Kho hieu qua
Anh tôm ơi!
Yêu 7 ngày, là cái luật gì vậy anh. Giải thích sơ sơ cho e hiểu về cái luật này với.
Open
taoladay đã viết:Anh ke nhung thu chi tiet cho benh cua em di ke ten xuat xu ro rang nha anh
e bị sao
A Tom tuyển thên nhân sự đi bệnh nhân thì nhiều mà bác sĩ hay off.
zzdragonzz đã viết:Anh tôm ơi!
Yêu 7 ngày, là cái luật gì vậy anh. Giải thích sơ sơ cho e hiểu về cái luật này với.
cái luật này có 2 dạng người và theo 2 hậu quả khác nhau.
• loại người 1: quy luật này thường của những kẻ xem tình yêu là trò chơi. Xem người yêu là đồ tiêu khiển để thoả mãn nhu cầu. Loại người này thường khá giàu và có cái mã tương đối kute và thường thì sẽ thay người yêu trong vòng 7 ngày.
• loại người 2: là loại người nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Thường thì họ sẽ cho người kia khoảng thời gian là 7 ngày. Nếu người kia làm họ iêu người đó. Thì sẽ thành công và ngược lại
Love..is..Sweet đã viết:A Tom tuyển thên nhân sự đi bệnh nhân thì nhiều mà bác sĩ hay off.
bs.Nhân nữa nè em ! Hi
Nên tuyển thêm nữ y tá nữa
Tomboy_cukkoo đã viết: hahaha. Câu hỏi hay.
Cái này khi a học tâm lý mất 2 ngày thầy mới dạy song.
Hiện tượng này gọi dân gian là giở giở - ương ương đó e. Cò theo tâm lý học là ngựa.
Lý do rất đơn giản. Đó là quảng thời gian sắp - đã - qua dậy thì. Sinh lý, tư thái, suy nghĩ, hành động sẽ thay đổi giống con gái vậy. Không ai biết người đó làm gì, muốn gì, nghĩ gì.
E cứ kệ đi
Sao kệ được anh, 1 trong 3 đứa con gái em mến nhất mà, chơi thân á
Tomboy_cukkoo đã viết:taoladay đã viết:Anh ke nhung thu chi tiet cho benh cua em di ke ten xuat xu ro rang nha anh
e bị sao
em ngoi xuong 5p dung len chong mat choang vang mat toi mo nguoi ta hay keu la benh huyet ap thap