Tuyển tập những bài thơ chế hay nhất

Hình đại diện của thành viên
#1 02/03/2016 22:42
1.Không đề
Đường lên Tây Trúc thỉnh kinh
Yêu tinh thì ít gái xinh thì nhiều
Giá mà sư phụ làm liều
Thì Tây Du Kí chắc nhiều cảnh hay

2.Không đề
Chiều qua mưa gió rì rầm
Một mình lạnh lẽo âm thầm nhớ ai
Cứ đếm từ một đến hai
Đếm hoài đếm mãi chẳng ai nhớ mình
Bỗng dưng tim đập thình thình
Một dòng tin nhắn làm mình ngẩn ngơ
Sự thật hay là đang mơ
Điện thoại thông báo thuê bao hết tiền

3.Không đề
Đừng cãi lý với kẻ say
Đừng bắt tay vớ kẻ xấu
Đừng chiến đấu với kẻ liều
Đừng nói nhiều với kẻ ngu.
4.Không đề
Bước chân dzo quán đèn mờ
Ngồi gần con gái không sờ là ngu
Thà rằng cắt tóc đi tu
Ngồi gần con gái mà ngu không sờ
5.Chán đời
Chán đời cắt tóc đi tu
Nghĩ đi nghĩ lại đi tù sướng hơn
Một căn phòng đá với dăm ba thằng
Thằng nào cũng có khiếu năng
Thằng thì giỏi họa thằng thì làm thơ
Có thằng thì đứng ngẩn ngơ
Tại sao ta lại trở vô nhà tù
6.Không đề
Gọt xoài đừng để xoài chua
Chọn bạn đừng để bạn cua bồ mình
Thân em như giếng giữa....
(Unknown)
PM|Trích|Like|Sửa|Xóa|Báo cáo|Cảnh cáo
Sửa lần cuối: BoyLove 06/03/2016 12:39
------------
Những người đã like BoyLove bởi bài viết có ích này:
TamNhu
_______________
Trảm Phong Bang Người Hùng Magic
Hình đại diện của thành viên
#2 03/03/2016 00:00
Bổ sung thêm đê , top ngắn quá
(Android)
PM|Trích|Like|Sửa|Xóa|Báo cáo|Cảnh cáo
_______________
mjhtriuday
Bang Chủ Gió Bão

_______________________________
CHÚ Ý
HƯỚNG DẪN TRÁNH ĐÀO TOP
_______________________________
Top Yêu Cầu video
Trả lời nhanh

Chủ đề tương tự
Ai đang trực tuyến?