Luvian đã viết:Mememe09876 đã viết:Tôi chỉ dựa vào những hành vi của họ mà troll chứ chưa bao giờ tôi troll về những thứ ngoài đời của họ. Họ có biết đấy gọi là bất lịch sự khi lôi những thứ ngoài đời của người khác dành cho mục đích chê bai người khác không???
Nhưng bạn quên là không coi sâu vào thái độ của họ
Họ chả muốn nhưng bạn cố moi thêm, muốn troll thì troll có chừng mực, hạn chế tối đa thiệt hại cho người khác xuống mức tối thiểu.. Bộ bạn chưa học thêm về nó chăng
Nhiều lúc họ khuyên bạn stop nhưng bạn vẫn không dừng là sao
Ủa họ bảo tôi dừng lúc nào. Họ chỉ nói rằng:"thằng trẻ trâu này nói như vậy ra ngoài đường bị ăn chai bia vào đầu",nó thậm chí còn không phải lời nhắc nhở
Tôi đã gặp qua rất nhiều người như vậy và tôi có thể chắc rằng họ dưới 35 tuổi và chưa có vợ con
Mememe09876 đã viết:
Nếu vậy thì họ nghĩ tôi là một con rối làm theo những gì họ hi vọng tôi sẽ làm. Tôi cũng có hi vọng riêng của mình chứ đâu thể làm theo bất cứ ai được. Họ chỉ hi vọng tôi sẽ làm cấp dưới ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ bảo thôi
Bạn sai ròi, họ chưa có ý định vậy
Họ luôn muốn bạn là 1 member có ích cho forum, cho xã hội
Chỉ cần bạn học 1 chút về ứng xử thì quá đủ, họ chả mong gì hơn nữa
Bạn có hy vọng riêng thì forum ở phía sau sẽ cổ vũ tinh thần, tôi cũng có hy vọng riêng đây
Xong nó là tui cũng không hối tiếc thêm
cơ mà nói gì thì nói, khi đã vào forum của người ta thì phải chơi theo luật của họ nhé meme. nhập gia tùy tục mà
laibiband đã viết:cơ mà nói gì thì nói, khi đã vào forum của người ta thì phải chơi theo luật của họ nhé meme. nhập gia tùy tục mà
Ừ thì tui làm theo đúng luật của fr còn gì. Ở đây cũng thế,ở đâu cũng thế
Riêng vụ chai bia là do họ không vui
Bạn thử so sánh lại, chả ai muốn nói nặng nhưng nhiều lúc họ buộc nói vậy chỉ giúp bạn thôi
Ngoài đời rất nghiệt ngã, đôi khi chỉ lỡ vô ý nhìn đểu ai, đùa vô ý thì cũng có án mạng
Họ từng trải nên họ phải ghi vậy để cứu bạn vì lo bạn sẽ đem những gì troll mang ra đời để bị mẻ dao
ngoài luật bình thường ra thì còn có luật ngầm nữa nhé meme. chưa nghe câu luật là bố, bố là luật à
Luvian đã viết:Mememe09876 đã viết:
Nếu vậy thì họ nghĩ tôi là một con rối làm theo những gì họ hi vọng tôi sẽ làm. Tôi cũng có hi vọng riêng của mình chứ đâu thể làm theo bất cứ ai được. Họ chỉ hi vọng tôi sẽ làm cấp dưới ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ bảo thôi
Bạn sai ròi, họ chưa có ý định vậy
Họ luôn muốn bạn là 1 member có ích cho forum, cho xã hội
Chỉ cần bạn học 1 chút về ứng xử thì quá đủ, họ chả mong gì hơn nữa
Bạn có hy vọng riêng thì forum ở phía sau sẽ cổ vũ tinh thần, tôi cũng có hy vọng riêng đây
Xong nó là tui cũng không hối tiếc thêm
Tôi cũng biết ứng xử chứ. Chả qua họ nghĩ rằng tôi quá nhỏ để biết những thứ đó và rồi liên tục áp đặt những suy nghĩ của họ vào tui mặc kệ tôi muốn hay không
Luvian đã viết:Riêng vụ chai bia là do họ không vui
Bạn thử so sánh lại, chả ai muốn nói nặng nhưng nhiều lúc họ buộc nói vậy chỉ giúp bạn thôi
Ngoài đời rất nghiệt ngã, đôi khi chỉ lỡ vô ý nhìn đểu ai, đùa vô ý thì cũng có án mạng
Họ từng trải nên họ phải ghi vậy để cứu bạn vì lo bạn sẽ đem những gì troll mang ra đời để bị mẻ dao
thế giới ảo còn đem tuổi tác ra dọa gặp tui tui cũng cáu chứ nói gì meme
Chỗ tui cũng 1 vụ... Mang kiếm chém nhau luôn
Chỉ 1 lời đùa nhưng cũng có cớ để đánh nhau
VN giỏi về khoảng thích là đánh nhau
Đi xe va quẹt nhẹ cũng đánh nhau chứ huốn gì troll