#37529 » gửi bởi TSNo1ST » 23/10/2014 19:18 » @362940
Ngohaithien đã viết:TS_No1_ST đã viết:Giờ em đi học, tối về nói tiếp
Nãy giờ mod bàn phím! Có boy (boy là: cin trai,bạn trai) chứ có phải ghệ đâu? Mà có ghệ cũng đã sao có phải là chồng kết hôn rồi đâu mà e lo. Biết đâu nó nhờ bạn e nói thử e thì sao. Mà cũng ko loại trừ 2 khả năng thứ nhất có ghệ thật ko muốn e làm phiền thứ 2 là ko thích e nên diện cớ! Tốt nhất hẹn gặp ấy nói hết đi con trai thì mạnh dạng đc ko đc gì cũng nói ra rồi như vậy thoải mái hơn! A nghĩ chắc ấy ko có đâu! Mà quan trọng lo học đi
Mà em ấy vẫn thường xuyên qua lớp chơi mà, mấy thèn bạn nói ẻm nhìn em (lúc đó em đang buồn khi nghe tin ẻm có bồ, nên không thèm nhìn ẻm nữa), mấy thèn đó quan tâm em lắm, em rất vui nhưng cũng vậy thôi