TƯỞNG NHỚ MÈO YÊU
- Sinh tại nhà ông Phan Quang Liệu năm 2011
- Bố mèo Việt, mẹ mèo Tây
- Chuyển đến Nguyễn Gia năm 2011
- Mất tại Nguyễn Gia ngày 19 tháng 7 năm 2012
- Mất vì : sự ghen tị từ July(chó), sự ích kỷ của mẹ, sự kém hiểu biết của bố và sự thiếu quyết đoán của Nguyễn Thanh Thiên
........ T.T T.T T.T.........
(Ảnh được chụp 3 tháng trước khi mèo "mất" T.T)
chia buồn với chủ top. thế nó bị con chó cắn chết à?
Mất vì : sự ghen tị từ July(chó)
Nó đang mang thai, bị chó cắn. Đến lúc đẻ thì đẻ được 2 con(con đầu sống), nhưng chưa đẻ hết, thai vẫn bị lưu trong bụng. Nếu là người thì chết lâu rồi. Nhưng mèo đã cầm cự 2 ngày để con đầu bú. Sáng nay, nó chết, chết không nhắm mắt
chia buon
Opera/8.01
Chia buồn với chủ top
Huhu, p0 thích mèo lắm. Thấy mèo die buồn thúi ruột. Chia buồn
Haha ! Chia vui
Hix, xin chia buon nghe ban ke mình nhø con bo cua mình qua
Súc vật bận tâm làm gì. Chết con này mua con khác.
kanris đã viết:Súc vật bận tâm làm gì. Chết con này mua con khác.
Ai nuoi chø hay mèo läu näm, quy men nø thì møi biet duoc cai cåm giac dø