♡10191♡VănHưng98 đã viết:Thế mà cứ tưởng chú Hjhj đinh nói "gái gú là phù du" "đàn ông là tất cả" 
từ đầu năm chia tay, thất tình nhiều quá. Được 1 bài học là không nên thấy gái là nhảy vô làm quen. Mặc dù lần nào cũng thành công nhưng lại chia tay vì minh ko ga lăng. Moá ga lăng thì thừa nhưng éo có xiền đi đâu cũng phải tiết kiệm, nản.
đừng hiểu lầm đây là Man đíck thực(xài x-men suốt đấy). Cơ mà Gái vs gú tốn tiền nhắn tin,gọi điện. Lúc nó giận thì lại phải dỗ như dỗ trẻ con. K thèm
Thế ko thèm thì suốt ngày cứ ôm khư khư con vợ thế.
♡10191♡VănHưng98 đã viết:Thế ko thèm thì suốt ngày cứ ôm khư khư con vợ thế.
vợ nào? Ta làm gì có vợ đâu? Tên này nay bị sốt hở?
Thế cứ ôm cái dt suốt ngày như vợ chồng ấy. Háhá
♡10191♡VănHưng98 đã viết:Thế cứ ôm cái dt suốt ngày như vợ chồng ấy. Háhá
đấy gọi là dế yêu nhé,k phải là vợ, mà hưng có biết phân biệt k thế?
♡10191♡Thôi k spam ở top a assa nữa. K sáng a thức dậy vô top toàn thấy ae ta spam,lúc đó lại war thì khổ. Pipi ngủ đã
♡9600♡Tình hình là thấy hơi giả tạo ......
Bên Japan có bạn card VN hay sao ý nhể
Hihi. E xài mạng việt teo
Hjhj với vănhưng spam kinh! Ta lúc trước cũng thất cmn tình hoài chứ gì. Mệt và chán lắm! Nhưng sau vài tháng tìm hiểu tâm lí con gái và nhờ top tư vấn tềnh iu của anh tomboy thì ta đã thông não!
bằng chứng là có 1 em ta quen hơn 1 năm rồi mà vẫn tốt đẹp! Hêhê!