng tốt nghiệp THPT-ĐH nhưng mình đã nghỉ học 1 năm nay(đang học 11 nhưng do không đi thi lại nên bị rớt,do học phí trường đó mắc quá nên mình xin nghỉ,học bạ vẫn còn trong trường) nên không có giấy tốt nghiệp.Mới đây,17h00 nhà mình vừa nhận được 1 tờ giấy của 1 chú mặc quân phục đưa.Tờ giấy ghi thế này
Thư Mời
Ủy Ban Nhân Dân Phường 8 Quận 5 - Kính Mời :
Em: ....
Đến tại:Ủy Ban Nhân Dân Phường 8 Quận 5
Vào lúc: 14giờ00 ngày 30 tháng 09 năm 2013(Chiều thứ hai)
Lý do: Nộp bằng tốt nghiệp cấp 3 tạm thời.
Rất mong các em có mặt và nộp bằng tốt nghiệp kịp thời gian quy định
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Bá Ý
Xin cho mình hỏi đến đó họ sẽ hỏi những gì?nếu mình nói do không muốn đi học thì có làm sao không?
+Mình cao 1m55 nặng 40 kg cận thị nặng(không mua mắt kính),nhà cha mẹ già(hơn 70 tuổi) mẹ và cha đều bị bệnh nặng và đã nghĩ hưu,tiền kiếm được là do cho thuê 2 căn nhà,ngoài ra còn có 1 em nhỏ học lớp 3 thì mình có được ân xá vĩnh viễn không?và theo hoàn cảnh mình sẽ bị phạt những gì? Xin cảm ơn
Em mới lớp 9 cao 1m63 nặng 43kg cha mẹ 41,42 tuổi
Bị cận dễ gì nó cho đi nghĩa vụ. Làm sao bắn súng =.="
Tibu đã viết:Bị cận dễ gì nó cho đi nghĩa vụ. Làm sao bắn súng =.="
trước em đã bị kêu đi khám sức khỏe 1 lần nhưng chỉ đo chiều cao,cân nặng hết.lần này nó có khám lại không anh? Và khám những gì
Khám tổng quát.
Chiều cao
cân nặng
đo huyết áp
khám tai
khám mắt
khám da liễu
kết luận
Ác nhất là khi khám da liễu. Nó bắt cở hết quần áo. Dạch chym dạch đích cho nó xem. A bị 1 lần tới giờ kòn ám ảnh
Yếu thế làm gì được. Chả sao đâu, cứ ở nhà. Hoặc là yên bình sống trọn tuổi già, hoặc là nó đến cưỡng chế. Mà đi thấy sướng hơn, ra ngoài là có mấy chục chai.
Ghe wa chuan bi dao tau khoi vn
aaapit đã viết:Yếu thế làm gì được. Chả sao đâu, cứ ở nhà. Hoặc là yên bình sống trọn tuổi già, hoặc là nó đến cưỡng chế. Mà đi thấy sướng hơn, ra ngoài là có mấy chục chai.
có giấy mời không đi thì mình càng nặng tội đó bạn.thà đi mà nói rõ sự tình còn hơn trốn ở nhà mà day dứt mãi
Có cách nè: cầm katana xẹt một kill là có vé vô nhà đá, sướng.