[tin trong nước] Bênh bạn đi gây sự, HS lớp 8 bị đâmchết

Hình đại diện của thành viên
#1 27/03/2013 10:17
Thứ Tư, ngày 27/03/2013, 06:38
Bênh bạn, một học sinh lớp 8 liên tục tìm gặp, gâysự với người khác để rồi rước họa vào thân.
Tại phiên sơ thẩm ngày 26/3, TAND TP.HCM đã tuyênphạt Lê Văn Toàn (SN 1995, ngụ quận 8) 9 năm tù giam về tội “Giết người”.
Tối 27/11/2011, trong lúc đá banh, Nguyễn Trọng Nghĩa và Phạm Hoàng Thanh xảy ra mâu thuẫn. Thanh đem chuyện bị Nghĩađánh kể với bạn của mình làNguyễn Ngọc Thiện (SN 1998, đang là học sinh lớp 8). Bênh bạn, Thiện cùng bạn là Trần Nguyễn Huy Hoàng nhiều lần đến nhà Nghĩa đòi đánh. Sợ hãi, Nghĩa tìm cách tránh mặt và kể lại cho Toàn nghe.
Tối 1/12/2011, Nghĩa và Toàn ra công viên gần nhà chơi thì gặp Thiện và Hoàng. Lời qua tiếng lại, Thiện và Hoàng xông đến đánh Nghĩa. Thấy bạn bị vây đánh, Toàn rút dao kề vào cổ Hoàng lớn tiếng: “Mày làm gì đánh nó! Chuyện của anh em nhà nó để tụi nó giải quyết”. Thiện hăm dọa: "Tụi bây hãy đợi đó, chuyện còn dài" rồi cùngHoàng hậm hực bỏ đi.
Tối hôm sau, trong lúc Nghĩa và Toàn ngồi uống nước, nhóm Thiện tiếp tục đến gây sự. Thiện bảo một người bạn đi cùng tên Huân: “Đánh tụi nó đi”. Huân liền dùng chân đạp vào lưng ghế làm Toàn té ngã.
Vô cớ bị gây sự, Toàn tức giận lấy dao ra đâm vào ngực của Thiện. Được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên Thiện đã tử vong. Toàn bị bắt ngay sau đó.
(Nokia 5130c-2)
PM|Trích|Like|Sửa|Xóa|Báo cáo|Cảnh cáo
_______________
V- Anime Fan - A/M in our heart

(Akatsuki Tibu) - (Hội Phó)

Trụ sở bang - Thảo luận

_ Thật buồn khi biết em đã yêu ai...
_ Thật đau khi biết là ai chứ không phải mình...

Trả lời nhanh

Chủ đề tương tự
Ai đang trực tuyến?
cron