__Bỏ đi__
Cả nhà đang ăn sáng thì Tô Tô phụng phịu:
-Bố ơi! Con ghét những cái lỗ trên miếng pho mát lắm!
Bố Tô Tô vừa đọc báo vừa đáp: Thế thì con cứ ăn pho mát còn bỏ những cái lỗ sang đĩa khác là xong.
Các điều hành viên: Admin, Mod, SMod
__Bỏ đi__
Cả nhà đang ăn sáng thì Tô Tô phụng phịu:
-Bố ơi! Con ghét những cái lỗ trên miếng pho mát lắm!
Bố Tô Tô vừa đọc báo vừa đáp: Thế thì con cứ ăn pho mát còn bỏ những cái lỗ sang đĩa khác là xong.
Nói thật là đọc xong mình k cười 1 chút nào
Nan
Chan
trungdaixa đã viết:MrHưng đã viết:Nói thật là đọc xong mình k cười 1 chút nào
Cau nay moi dang cuoi nay Me too
Hinh nhu chuyen nay co giao doc cho may dua lop mau giao thi phai
__Nhờ trông xe__
Tô Tô dừng xe đạp ở gần một gốc cây và hỏi một cô bé đứng gần đó:
- Em này, em có biết đi xe đạp không thế?
Cô bé trả lời:
- Em không ạ.
- Ồ may quá! Thế thì em trông hộ anh cái xe nay một lúc nhé - Tô Tô mừng rỡ.
Ko the cuoi chi co 2 cau truyen lam minh cuoi ak
Sax